1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel

(Dân trí) - Ngay sau khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 kết thúc, mọi ngả đường về trung tâm Hà Nội, Huế, Sài Gòn... nghẽn kín người. Cờ quạt đội giá chóng vánh. Người xe như nêm, chêm đâu đó những tiếng nẹt pô quá khích, hứa hẹn một đêm Noel vui bất tận…

Hà Nội: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”

 

21 giờ 10 phút, khu vực bao quanh hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người. Ngập tràn một màu đỏ của đội tuyển Việt Nam. Những lá cờ tổ quốc được giương cao, vươn mình bay trong gió.
 
Đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tràng Thi... ách tắc hàng trăm mét. Trên tầng 2, tầng 3 của tòa nhà “Hàm cá mập”, người đứng trên vẫy cờ hò hét hòa nhịp với người đứng dưới đường đang hân hoan tưởng như chưa khi nào vui như thế. Tiếng còi xe, tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cất lên, vang mãi. Liên tục những ngọn đèn trời, pháo sáng được đốt lên, làm "hiệu" cho cả vạn tiếng hô đến khản giọng, tiếng vỗ tay đến không biết mỏi.
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 1
Ngọn đèn trời được đốt lên bên "Hàm cá mập"
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 2
Tiếng trống vang rền giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
 
Trong muôn vạn tiếng hô vui mừng như phát cuồng đó, thật khó phân biệt đâu của người già, của người trẻ, của con nít và cả người nước ngoài… Ôm lá cờ đỏ sao vàng trước ngực, chị Chi nhà ở phố Nguyễn Thái Học nghẹn ngào: “tôi đã khóc, cả nhà tôi ai cũng hoen đỏ mắt vì mừng vui, sung sướng. Chúng ta đường hoàng “đáp trả” người Thái ngay trên thánh địa của họ, còn gì vui hơn nữa. Chúng ta đã vô địch”.
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 3
"Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch"
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 4
Cả vạn người cùng hòa trong niềm vui chiến thắng
 
23 giờ, tiếng hô “Việt Nam vô địch!”. “Việt Nam cố lên!” vang dậy khắp các góc phố… Không ai bắt nhịp, không ai dẫn dắt, nhưng “dàn hợp xướng” được cất lên bởi bao con tim hừng hực khí thế, ùa ra đường, cứ thế hô vang những khẩu hiệu phấn khích, cất lên từ những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Người cầm xô, kẻ bê trống, người cầm chai nước… đập vào nhau. Rồi những tiếng tù và vang đường phố. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng còi xe "thi nhau cộng hưởng”, tạo nên những âm thanh như không thể náo động hơn nữa.
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 5
Nào cùng bay lên!
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 6
Nhiều ngọn pháo như thế được thắp lên bên Hồ Gươm
 
Thời điểm này đặc biệt trở nên “đắt giá” với đội ngũ dịch vụ “hâm mộ kèm theo”. Trên các phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, Tràng Tiền, Lê Thái Tổ, Hàng Bông, Điện Biên Phủ… vật dụng cờ, băng rôn tăng lên chóng mặt. Cho đến thời điểm 23 giờ 30, giá một lá cờcỡ 10*20 vẫn giữ mức 15.000 đồng, cỡ lớn hơn cũng lên tới 60 – 70 nghìn đồngvà mộtdải khănquấn đầu giá 10.000 đồng, mỗi ngọn đèn trời cỡ trung bình có giá 15.000 đồng...
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 7
Những hình ảnh chỉ có thể có được ở cổ động viên Việt Nam
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 8
"Em yêu Tổ quốc mình"
 
24 giờ. Dòng người như mỗi lúc một thêm đông từ các tuyến đường Hàng Bông, Hàng Bài, Tràng Tiền… đổ về hồ Gươm. Màu đỏ như mỗi lúc một tươi thắm hơn, rực rỡ hơn. 
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 9
Hai cha con góp tiếng vui chung cùng cả đất nước

Tất cả đều ngập tràn niềm vui, vui vì đội tuyển Việt Nam đã đường hoàng hạ gục người Thái. Đêm nay, người dân Hà Nội lại được kéo dài chuỗi "đêm trắng hân hoan" vì chiến thắng lịch sử của bóng đá nước nhà.

