Tùng Dương, Thanh Lam mộng mị trong đêm nhạc “Trên đỉnh Phù Vân”

(Dân trí) - Vốn đã gắn bó với nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương, liveshow “Trên đỉnh Phù Vân” diễn ra tối 29/12 là dịp để lần nữa để các giọng ca như Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh… đắm mình trong dòng sông âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Với tên gọi "Trên đỉnh Phù Vân", đêm nhạc khắc hoạ hành trình sáng tác của người nghệ sĩ tài hoa Phó Đức Phương qua từng giai đoạn cuộc đời và sự nghiệp, từ “Thuở ban đầu” đến “Tiếng gọi bốn phương, nhập cuộc và đường đời rong ruồi”, “Trở về bản thể, nguồn cội và tâm linh”.

Dưới bàn tay chỉ đạo của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Đỗ Bảo, khán giả được sống lại và đắm chìm trong không gian âm nhạc quen thuộc và sinh động nhất qua hàng loạt những sáng tác của Phó Đức Phương với phần thể hiện của Thanh Lam, Thu Phương, Bằng Kiều, Tấn Minh, Tùng Dương, 5 Dòng Kẻ, M4U, Thanh Thanh Hiền, Thanh Ngoan và đặc biệt là màn kết hợp vô cùng ấn tượng của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái An Trần… Tất cả đều say trong men âm nhạc mộng mị, đắm đuối và sương khói đúng chất của Phó Đức Phương.

Tùng Dương, Thanh Lam mộng mị trong đêm nhạc “Trên đỉnh Phù Vân” - 1

Những màn song ca thăng hoa của Thanh Lam- Tùng Dương.
Những màn song ca thăng hoa của Thanh Lam- Tùng Dương.

Chưa nói đến chất riêng trong ca khúc của Phó Đức Phương, đêm nhạc “Trên đỉnh Phù Vân” được giới thiệu là liveshow đầu tiên của người nhạc sĩ 72 tuổi này mình, đó là cái lạ mà cũng là cái hút để số lượng khán giả đến rạp đông đến vậy.

Chia sẻ với báo chí trước đó thông tin ông mạnh tay chi hơn 4 tỉ cho đêm nhạc lần này cũng khiến nhiều người “choáng váng” bởi độ “chịu chơi”, “chịu chi” của ông bởi người nhạc sĩ này quyết làm ra 1 đêm nhạc cho đúng chất và đã người nghe.

Không phụ sự chờ đợi của khán giả, liền 20 ca khúc nổi bật được thể hiện như bức tranh âm nhạc khắc họa lại cả một quãng đời sáng tác của ông. Vẫn những bản hít đóng đinh tên tuổi Phó Đức Phương như “Không thể và có thể”; “Chảy đi sông ơi”; “ Trên đỉnh Phù Vân”; “Huyền thoại Hồ Núi Cốc”… lần nữa được Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Thu Phương, Bằng Kiều…hát bằng cái chất của Phó Đức Phương và cái men tình của mình gửi trong đó. Tất cả như hòa quyện vào nhau để đẩy cảm xúc đến tột độ của sự da diết, khổ đau, hoang hoải… nhưng lại rất đỗi tình để người nghe bị cuốn theo, bị thổn thức cho dù đã bao lần thưởng thức.

Ca sĩ Thu Phương.
Ca sĩ Thu Phương.

Ca sĩ Bằng Kiều.
Ca sĩ Bằng Kiều.

Ấn tượng đầu tiên trong đêm nhạc Phó Đức Phương là hình ảnh chiếc nón quai thao cùng người thôn nữ. Đó cũng là chất liệu dân gian đậm chất vùng Bắc Bộ trong nhạc mà ông theo đuổi. Những ca khúc thủa ban đầu trong cuộc đời sáng tác của ông như “Dòng sông kí ức” ; “Lội dòng sông quê”; “Bên dòng sông Cái”; “Vũ điệu con cò”, “Cánh đồng tình yêu”… lần nữa được tái hiện trong không gian âm nhạc của quê, của cánh đồng bát ngát, của những dòng sông vắt 2 bờ thương nhớ. Cảm xúc trong trẻo nhưng lại quá đỗi da diết, nhớ thương mà cũng không kém phần gai góc, đó là cuộc đời ông với những sáng tác đầu tay.

Tiếp tục đẩy lên cao trào của nỗi nhớ với những cảm xúc thăng hoa, “Trên đỉnh Phù Vân”, “Huyền thoại hồ Núi Cốc”, “Chảy đi sông ơi”… hay chủ đề nguồn cội và tâm linh gồm những bài hát quen thuộc như “Một thoáng Tây Hồ”, “Hồ trên núi”, “Về quê”, “Về nhà”, “Bài ca thần chim lạc”, “Khúc hát phiêu ly”… Cũng được khán giả đón nhận trong cái say sưa, kiệm lời. Tất cả đều im lặng để ca từ làm chủ trong âm hưởng dân gian đương đại cùng những tiết tấu nhanh, chậm của giai điệu và ca từ ma mị đầy ám ảnh.


Khoảnh khắc xúc động trong liveshow khi nhạc sĩ Phó Đức Phương hát từ dưới khán đài.

Khoảnh khắc xúc động trong liveshow khi nhạc sĩ Phó Đức Phương hát từ dưới khán đài.

50 năm trong cuộc đời sáng tác của mình, Phó Đức Phương luôn tâm niệm về triết lí cuộc đời với “cho - nhận”, “trả - vay’, “méo - tròn”… Vì thế mà nghe nhạc ông không phải lần đầu trôi tuột đã hiểu. Tâm sự như ca sĩ Tấn Minh chỉ dám nhận là “hiểu một phần” nhưng cũng đủ may mắn cho cuộc đời những người nghệ sĩ đi sau như anh.

Đêm nhạc kết thúc trong sự ám ảnh của vòng luân hồi, của kiếp nhân sinh… trong chất giọng mộc mạc của chính người nhạc sĩ 72 tuổi này…

Tùng Dương, Thanh Lam mộng mị trong đêm nhạc “Trên đỉnh Phù Vân” - 6

Liveshow Trên đỉnh Phù Vân để lại nhiều dư âm.
Liveshow "Trên đỉnh Phù Vân" để lại nhiều dư âm.

Phạm Oanh