Tùng Dương "tán tỉnh” khán giả trong đêm nhạc Thanh Tùng

(Dân trí) - Nam ca sỹ tự nhận mình “đẹp trai” và buông lời “tán tỉnh” đầy ngọt ngào dành cho các khán giả nữ nhân dịp 8/3. Sau loạt tình khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân”, “Lối cũ ta về”, “Em và tôi”…, Tùng Dương liên tiếp nhận được yêu cầu hát tiếp của khán giả.

Sau đêm nhạc Độc đạo đầy hứng khởi tại Pháp, Tùng Dương trở về Việt Nam tham gia đêm nhạc Thanh Tùng có tên "Hoa cúc vàng tháng 3" tối 6/3 tại Hà Nội.

Với giọng hát trầm bổng, đầy cảm xúc, Tùng Dương lần lượt đưa khán giả trở về tình yêu tuổi trẻ đầy mộng mơ và kỷ niệm: Lời tỏ tình của mùa xuân, Lối cũ ta về, Em và tôi. Đây là những tình ca gắn với tên tuổi nhạc sỹ Thanh Tùng và rất được khán giả yêu mến.

Khác với những lần trước, song ca Em và tôi với Tùng Dương lần này không phải là Thanh Lam mà lại là…khán giả. Nổi tiếng là nghệ sỹ khéo ăn nói, được lòng khán giả, đặc biệt khán giả trung tuổi- Tùng Dương đã có màn giao lưu đối đáp rất có duyên.

Tùng Dương hát thăng hoa, ngập tràn cảm xúc...

Tùng Dương hát thăng hoa, ngập tràn cảm xúc...

Nam ca sỹ giao lưu, đối đáp với khán giả rất cuốn hút


Nam ca sỹ giao lưu, đối đáp với khán giả rất cuốn hút

Nam ca sỹ giao lưu, đối đáp với khán giả rất cuốn hút

Vừa bước ra sân khấu, “chàng quái” đã hướng micro xuống khán đài: “Các bạn thấy hôm nay Tùng Dương thế nào?” “Quái”, một khán giả hô to. Tùng Dương đáp lại: “Không, hôm nay Tùng Dương không quái. Hôm nay tôi đẹp trai đấy chứ!” Sự lém lỉnh cùng lời chúc ngọt ngào dành cho khán giả nữ nhân dịp 8/3 của nam ca sỹ khiến cả khán phòng hò reo hưởng ứng.

Có khán giả nữ còn xin chụp hình, thậm chí ôm hôn Tùng Dương cuồng nhiệt. Sau phần biểu diễn, anh phải khéo léo từ chối yêu cầu hát tiếp của khán giả để đến phần biểu diễn của các ca sỹ khác.

Được khán giả đón nhận nồng nhiệt không kém trong đêm nhạc Thanh Tùng là Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sỹ vùng mỏ tri ân tình cảm khán giả bằng loạt ca khúc: Cám ơn cuộc đời, Câu chuyện nhỏ của tôi, Chuyện tình của biển.

Bỏ qua tin đồn về nhan sắc bị chỉnh sửa, Hồ Quỳnh Hương xuất hiện vẫn đẹp rực rỡ và hát nồng nàn, da diết. Nữ ca sỹ dành cho nhạc sỹ Thanh Tùng nhiều tình cảm, đúng như đã từng chia sẻ: “Em và tôi một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn... Em và tôi xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn... Em và tôi những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn...". Hai người yêu, chia với nhau rất nhiều ngọt ngào và thật đầy những đắng chát. Ðã nồng nàn yêu đương và đã chán nản muốn xa lìa, rời bỏ.
 
Nhưng tinh thần của bài hát thật hay, quá nhiều cảm xúc trái chiều nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau hát lên đi, hát lên những lời đắm say… Đó chính là tinh thần lạc quan của nhạc sỹ Thanh Tùng mà Hương thật sự ấn tượng. Cũng như bây giờ mặc dù sức khoẻ yếu, bao năm ông là “Ngôi sao cô đơn” nhưng vẫn lạc quan, tin tưởng, yêu đời”.

Hồ Quỳnh Hương cũng nhận được hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả


Hồ Quỳnh Hương cũng nhận được hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả


Hồ Quỳnh Hương cũng nhận được hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả

Hồ Quỳnh Hương cũng nhận được hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả

Một trong những ca sỹ có duyên gắn bó với nhạc Thanh Tùng không kém là diva Hồng Nhung. Chị đã khép lại đêm nhạc với “Một mình” đầy xúc động. Dù đang có vết thương ở tay, Hồng Nhung vẫn xuất hiện tại đêm diễn vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình.

Ngoài Tùng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương- những bản tình ca của nhạc sỹ Thanh Tùng còn được thể hiện bởi tiếng hát Quang Dũng, Uyên Linh.

Chuyện cổ Nghi Tàm là một ca khúc đặc biệt Thanh Tùng viết khi đến với một di tích ở Hà Nội. Đây vốn là một bài hát "đo ni đóng giày" cho Tùng Dương nhưng trong đêm 6/3, giai điệu dân gian này được hát lên đầy lôi cuốn bởi sự kết hợp giữa nhóm nhạc Phương Nam và nữ nghệ sỹ Thùy Anh gảy đàn cò.

Hồng Nhung khép lại đêm nhạc với ca khúc Một mình nổi tiếng của Thanh Tùng

Hồng Nhung khép lại đêm nhạc với ca khúc "Một mình" nổi tiếng của Thanh Tùng

Ca khúc chủ đề của đêm nhạc Hoa cúc vàng được vang lên giữa chương trình bởi phần trình bày của cặp song ca Tuấn Phương và Huế Thương. Dù sức khỏe yếu không thể xuất hiện trong chương trình nhưng khán giả vẫn hướng về nhạc sỹ Thanh Tùng với những tình cảm trân trọng và nâng niu.

Không chỉ diễn ra trong một đêm 6/3, đêm nhạc Hoa cúc vàng tháng 3 với những tình khúc của Thanh Tùng tiếp tục trình diễn trong hai đêm tiếp theo, vào ngày 7-  8/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Một số hình ảnh trong chương trình “Hoa cúc vàng tháng 3” tối 6/3 tại Hà Nội:

 

Phương Hà- Tiến Mạnh song ca Ngôi sao cô đơn

Phương Hà- Tiến Mạnh song ca "Ngôi sao cô đơn"

Quang Dũng mượt mà với Hoa tím ngoài sân

Quang Dũng mượt mà với "Hoa tím ngoài sân"

Uyên Linh Vĩnh biệt mùa hè

Uyên Linh "Vĩnh biệt mùa hè"

Thùy Anh đệm đàn cho nhóm Phương Nam thể hiện Chuyện cổ Nghi Tàm

Thùy Anh đệm đàn cho nhóm Phương Nam thể hiện "Chuyện cổ Nghi Tàm"

Tuấn Phương song ca Huế Thương ca khúc chủ đề Hoa cúc vàng

Tuấn Phương song ca Huế Thương ca khúc chủ đề "Hoa cúc vàng"

Hà Thanh
Ảnh: Mạnh Thắng