TPHCM: Ngập trời cờ hoa

 

Khi Việt Nam dẫn trước Thái Lan 0-2 ở hiệp một, hàng triệu trái tim đã nghĩ đến một chiến thắng chắc chắn trong tầm tay. Họ có quyền ào ra đường để mà tận hưởng niềm chiến thắng trước khi trận đấu kết thúc.

 

Tại ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh), nhiều người dân thức thời chớp thời cơ mang cờ hoa, panô, băng rôn… ra bán đầy đường. Rất nhiều bạn sinh viên cũng nhanh tay mang bong bóng đỏ ra bán.

 

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 10

Đường phố Sài Gòn tắc nghẽn mọi ngả (Ảnh: Tùng Nguyên)

 

Tại quận Thủ Đức, nơi có hàng chục ngàn sinh viên đang trú học, tiếng hò reo lấn át cả một vùng ngoại ô vốn yên tĩnh. Sinh viên trong KTX Quốc gia TPHCM nối đuôi nhau nhảy hò trong chiến thắng. Tất cả những gì có thể phát ra âm thanh đều được tận dụng hết trong đêm nay. Giọng khản đặc, thì dùng đến xoong chảo…

Không chỉ có lớp trẻ mà các bác, các chú cao tuổi vẫn hết mình xuống đường. Bác Hàng Văn Tuấn, đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TPHCM đã 67 tuổi nhưng kéo cả đại gia đình hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Một tay cầm lá cờ tổ quốc, một tay cầm tù và, bác thổi vang trời.

Các quận vùng ven như Quận 4, Quận 9… tiếng nẹt pô xe máy xé nát cả màn đêm vốn yên tĩnh.

 

"Cơn địa chấn" mà các tuyển thủ Việt Nam tạo ra trên đất của xứ sở Chùa Vàng đã nhanh chóng trở thành "cơn địa chấn" trên những tuyến đường của TPHCM.

 

Các cây xăng không kịp tiếp nhiên liệu cho những con ngựa chiến đang chờ hàng dài. Không hẹn mà gặp hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới làm nóng lên không khí lạnh buốt của đêm Noel. 

 

Tại vòng xoay trước chợ Bến Thành, nhìn từ trên cao xuống, hàng chục ngàn người hâm mộ  ken chặt, đỏ rực như ngọn núi lửa đang bốc cháy.

 

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 11
Hàng ngàn người tụ tập trước cổng nhà văn hóa thanh niên. Đường Phạm Ngọc Thạch chật kín từ hồ con rùa đến nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Tùng Nguyên)

 

Các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn xung quanh nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố… xe hơi không thể lưu thông được. Những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” lấn át cả tiếng nhạc mừng ngày Noel trong công viên 23/9. Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang to, rõ nhịp của hàng ngàn thanh niên bên dưới đường làm không khí của đêm chiến thắng thêm phần long trọng.

 

Nhiều du khách nước ngoài với đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, cho đến khi được một số bạn trẻ giải thích thì ồ lên thích thú. Một số khách nước ngoài còn mặc áo cờ đỏ sao vàng, đầu quấn băng rôn hòa vào dòng người đông đúc trên đường chung vui với người hâm mộ.

 

Nhiều chiếc xe hơi láng cóong mui trần, bên trên là các cô gái trẻ cầm cờ nhảy múa theo tiếng nhạc sôi động.

