1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tùng Dương “gây sốc” khi ngẫu hứng với bolero?

(Dân trí) - Sau khi thể hiện hai ca khúc nhạc ngoại, “O holy night” và “Have yourself a merry little Christmas”; Tùng Dương bất ngờ hát ngẫu hứng hát một đoạn nhỏ ca khúc “Hai mùa Noel” theo điệu Bolero khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Là một trong những ca sĩ chính biểu diễn trong đêm “Hoà nhạc Imagine - In the Spotlight” tối 24/12, ca sĩ Tùng Dương không chỉ chinh phục với giọng hát sẵn có mà còn gây ấn tượng với bộ trang phục màu trắng, đeo đôi cánh thiên thần.

“Chàng quái” đã khiến khán giả vô cùng phấn khích khi ngẫu hứng hát một đoạn nhỏ ca khúc “Hai mùa Noel” theo điệu bolero: “Mùa noel đó chúng ta quen bên giáo đường/Mùa noel đó anh dắt em vào tình yêu/ Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu/ Nhìn nhau không nói nên câu/ Vì biết nói nhau gì đâu…”, “Hai mùa Noel”.

Dù hát chưa thật sự ra “chất” bolero nhưng Tùng Dương vẫn được cổ vũ nhiệt tình vì thể hiện khá mùi mẫn. Tùng Dương chia sẻ, anh muốn thể hiện tình cảm với dòng nhạc này và để khán giả đánh giá xem anh hát có được không. “Đây là câu trả lời cho những hoài nghi Tùng Dương không hát được bolero”, nam ca sĩ hài hước nói.

Tùng Dương gây bất ngờ khi xuất hiện với đôi cánh thiên thần...
Tùng Dương gây bất ngờ khi xuất hiện với đôi cánh thiên thần...

Cách đây vài tháng, Tùng Dương trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều khi có những phát ngôn thẳng thắn rằng, bolero có giá trị về mặt hoài niệm nhưng nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc.

Một số ca sĩ đang theo đuổi dòng nhạc này đã có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí tức giận trước chia sẻ của Tùng Dương và cho rằng, anh không hát được bolero…

Trước khi cao hứng hát nhạc bolero ca khúc về Giáng sinh, Tùng Dương cũng thể hiện thành công hai ca khúc nhạc ngoại “O holy night” và “Have yourself a merry little Christmas”.

... Anh ngẫu hứng hát bolero với Hai mùa Noel
... Anh ngẫu hứng hát bolero với "Hai mùa Noel"

Ca khúc giáng sinh kinh điển,“O holy night” đã từng được vô số các nghệ sĩ lớn trên thế giới thể hiện nhưng qua giọng hát Tùng Dương vẫn thể hiện được dấu ấn, bản lĩnh riêng. Ngoài “O holy night”, ca khúc “Have yourself a merry little Christmas” cũng được Tùng Dương thể hiện tưởng như ngẫu hứng nhưng rất vững vàng, khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ, dào dạt.

Qua giọng hát Tùng Dương, ở đoạn kết, khán giả như nhìn thấy hình bóng nữ ca sĩ huyền thoại Whitney Houston. Tùng Dương cũng từng chia sẻ, Whitney Houston là một trong nhữg nghệ sĩ có ảnh hưởng rõ rệt đến phong cách biểu diễn của mình.

Sau hai ca khúc nhạc ngoại, Tùng Dương gửi đến khán giả "Gửi người em gái" và "Sẽ về thủ đô" với bản phối mới lạ của nhạc sĩ Hồng Kiên.

Màn hòa giọng của Trọng Tấn- Tấn Minh và Tùng Dương.
Màn hòa giọng của Trọng Tấn- Tấn Minh và Tùng Dương.

Ngoài phần solo, màn hòa giọng của Tùng Dương với Trọng Tấn, Tấn Minh tiết mục "O Sole Mio", sau đó là Ave Maria mash-up", "Người Hà Nội"… gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong đêm Giáng sinh. Ca khúc cổ điển bất hủ “O Sole Mio” được hòa giọng bởi ba giọng tenors hàng đầu nhạc nhẹ Việt Nam tạo nên không khí âm nhạc cao cấp cho khán giả. “Ave Maria”, “Người Hà Nội” cũng được ba giọng tenors thể hiện trọn vẹn bằng sự bè phối uyển chuyển của mình.

Bằng sự vững chắc, bay bổng trong giọng hát, Trọng Tấn đã nâng đỡ những tâm hồn mộng mơ bay theo giai điệu ký ức “Bài thánh ca buồn”. Tiếp đó, “hoàng tử nhạc đỏ” thể hiện “Áo mùa đông” với giọng hát trữ tình, sạch sẽ, không phô diễn.

Uyên Linh - Trọng Tấn.
Uyên Linh - Trọng Tấn.

Không như sự lo sợ của Uyên Linh sẽ bị giọng hát Trọng Tấn “đè bẹp” trước chương trình, màn song ca "Silent night” và “Này em có nhớ" kết hợp uyển chuyển với bản phối mới lạ.

Uyên Linh, giọng ca nữ duy nhất cũng tỏa sáng với “Và con tim đã vui trở lại”, “My grown up Christmas list”, “All I want for Christmas is you”.

Không có nốt cao hùng tráng như Trọng Tấn, không có phong cách ấn tượng như Tùng Dương nhưng ca sĩ Tấn Minh lại khiến khán giả chìm đắm cảm xúc trong giọng hát trữ tình ngọt ngào đầy tâm sự với “Buồn ơi chào mi”.

Tùng Dương- Tấn Minh.
Tùng Dương- Tấn Minh.

Đêm “Hòa nhạc Imagine - In the Spotlight” cũng đánh dấu, lần đầu tiên trên thế giới và ở Việt Nam bản “I dreamed a dream” (Tôi mơ một giấc mơ - lời việt: Dương Thụ) được hát bằng giọng nam: Tấn Minh - Tùng Dương. Trước đây, ca khúc này toàn giọng nữ vì thế tiết mục đã để lại những cảm xúc đặc biệt cho các khán giả…

Các nghệ sĩ và ê kíp thực hiện chương trình.
Các nghệ sĩ và ê kíp thực hiện chương trình.

Nguyễn Hằng