Video clip vòng quanh thế giới trong 4 phút gây sốt

(Dân trí) - Một người đàn ông Anh mới đây vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi đến thăm 201 nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) mà không cần ngồi máy bay. Đoạn video clip vòng quanh thế giới trong vòng 4 phút của anh hiện cũng đang gây sốt trên mạng.

Anh là Graham Hughes, đến từ thành phố Liverpool, Anh. Để thực hiện chuyến hành trình này, Hughes đã dành ra 4 năm chỉ để đi du lịch.

“Tóm tắt” ngắn gọn cả chuyến đi, Hughes đã thực hiện một video clip dài 4 phút gồm 201 khoảnh khắc anh quay tại 201 quốc gia. Ngay khi video clip này được tung lên mạng, nó đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Hình ảnh Hughes gọi tên Việt Nam xuất hiện ở thời điểm 2 phút 59 giây trong đoạn video clip dài 4 phút.

Khoảnh khắc anh Graham Hughes ở Việt Nam.

Khoảnh khắc anh Graham Hughes ở Việt Nam.

Người đàn ông 33 tuổi sống ở thành phố Liverpool (Anh) đã sử dụng xe buýt, taxi, tàu hỏa, và cả đi bộ… để có thể đến 201 quốc gia. Hiện anh Hughes là người đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện chuyến hành trình qua 201 nước mà không hề ngồi máy bay.

Khoảnh khắc anh Graham Hughes ở Việt Nam.

Anh Graham Hughes lập kỷ lục là người đầu tiên đi đến 201 quốc gia trong thời gian ngắn nhất mà không cần sử dụng máy bay.

Khoảnh khắc anh Graham Hughes ở Việt Nam.

Chuyến hành trình đi qua 201 nước của anh Hughes đã được tóm tắt trong một đoạn video clip dài 4 phút, khởi hành từ đất nước Brazil.

Chuyến hành trình dài 4 năm của Hughes khởi hành từ Nam Mỹ, trong ảnh là Hughes khi ở Guyana.

Chuyến hành trình dài 4 năm của Hughes khởi hành từ Nam Mỹ, trong ảnh là Hughes khi ở Guyana.

Sau một năm kiểm tra lại tất cả những tư liệu Hughes đã thực hiện trong suốt chuyến đi dài 4 năm, với 10.000 bức ảnh, 400 giờ quay video và 192 trang hộ chiếu, cuối cùng tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận thành tích của Hughes.

Cuối cùng, Hughes đã nhận được giấy chứng thực lập Kỷ lục Guinness Thế giới và trở thành người đến thăm các quốc gia nhanh nhất bằng phương tiện giao thông công cộng, ngoại trừ máy bay.

Trong đoạn video đăng tải trên YouTube, Hughes đã rất phấn khích khi nhận được giấy chứng nhận của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới. Anh cho biết: “Tôi đã chờ 14 tháng để được xác nhận lập kỷ lục. Để có thể thực hiện chuyến hành trình này, tôi đã được gia đình và bạn bè luôn ở bên giúp đỡ. Họ đã giúp tôi thực sự hiểu chính bản thân mình thông qua chuyến đi này”.

Dừng chân ở Guinea-Bissau (một đất nước ở Tây Phi).

Dừng chân ở Guinea-Bissau (một đất nước ở Tây Phi).

Hughes đứng trước một tấm biển có đề tên nước Zimbabwe.

Hughes đứng trước một tấm biển có đề tên nước Zimbabwe.

Toàn cảnh chuyến đi dài 4 năm, bắt đầu từ Brazil và kết thúc ở Nam Sudan, qua 201 nước.

Toàn cảnh chuyến đi dài 4 năm, bắt đầu từ Brazil và kết thúc ở Nam Sudan, qua 201 nước.

Hughes đi du lịch với mức tiết kiệm nhất có thể, tính ra trung bình mỗi tuần, anh chỉ tiêu khoảng 65 bảng Anh (hơn 2,3 triệu VNĐ) cho tất cả những nhu cầu phát sinh. Anh bắt đầu lên đường rời khỏi Liverpool kể từ ngày đầu năm mới năm 2009.

Hughes đã bỏ ra nhiều ngày để có thể tổng hợp nên đoạn video clip thú vị dài 4 phút đi qua 201 quốc gia khác nhau. Mỗi quốc gia được xướng tên một lần cùng với hình ảnh Hughes tại quốc gia đó.

Hughes đến thăm kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Hughes đến thăm kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Không sử dụng máy bay khiến việc di chuyển đôi khi trở nên rất khó khăn nhưng Hughes đã chứng minh được rằng không gì là không thể.

Qua chuyến đi này, Hughes cũng khẳng định rằng việc được cho phép nhập cảnh vào Triều Tiên, Iraq, Afghanistan… thực tế đơn giản hơn những gì người ta vẫn thường đồn đại.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Đối với Hughes, việc đến Cộng hòa Seychelles (nằm trên Ấn Độ Dương) là khó nhất. Để đến được đây, anh đã phải thử tiếp cận quốc đảo này tới 7 lần và may mắn thành công ở lần thứ 7, tất cả chỉ bởi sợ “đụng mặt” cướp biển Somali hoạt động trên vùng biển này.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Hughes di chuyển xuyên lục địa bằng cách xin đi nhờ tàu chở hàng trên biển. Trong ảnh là Hughes khi ở Lebanon.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Hughes và một giây phút hài hước “đóng kịch” với thổ dân sống ở quốc đảo Vanuatu trên Thái Bình Dương.

Hughes và tờ tiền của Bangladesh.

Nam Sudan là một quốc gia chưa tồn tại khi Graham Hughes bắt đầu lên đường hồi tháng 1/2009 nhưng khi anh kết thúc chuyến đi vào tháng 12/2012, Hughes đã có dịp đặt chân lên quốc gia non trẻ này.



Bích Ngọc
 Theo DM