Từ "Mỹ nhân ngư" vô danh tới màn múa dưới nước khiến khán giả mê đắm

(Dân trí) - Trong hành trình luyện tập miệt mài của mình, Hà Hạo Hạo (31 tuổi) chưa từng được biết đến danh tiếng, cho tới khi cô tham gia một tiết mục múa dưới nước ghi hình nhân dịp Tết Đoan Ngọ vừa qua.

Một số cảnh trong bài múa "Lạc thần thủy phú" 

Màn múa "Lạc thần thủy phú" đã trở thành tiết mục gây xôn xao công chúng tại Trung Quốc trong chương trình nghệ thuật được thực hiện nhân dịp Tết Đoan Ngọ vừa qua.

Ngay khi chương trình phát sóng, công chúng đã rất quan tâm tới nữ nghệ sĩ biểu diễn màn múa dưới nước đẹp "thần sầu". Trong giới nữ vận động viên bơi nghệ thuật tại Trung Quốc, Hà Hạo Hạo vốn đã được biết đến, nhưng điều đó chưa đem lại danh tiếng cho cô. Cô đã xuất hiện trong hàng trăm màn biểu diễn múa dưới nước nhưng cũng không tạo dựng được tiếng tăm.

Hà Hạo Hạo cũng từng tham gia đóng thế cho nữ chính Lâm Duẫn trong phim "Mỹ nhân ngư" (2016) của đạo diễn Châu Tinh Trì. Điều mà Hà Hạo Hạo tìm kiếm lâu nay không phải là danh tiếng lớn, cô chỉ nhẫn nại, nỗ lực làm tốt công việc của mình. Nhưng rồi danh tiếng bất ngờ ập đến với cô khi cô xuất hiện trong vở múa "Lạc thần thủy phú".

Sự quan tâm quá lớn của công chúng Trung Quốc dành cho Hà Hạo Hạo khiến cô cùng lúc nhận được lời mời phỏng vấn, ghi hình của hàng chục tờ tin tức, đài truyền hình... Khi danh tiếng đến quá bất ngờ, Hà Hạo Hạo cảm thấy sốc: "Tôi thấy như cuộc sống của mình đã lên tới tột đỉnh ở thời điểm này, liệu tương lai của tôi có đi xuống từ đây không?".

Hiện tại, Hà Hạo Hạo đang sống tại Bắc Kinh, ngoài các hoạt động biểu diễn, các công việc làm thêm, cô còn mở các lớp dạy bơi nghệ thuật. Những ngày này, cô cho biết bản thân cảm thấy rất khó ngủ và luôn cố gắng hồi đáp lại các liên lạc của mọi người. Cô biết rằng đây là một điểm nhấn trong cuộc đời mình và tự cho phép mình sống "lâng lâng" trong vài ngày.

Dù vậy, Hà Hạo Hạo vẫn thể hiện sự tỉnh táo khi cô đánh giá rằng mọi người thực sự chỉ quan tâm tới điệu múa dưới nước chứ không phải thực sự quan tâm tới cô. Cô biết câu chuyện của cá nhân mình chỉ thu hút rất ít sự quan tâm. Và ngay cả điệu múa của mình rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng trong khi mọi người vẫn đang quan tâm và đặt ra câu hỏi, cô cũng sẵn sàng trả lời.

Vở múa "Lạc thần thủy phú" thể hiện đầy đủ vẻ đẹp của bộ môn bơi nghệ thuật. Ngay từ khi quay, ê-kíp đã cảm thấy rất tâm huyết và xúc động trước các cảnh quay.

Từ Mỹ nhân ngư vô danh tới màn múa dưới nước khiến khán giả mê đắm - 1

Dù là một vận động viên bơi nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng để thực hiện vở múa này, Hà Hạo Hạo vẫn phải luyện tập rất nhiều.

Dù là một vận động viên bơi nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng để thực hiện vở múa này, Hà Hạo Hạo vẫn phải luyện tập rất nhiều, đặc biệt là việc nín thở, giữ biểu cảm gương mặt hoàn toàn thoải mái khi ở dưới nước.

Các động tác lướt đi, bay lên hoặc lộn vòng... rất khó thực hiện bởi lực cản của nước khá lớn. Nhưng chính trong nước, vẻ đẹp của cơ thể, những nét đẹp của nhân vật được khắc họa huyền diệu hơn nhiều.

Tiết mục này được thực hiện trong một bể chứa nước đặc biệt. Việc làm tóc và trang điểm cho Hà Hạo Hạo cũng rất khó khăn, đòi hỏi nhiều sự sáng tạo để đảm bảo hiệu ứng ghi hình dưới nước.

Việc ghi hình dưới nước trong tiết mục này phụ thuộc nhiều vào khả năng nhịn thở của nữ nghệ sĩ. Mỗi lần lặn xuống, Hà Hạo Hạo cần thực hiện được một chuỗi động tác đã lên kịch bản. Cô thường lặn được trong khoảng 1 phút mỗi lượt.

Mỗi buổi ghi hình cho tiết mục, cô ngoi lên, lặn xuống hơn 200 lần. Mỗi chuỗi động tác phải quay đi quay lại 5-6 lần để tìm ra cảnh có hiệu ứng đẹp nhất. Một quay phim thậm chí đã bị chảy máu cam vì ghi hình quá nhiều dưới nước.