 

Do không chuẩn bị trước, tất cả các vật dụng có thể làm nhạc cụ tạo tiếng vang đều được người hâm mộ tận dụng như nắp nồi, miếng tôn, thanh sắt và nhiều nhất là… mũ bảo hiểm. Len lỏi trong đám đông, những chiếc xe ba gác chất hàng chục người bên trên cắm đầy cờ len vào đám đông cỗ vũ…

 

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 12

Cảnh sát giao thông sẽ có một đêm trực chiến vất vả. (Ảnh: C.Quang)

 

Chưa bao giờ thành phố trải qua đêm Noel lịch sử như hôm nay. Niềm vui và sự phấn khích như được nhân lên gấp bội lần. Không khí đón Giáng sinh như chìm hẳn trong sự bùng nổ của niềm vui chiến thắng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ở các tuyến như Pasteur, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Bà Huyện Thanh Quan (Q.3), đường 3/2 (Q.10)… đều đông nghẹt người.

Đeo đứa con gái nhỏ 10 tháng tuổi trước ngực, chị Nguyễn Thị Lê, quận Bình Thạnh ngồi sau xe gắn máy cùng chồng hò reo. Nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” bỗng chốc bị gạt sang một bên.

 

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, bán hàng trên đường Võ Thị Sáu vui vẻ, “lúc chiều đã chuẩn bị khoảng 100 lá cờ lớn nhỏ, hơn 200 chiếc băng rôn để bán nếu đội Việt Nam chiến thắng”. Sau 20 phút, chị đã bán được hơn 60 lá cờ, khẩu hiệu thì bán gần hết chỉ còn gần 50 chiếc.

 

Để giữ niềm vui chung cho người hâm mộ, hàng trăm chiến sĩ của các lực lượng: công an quận, công an phường, CSGT các đội với 100% quân số túc trực trên các tuyến đường nóng để đảm bảo người dân có một đêm vui trọn vẹn.

 

Còn gì tuyệt vời bằng trong đêm Noel se lạnh, Sài Gòn được “hâm nóng” bằng niềm tin chiến thắng và lòng tự hào trong mỗi con tim Việt Nam. Hà Nội - Sài Gòn chắc chắn lại một đêm không ngủ.

 

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 13

Tắc nghẽn ở đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ghi nhận của PV Dân trí tại Cần Thơ, tuyến đường 30/4 nối Đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều) tràn ngập cờ, dòng người xe vừa đi vừa hô vang “ Việt Nam bất bại”, “Việt Nam vô địch” tạo nên cảnh náo nhiệt chưa từng có. 

Nhiều người dân cho biết, sau chiến thắng của đội Việt Nam thì Noel năm 2008 này là Noel có ý nghĩa nhất, vui sướng, hạnh phúc nhất. Một số người đạo công giáo bày tỏ, Việt Nam chiến thắng, đây cũng sẽ là một sự kiện có ý nghĩa cho ngày Chúa giáng sinh.

Thành Vinh ngất ngây

Tại khu vực Quảng Trường Hồ Chí Minh hàng ngàn người hâm mộ, với tất cả các phương tiện sẵn có, không hẹn mà đến tất cả nhanh chóng tập kết để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Người dân TP Vinh và khu vực lân cận đã ăn mừng chiến thắng rợp trời cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, người thì cầm loa trên tay để hò hét, cổ vũ….

Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 14

Một em bé theo bố mẹ đi ăn mừng chiến thắng tại TP Vinh. (Ảnh: N.Duy)

Không chỉ xe máy, mà còn những chiếc xe ôtô được trang bị cờ tổ quốc, băng rôn dẫn đầu đoàn bắt đầu diễu hành trên các trục đường thành phố. Bắt đầu từ Quảng trường qua các cung đường Lê Mao, Trần Phú, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Lê Nin... Hàng ngàn người dân với không khí cuồng nhiệt không ngừng hô vang hai tiếng: "Việt Nam! Việt Nam!" …" Việt Nam Hồ Chí Minh!".  

Những người không có phương tiện đều tập trung hai bên đường với những lá cờ, bảng hiệu cổ vũ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trải qua như trong mơ.

Lực lượng Công an tỉnh, TP Vinh đã huy động hàng trăm chiến sĩ có mặt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quyết không để những kẻ lợi dụng ăn mừng chiến thắng quấy rối trật tự công cộng.  

