Vẽ Hà Nội bằng ký ức âm nhạc

(Dân trí) - Không khắc họa Hà Nội của những ngày tháng ác liệt “trùng trùng quân đi như sóng”, Giai điệu tự hào tháng 10 mang tới hình ảnh Hà Nội hào hoa, lãng mạn, trữ tình và thường trực trong nỗi nhớ của những người con xa năm cửa ô yêu dấu…

Với người Hà Nội xa xứ hay ngay cả với những người đang sống – làm việc nơi đây mỗi khi phải xa Hà Nội lâu ngày, Thủ đô luôn là tình yêu và nỗi nhớ cồn cào. Nhớ những con phố bình yên, nhớ hương cốm vòng - mùi hoa sữa, nhớ mùa đông se sắt... và nhớ cả một thời đạn bom thiếu thốn. Hà Nội, không chỉ là tên gọi một thành phố, một Thủ đô. Nó thiêng liêng, phổ quát hơn, bởi nơi ấy kết tinh cả tinh thần, khí chất dân tộc Việt. Chính vì thế, trong 64 tỉnh thành, chẳng có mảnh đất nào sở hữu nhiều ca khúc hay như Hà Nội…

Chọn cho mình một lối đi riêng, số phát sóng tháng 10 của Giai điệu tự hào không khắc họa Hà Nội trong các khúc tráng ca của những ngày tháng ác liệt “trùng trùng quân đi như sóng”. Giai điệu tự hào lần này mang tới Hà Nội hào hoa, lãng mạn, trữ tình và thường trực trong nỗi nhớ của những người con xa năm cửa ô yêu dấu.

NSƯT Quang Lý và Diva Thanh Lam

NSƯT Quang Lý và Diva Thanh Lam

Dù trong lửa đạn của những năm chống Pháp 1947 – Sẽ về Thủ đô hay ở kháng chiến chống Mỹ - Người Hà Nội và thập niên 80 – thời bao cấp khó khăn trong Nhớ về Hà Nội…, đất và người nơi đây lúc nào cũng đẹp trong tâm thức những người “đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”.

Được sáng tác năm 1947, khi nhạc sĩ Huy Du mới 21 tuổi, ca khúc Sẽ về Thủ đô là những hoài niệm tươi rói, niềm nhớ nhung những điều bình dị, thân thuộc của một người dù không phải là người Hà Nội gốc. “Ai về Thủ đô tôi gửi vài lời/ Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó”, chất ballade và marcia qua giọng ca trữ tình hàng đầu của NSƯT Quang Lý đủ sức mạnh mang bất cứ ai nghe ca khúc chìm đắm trong những cảm xúc tưởng cũ mà kỳ thực rất tinh khôi từ 60 năm về trước. Được lựa chọn là ca khúc mở màn cho số phát sóng tối ngày 31/10 trên VTV1 với chủ đề Người Hà Nội, ca khúc là lời gợi mở nhẹ nhàng đến miền ký ức thiêng liêng của mỗi người. Phần tranh luận của hai hội đồng khách mời bình luận cũng sẽ giúp công chúng hiểu hơn về “cái buồn tiểu tư sản”, hình ảnh những người tiểu tư sản yêu nước, – dù đầu đội mũ phớt, mặc quần tây, áo sơ mi, tay cầm súng chiến đấu ở chiến khu…

Người Hà Nội qua tiếng hát của tứ ca ngẫu nhiên NSƯT Quang Lý, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tùng Dương

Người Hà Nội qua tiếng hát của tứ ca "ngẫu nhiên" NSƯT Quang Lý, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Tùng Dương

Công chúng vẫn quen nghe Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi qua các giọng đơn hay cùng dàn hợp xướng, và cũng hẳn đã quá quen thuộc với cách dàn dựng hào hùng, dồn dập của những đoàn quân giải phóng. Vậy nhưng ở Giai điệu tự hào, Người Hà Nội lại được thể hiện bằng tứ ca “ngẫu nhiên”: Quang Lý, Thanh Lam, Trần Thu Hà , Tùng Dương. Cách dàn dựng cho ca khúc cũng hoàn toàn lạ lẫm: 4 nghệ sĩ ngồi trong phòng khách sang trọng, có ghế bành, lò sưởi, hát về Hà Nội hào hùng ngoài cửa kính. Có một Hà Nội quật cường qua tiếng hát hào sảng của Tùng Dương, Hà Nội thâm trầm qua bè đệm của Quang Lý và cũng có Hà Nội trong vắt như làn nước Hồ Gươm qua tiếng hát của diva Hà Trần. Ca khúc dù bị chia nhỏ nhưng không hề vụn vặt, tất cả tạo nên một tổng thể khúc tráng ca mới đến ngỡ ngàng. Làm những điều chưa ai làm, sáng tạo những gì chưa ai thấy, tôn chỉ của ekip sản xuất Giai điệu tự hào thể hiện rất rõ qua tiết mục chủ đạo này.

Thanh Lam với Hướng về Hà Nội

Thanh Lam với "Hướng về Hà Nội"

Là người con của đất Thủ đô, có vẻ như với Thanh Lam, chẳng có gì vướng bận khi thể hiện ca khúc Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương. Nỗi nhớ Hà Nội buồn đến sang trọng qua tiếng hát của diva Thanh Lam được truyền tải thật tròn trịa. Chị hát về Hà Nội, về quê hương mà như hát cho một người tình. “Hà Nội ơi”, tiếng gọi người thương cứ điệp đi điệp lại đến khắc khoải.

Làm nền cho diva, đạo diễn Tấn Lộc kỳ công mang cả Hà Nội thời chống Pháp lên sân khấu: những chiếc xe “người ngựa – ngựa người”, “cột đèn giăng mắc muôn nơi”, “những cô hàng xén răng đen/ cười như mùa thu tỏa nắng”…

Tùng Dương Gửi người em gái miền Nam

Tùng Dương "Gửi người em gái miền Nam"

Thể hiện Nhớ về Hà Nội, Văn Mai Hương bị áp lực khi bị so sánh với Hồng Nhung

Thể hiện "Nhớ về Hà Nội", Văn Mai Hương bị áp lực khi bị so sánh với Hồng Nhung

Hình ảnh Hà Nội mùa đông với cây bàng lá đỏ cũng được mang vào phần trình diễn Gửi người em gái miền Nam qua tiếng hát của Tùng Dương. “Dương hát như một gã si tình nhưng lại rất thuyết phục”, “cái chất liêu trai cũng phần thể hiện thông minh một cách tinh tế” là những lời khen có cánh của hai hội đồng bình luận dành tặng cho “người đàn ông hát” này!

Xuất hiện trong chương trình bên cạnh các nghệ đi trước, ca sĩ trẻ Văn Mai Hương không chỉ thể hiện ca khúc nổi tiếng Nhớ về Hà Nội của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp mà cô còn được hóa thân thành thiếu nữ Hà Nội xưa, xếp hàng, mua nước nóng – tái hiện hình ảnh quen thuộc của Thủ đô thời bao cấp…

Hà Thanh