(Dân trí) - Rong ruổi từ Nam ra Bắc để học hỏi kinh nghiệm trồng "bà hoàng của các loài hoa", sau 3 năm, Việt Anh đã sở hữu vườn hồng cả 10.000 gốc, đủ các giống nội và ngoại hay loại thân gỗ, dây leo,...
Nguyễn Việt Anh (SN 1992, ở xã Ea Tul, huyện Cư M'gar) là chủ nhân của vườn hoa hồng rộng 3.000m2, to nhất nhì ở Đắk Lắk. Năm 2018, Việt Anh nhen nhóm ý tưởng chinh phục "bà hoàng của các loài hoa" khi vườn hồng nhỏ mà mẹ trồng gom góp từ những gốc hoa anh tặng dịp lễ Tết được nhiều người ghé thăm chiêm ngưỡng và hỏi mua.
Thời điểm đó, chàng trai trẻ chẳng có vốn lẫn kinh nghiệm nhưng vì đam mê vẫn "đánh liều" tạm nghỉ mọi công việc để rong ruổi khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc tham khảo, học hỏi bí quyết trồng hoa hồng. Khi "dắt túi" được chút kiến thức, 9X quyết định bán chiếc ô tô là tài sản có giá trị nhất rồi vay mượn thêm 800 triệu đồng để làm ăn lớn.
Tuy nhiên, khí hậu Đắk Lắk lại khác xa thời tiết miền Bắc khi có hai mùa mưa nắng rõ rệt nên cây trồng gặp nhiều vấn đề như hoa nhỏ, ít cánh, màu nhạt và bị nấm bệnh, thậm chí chết hàng loạt. Dù tìm hiểu đúng kỹ thuật cũng như cách chăm bón từng loại khác nhau nhưng Việt Anh vẫn thất bại ngay từ vụ đầu tiên, lỗ vài trăm triệu đồng.
Không nản chí, chàng trai Tây Nguyên tìm cách tháo gỡ khó khăn. 9X "nằm vùng" ở nhiều hội nhóm trồng hoa hồng trên mạng, khi nắm được kiến thức lại áp dụng vào thực tế.
Khi vườn hoạt động ổn định, việc kinh doanh khởi sắc, Việt Anh thu được 200 triệu đồng/tháng. Riêng các dịp cao điểm như lễ Tết, 9X có thể "đút túi" cả nửa tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 10 người lao động.
Chia sẻ về bí quyết "hút" khách, Việt Anh cho biết, ngoài học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa hồng quý giá, anh còn nhiệt tình tư vấn, tạo điều kiện tối đa cho khách mua hoa.
"Với những khách ở gần, mua tại trang trại, nếu cây bị chết thì được đổi, hoa nở không đẹp sẽ có nhân viên tới tận nhà hướng dẫn nhiệt tình. Thậm chí, nếu khách cần, bên mình sẵn sàng mang cây về vườn để chăm hộ. Còn khách ở xa cũng được hướng dẫn cách chăm bón tỉ mỉ", chủ nhân khu vườn bày tỏ.
Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trên địa bàn thường xuyên giãn cách, khách hàng không thể tới mua cây, còn khách ở xa muốn mua thì vận chuyển rất khó khăn nên việc kinh doanh ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh phải vay mượn thêm tiền để chi trả đủ lương cho người làm cũng như phí mặt bằng, điện nước. Dù trung bình mỗi tháng lỗ từ 50-60 triệu đồng nhưng Việt Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan.
Sau 3 năm gắn bó với vườn hoa hồng rộng "thẳng cánh cò bay", 9X không chỉ gặt hái được nhiều kinh nghiệm, có thu nhập ổn mà còn kết nối được những người có cùng đam mê và nhận được nhiều sự quý mến từ khách yêu hoa.