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh -  Phòng giao thông Thành phố cho biết: "Có lẽ đêm nay người dân TP Vinh ăn mừng chiến thắng này từ 2 đến 3 giờ sáng. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi phải làm việc đến cùng, chỉ khi cổ động viên hết ăn mừng chiến thắng, chúng tôi cương quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, đánh võng lạng lách….”. Và có thể nói đêm nay Thành Vinh không ngủ.

Huế - Đà Nẵng tưng bừng, rộn rã
 
Những phút lo lắng ban đầu nhanh chóng trôi đi, ngay sau đó là bầu không khí hồ hởi như muốn "nổ tung" ở các quán cafe bóng đá. Thành phố Huế vốn yên bình bỗng trở nên rộn rã lạ thường với những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét cổ vũ của các dãy hàng cafe san sát trên đường Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh.
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 15

CĐV ăn mừng trong quán cafe trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: N.Sa)
 
Sung sướng với những bàn thắng liên tiếp, các CĐV nhiệt thành đất Cố đô cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam nín thở trước các đợt tấn công của đội chủ nhà để cùng vỡ òa trong niềm vui thắng trận sau tiếng còi vãn cuộc của trọng tài. Ngay sau đó là lễ ăn mừng trên phố.
 
Các ngả đường chính của TP Huế như Nguyễn Huệ, Đống Đa, Hà Nội, Lê Lợi tràn ngập quốc kỳ, những nụ cười hạnh phúc và những tiếng hô hồ hởi: “Việt Nam vô địch!”. Nhiều nhóm thanh niên đã ùn ùn đổ ra đường ăn mừng chiến thắng kỳ diệu của ĐT Việt Nam trên xe máy, xe đạp.
 
Những đoàn xe, người nườm nượp nối tiếp nhau hâm nóng bầu không khí se lạnh và mưa phùn trong ngày Giáng sinh. Không chỉ các bạn trẻ, các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa ra phố, hòa vào sự háo hức chung của đêm hội mừng chiến thắng.
 
Ào ra đường mừng chiến thắng trong đêm Noel - 16

Đoàn người tấp nập mừng chiến thắng lịch sử trên đường Đống Đa (Ảnh: N.Sa)

Đoạn đường lên nhà thờ Phú Cam vốn đã đông đúc càng trở nên náo nhiệt hơn những mùa Noel khác do không khí bóng đá cuồng nhiệt lan tỏa từ những đoàn xe máy mang theo cờ đỏ sao vàng rầm rập chạy ngang qua. Cứ mỗi đoàn xe qua là những tiếng hô lại không hẹn mà dậy vang.

Mặc dù lượng người và xe đổ ra đường đông bất thường, nhưng với sự kiểm soát an ninh chặt chẽ của các lực lượng cảnh sát, bầu không khí ăn mừng và đón Giáng sinh ở Huế diễn ra khá an toàn và quy củ.
 
Đà Nẵng cũng đón một đêm Noel chưa bao giờ tưng bừng hơn thế. “2-1, Việt Nam thắng rồi! trọng tài thổi còi rồi! đợi 10 năm không muộn! thắng thật rồi! đá quá đẹp! Quá đã”.
 
Lúc này người xe từ các quán xá, từ mọi ngõ nhà, ngõ phố đổ về các tuyến trung tâm cùng chung niềm vui chiến thắng trong ánh sáng tưng bừng của đêm Noel khó quên.
 
Đường Lê Duẩn, Trần Phú, Hùng Vương, Hàm Nghi… người chật như nêm. Xe qua cầu sông Hàn phải nhích từng chút một, nhiều người đi xe đạp phải bợ xe lên không trung băng bộ, lách khỏi đám đông nêm chật nối dài trên các tuyến trung tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông có một đêm vất vả, dùng cả loa để điều tiết giao thông.

 

Phúc Hưng - VP miền Nam - VP miền Trung - N.Duy - H.Hải