Xúc động trước vở múa ba-lê của những “vũ công” đặc biệt

(Dân trí) - Một màn trình diễn múa ba-lê độc đáo vừa được công diễn tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch. Những cựu quân nhân bị mất một phần thân thể do bom mìn giờ trở thành những vũ công trên sân khấu.

Xúc động trước vở múa ba-lê của những “vũ công” đặc biệt


Vở múa đặc biệt này được thực hiện để truyền đi thông điệp chống chiến tranh. Tên của vở múa là “Contact” (tạm dịch: Tiếp xúc).

Cựu quân nhân Martin Aaholm sau khi tham chiến tại Afghanistan đã bị mất cả hai chân và 3 ngón tay ở bàn tay phải. Aaholm chia sẻ anh không muốn “biến mất” khỏi đời sống xã hội vì những thương tật kinh hoàng này. Anh cho rằng quân đội và truyền thông đã muốn “giấu đi” hình ảnh những quân nhân trở về cuộc sống thời bình với thân thể không lành lặn.

Các anh thường không được nhắc tới nhiều. Những màn trình diễn trước công chúng như thế này sẽ giúp mọi người nhận thức rõ ràng hơn về sự khốc liệt của chiến tranh. Anh cùng các đồng đội bị thương tật khác giờ tham gia những vở múa ba-lê trên sân khấu để truyền đi thông điệp phản chiến.

Xúc động trước vở múa ba-lê của những “vũ công” đặc biệt


Không chỉ múa, họ còn chia sẻ với khán giả câu chuyện của riêng mình. Đó là những câu chuyện có thật, rất xúc động về những hậu quả, di chứng sau chiến tranh. Những quân nhân trở về với thân thể không lành lặn, có những người phải chịu đựng những chấn thương tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến tất cả những thực tế dữ dội ngoài chiến trường.

Quân nhân Jesper Noeddelund may mắn trở về lành lặn nhưng anh phải chịu đựng những vết thương vô hình mà người khác không dễ gì nhìn thấy hoặc cảm thông. Khi trở về với cuộc sống thường nhật, Noeddelund luôn phải chịu đựng sự căng thẳng bất thường, những rối loạn tâm lý khiến anh mất việc, mất gia đình, mất nhà và suýt nữa đã tự tử.

Những quân nhân như Martin Aaholm, Jesper Noeddelund… giờ đây dũng cảm bước lên sân khấu để trình diễn nghệ thuật. Họ muốn truyền đi thông điệp về sự kinh hoàng của chiến tranh nhưng cũng đồng thời muốn thể hiện những điều đẹp đẽ tồn tại bên trong bản thân mình.

Xúc động trước vở múa ba-lê của những “vũ công” đặc biệt


Khán giả Đan Mạch khi được xem những vở múa như vậy đã rất kinh ngạc và xúc động. Trước đây, họ chưa bao giờ xem một vở múa có sự tham gia của những quân nhân khuyết tật. Chính nhờ những buổi trình diễn như thế mà nhiều người dân Đan Mạch đã dành tình cảm và sự cảm thông lớn hơn cho những quân nhân của họ.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, cựu quân nhân Martin Aaholm cho biết: “Sau khi bước ra từ chiến tranh, tôi chỉ còn một mơ ước rằng thế giới này sẽ không còn chiến tranh nữa. Nhưng tôi biết đó chỉ là một ảo tưởng tuyệt vọng bởi chừng nào còn có sự khác biệt và xung đột về tôn giáo, về chủng tộc, về đẳng cấp, sẽ vẫn còn chiến tranh”.

Một số hình ảnh về vở múa:

Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


 
 
Bích Ngọc
Theo DW