Mỗi buổi ghi hình kéo dài 10 tiếng, suốt thời gian ấy, Hà Hạo Hạo không được ăn uống gì để đảm bảo không bị khó chịu khi múa dưới nước. Cô phải chấp nhận cơn đói. Khi ghi hình lâu dưới nước, làn da sẽ bị nhăn nheo, cơ thể dần mất nhiệt, cảm thấy lạnh và run, nấc liên hồi, gây ảnh hưởng tới khả năng nín thở.

Các dây kéo trợ lực cho Hà Hạo Hạo cũng khiến cô bị trầy xước nhiều. Điều khó nhất chính là làm sao để duy trì được vẻ đẹp trong suốt quãng thời gian dài ghi hình dưới nước, bởi gương mặt sẽ dần bị môi trường nước tác động và để giữ được biểu cảm đẹp là rất khó. Kiểm soát phục trang và các dải lụa cũng rất mất sức, nếu không khéo thao tác sẽ khiến động tác không tạo được hiệu ứng tốt.

Họ đã quay trong nhiều ngày vất vả. Vở múa "Lạc thần thủy phú" đã làm thay đổi quan niệm của khán giả Trung Quốc xung quanh nghệ thuật múa dưới nước, bởi trước đây chủ yếu họ mới chỉ thấy những màn múa hiện đại, nhưng một vở múa truyền thống ngoạn mục như thế này là điều họ chưa từng được thấy.

Từ bỏ công việc thu nhập tốt để trở thành vận động viên bơi nghệ thuật

Hà Hạo Hạo học bơi năm 6 tuổi và nhanh chóng được tuyển chọn vào các đội bơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi tại Quảng Châu. Cô tham gia vào các đội này trong suốt 10 năm và từng giành được giải cấp quốc gia, từng tham gia trong đội tuyển bơi nghệ thuật cấp quốc gia.

Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa Đại học, cô lựa chọn từ giã bơi nghệ thuật bởi cha mẹ cô tin rằng cô cần có một sự nghiệp ổn định đến từ việc chuyên tâm học hành. Hà Hạo Hạo nghe lời cha mẹ và tin rằng mình sẽ không bao giờ quay lại với bơi nghệ thuật nữa. Cô theo học trường Đại học Báo chí Quảng Châu.

Từ Mỹ nhân ngư vô danh tới màn múa dưới nước khiến khán giả mê đắm - 2

Cô học tập tốt, giành thành tích cao tại một cuộc thi chuyên môn dành cho sinh viên và được thực tập tại tập đoàn viễn thông lớn hàng đầu tại Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô về làm việc cho tập đoàn này nhưng sau 3 năm thì xin nghỉ việc.

Hà Hạo Hạo cho rằng sau nhiều năm rời xa thế giới bơi nghệ thuật, cô cảm thấy "nhớ nước", cô cảm thấy môi trường văn phòng không hợp với mình và muốn được bơi lội thoải mái.

Chính lúc này cô được bạn giới thiệu tới thử sức với vai trò diễn viên đóng thế cho nữ chính Lâm Duẫn trong "Mỹ nhân ngư". Gia đình đã từng rất giận cô vì từ bỏ công việc tốt tại tập đoàn viễn thông để trở thành một vũ công dưới nước thu nhập bấp bênh. Nhưng Hà Hạo Hạo hiểu rằng cha mẹ cũng không thể hiểu hết nội tâm của mình.

Cô không có nhiều nhu cầu cao sang trong cuộc sống, cách sống của cô rất giản dị nên việc đạt được những điều lớn lao không phải là mục tiêu của cô, mà là làm sao để bản thân thoải mái, vui vẻ.

Ngay cả khi xưa, lúc tham gia các cuộc thi bơi nghệ thuật, Hà Hạo Hạo chưa bao giờ đặt mục tiêu thắng giải, cô tham gia với một tâm thế vui vẻ trong khi những thí sinh khác rất căng thẳng, áp lực. Cô nhận ra rằng chính thái độ và tính cách quyết định rất nhiều trong sự thành công của bản thân.

Từ Mỹ nhân ngư vô danh tới màn múa dưới nước khiến khán giả mê đắm - 3

Dù vậy, trong suốt 5 năm qua, mọi nỗ lực với bộ môn bơi nghệ thuật và múa dưới nước không đưa lại cho Hà Hạo Hạo một thăng hoa nào trong công việc và cuộc sống, Hà Hạo Hạo từng nghi ngờ chính bản thân mình, cô cảm thấy công việc có phần vô nghĩa khi cô không nhận được sự quan tâm chú ý nào.

Sự việc lần này giống như một cú "tiếp lửa" khiến Hà Hạo Hạo mạnh dạn theo đuổi con đường đã chọn đến cùng. Nhiều học trò của cô cũng trở nên hứng thú, tin tưởng hơn. Các tạp chí thời trang hiện đang mời cô thực hiện những bộ hình dưới nước.

Sau khi bất ngờ được quan tâm sau vở múa "Lạc thần thủy phú", Hà Hạo Hạo vẫn rất tỉnh táo, cô không hy vọng rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng từ đây, cô sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình như trước, giữ cuộc sống đơn giản như trước. Dù là một nghệ sĩ múa nhưng Hà Hạo Hạo tin rằng mình vẫn cần phải sống thực tế, làm nghề và giảng dạy một cách thực tế.