1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tượng đàn ông khỏa thân gây sốc

(Dân trí) - Bức tượng một người đàn ông khỏa thân trưng bày trong khuôn viên trường Đại học hiện đang gây rất nhiều tranh cãi.

Cộng đồng các nữ sinh viên trong trường Đại học Wellesley, bang Massachusetts, Mỹ hiện đang rất bức xúc trước sự xuất hiện của bức tượng này. Họ cho rằng quyền lợi của họ là phải được cảm thấy an toàn, thoải mái khi ở bên trong trường học, rằng bức tượng này đã trưng bày không đúng chỗ và nó đã vượt quá giới hạn cho phép về một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày bên trong trường học.

Nhiều nữ sinh viên cho biết họ cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của bức tượng này. Trước tiên, bức tượng có phần nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh trường Đại học. Bên cạnh đó, tạo hình của bức tượng lại là một người đàn ông mộng du với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay vươn ra phía trước, khiến nhiều sinh viên liên tưởng tới tới hình ảnh của “zombie” (xác chết sống dậy) trong các bộ phim kinh dị.

Thực tế, đây là một tác phẩm nghệ thuật của một nhà điều khắc người Mỹ có tên Tony Matelli. Anh Matelli quyết định trưng bày tác phẩm của mình trước Bảo tàng Davis thuộc sở hữu của trường Đại học Wellesley.

Tuy vậy, bức tượng đã không gây được thiện cảm với các sinh viên khi có tới hơn 270 người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu đơn vị tổ chức dự án nghệ thuật cho anh Tony Matelli hãy đến và mang bức tượng đi.

Tượng đàn ông khỏa thân gây sốc

Bức tượng có tên “Người mộng du” do nghệ sĩ điêu khắc Tony Matelli thực hiện đã khiến nhiều sinh viên trong trường Đại học Wellesley cảm thấy sợ bởi nhiều người ban đầu tưởng rằng đó thực sự là một người đàn ông đang “khoe da thịt” trong khuôn viên nhà trường.

Trong bản kiến nghị gửi đi, có đoạn viết: “Bức tượng đã khiến nhiều bạn nữ sinh viên cảm thấy lo sợ, bất an, thậm chí có người còn nhầm tưởng rằng có một người đàn ông tâm thần không bình thường đang cố tình làm trò trong sân trường”.

Tuy vậy, cũng có nhiều sinh viên cho rằng bức tượng này rất hài hước, đã giúp họ được giảm stress trong giờ nghỉ giải lao.

Giám đốc viện bảo tàng Davis - cô Lisa Fischman đã hồi đáp thư kiến nghị của các bạn sinh viên trên trang web của nhà trường rằng bức tượng đã rất thành công trong việc kích thích tranh luận tập thể trong trường học:

“Chúng tôi đặt bức tượng ở nơi dễ dàng quan sát, đông đúc sinh viên qua lại và ở ngay phía trước viện bảo tàng Davis để bức tượng giống như một sự kết nối giữa những gì được triển lãm bên trong với đời sống của sinh viên bên ngoài”.

Bức tượng “Người mộng du” hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân bang Massachusetts.

Tượng đàn ông khỏa thân gây sốc

Nhiều nữ sinh ban đầu đã rất sợ hãi và lầm tưởng rằng đây thực sự là một người đàn ông đang cố ý quấy phá đời sống học đường.

Bức tượng “Người mộng du” hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân bang Massachusetts.
 
Tượng đàn ông khỏa thân gây sốc

Sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn từ phía các sinh viên, giám đốc viện bảo tàng đã nói rằng: “Những tác phẩm nghệ thuật thực sự sẽ luôn gây ra sự tranh cãi”. Tuyên bố này có thể ngầm hiểu là bức tượng sẽ còn ở trong khuôn viên nhà trường thêm một thời gian nữa.

Nhà điêu khắc Tony Matelli (trái). Bức tượng khi còn chưa được hoàn thiện (phải).

Nhà điêu khắc Tony Matelli (trái). Bức tượng khi còn chưa được hoàn thiện (phải).

 
Bích Ngọc
Theo DM