“Bằng mọi cách phải đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát”

(Dân trí) - Ở Formosa lúc này không khó để bắt gặp những gương mặt bơ phờ, đẫm mồ hôi; những ánh mặt mệt mỏi nhưng đầy lo lắng của các chiến sĩ công an, bộ đội… sau một đêm thức trắng quên ăn quên ngủ, bới đống đổ nát tìm kiếm các nạn nhân vụ sập giàn giáo.

Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1992) là chiến sĩ của lực lượng PCCC Hà Tĩnh, chia sẻ, ngay sau khi nhận được tin báo sự cố sập giàn khoan, đơn vị đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hơn 30 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng cùng phối hợp nỗ lực đưa các nạn nhân bị thương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu. Trong đó có nhiều nạn nhân bị vùi lấp sâu trong đống đổ nát nên công cuộc tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Tuấn vẫn đang bị ám ảnh về những nạn nhân bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống đổ nát
Tuấn vẫn đang bị ám ảnh về những nạn nhân bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống đổ nát

“Cả đêm qua tất cả bọn tôi không hề ngủ, chỉ ăn tạm ổ bánh mì rồi tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân xấu số còn lại”, Tuấn buồn bã chia sẻ.

Tuấn vẫn đang bị ám ảnh về những nạn nhân bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống đổ nát
Tuấn vẫn đang bị ám ảnh về những nạn nhân bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống đổ nát
Tuấn vẫn đang bị ám ảnh về những nạn nhân bị vùi lấp hoàn toàn dưới đống đổ nát
Những ánh mắt bờ phờ, mệt mỏi trên gương mặt của các anh trong lực lượng cứu hộ sau hơn 1 đêm vật lộn với đống đổ nát để cứu người

Đại úy Nguyễn Viết Tân, Cán bộ Tiểu đoàn 19, Đội Cơ động Biên phòng cho biết, đại đội đã huy động 54 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị máy móc, máy thủy lực, máy cắt thép. “Suốt 15 giờ đồng hồ anh em đã làm việc liên tục, không ngủ để bằng mọi cách đưa được các nạn nhân ra khỏi khu vực sụp đổ nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại về người”, Đại úy Tân nói.

Ăn một mẩu bánh mì để qua cơn đói
Ăn một mẩu bánh mì để qua cơn đói

Tranh thủ chợp mắt sau khi đã đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Tranh thủ chợp mắt sau khi đã đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Tranh thủ chợp mắt sau khi đã đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Tranh thủ chợp mắt sau khi đã đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
Tranh thủ chợp mắt sau khi đã đưa được các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Đến 11h ngày 26/3, nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ sập giàn giáo xảy ra vào tối ngày 25/3 đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. 

Nghi ngờ đang còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, công cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành rất gấp rút.

Sinh Hiệp - Văn Dũng