Trương Ngọc Ánh kể chuyện Việt kiều ăn Tết ở Mỹ

(Dân trí)- “Bố mẹ chồng tôi ở Mỹ đã lâu, nhưng các cụ vẫn đón Tết Nguyên đán theo đúng phong tục truyền thống. Đến Tết, dù thế nào, trên mâm cúng ông bà tổ tiên vẫn phải đầy đủ bánh chưng, dưa hành, giò chả…”- Diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Gia đình chồng của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh định cư ở New York (Mỹ) đã lâu. Trương Ngọc Ánh kể, “Có năm tôi đã ở Mỹ những ngày cận Tết, thấy không khí đón Tết Nguyên đán của kiều bào mình ở đây chẳng khác gì ở Việt Nam. Vẫn những cảm xúc cuối năm bận rộn, cảm xúc tấp nập chuẩn bị, tấp nập cho những nghi lễ truyền thống thuần chất Việt”.

“Ở California, người Việt khá đông. Vào những ngày Tết, khu chợ người Việt bán đủ thứ, chẳng thiếu thức gì của ngày Tết. Từ những món ăn truyền thống như giò chả đến những loài hoa như tầm xuân, mai vàng. Hoa Tết ở đây hiếm hơn. Nhưng không khí đón Tết vẹn nguyên sự rộn ràng, náo nức”- diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết.

Mẹ chồng của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh tuy sống ở Mỹ đã lâu, nhưng vẫn luôn thu xếp để có thể tự gói bánh chưng, tự gói giò chả. “Trên mâm cúng ông bà tổ tiên trong những ngày Tết, gia đình chồng tôi luôn đầy đủ những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò chả, dưa món, dưa hành… Không khí Tết truyền thống thực sự ngập tràn. Và mỗi thành viên đều trân trọng điều đó”.
 
Trương Ngọc Ánh kể chuyện Việt kiều ăn Tết ở Mỹ

Theo Trương Ngọc Ánh, gia đình chồng cô còn có thói quen đón xem những chương trình truyền hình Tết trên kênh dành cho Việt kiều, để theo dõi xem ở nhà, ở quê, mọi người đón Tết như thế nào. Những chương trình truyền hình Tết, đặc biệt chương trình cầu truyền hình, luôn được cộng đồng người Việt xa quê yêu thích, đón xem.

“Phải đi xa quê hương mới hiểu hết được nỗi nhớ nhà da diết khi Tết về. Tết là dịp để đoàn viên, sum họp. Tết là không khí của gia đình, dòng họ, xóm giềng. Bởi thế, dù sống xa quê hương bao lâu, cứ mỗi dịp Tết về, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương như tăng lên gấp bội. Tôi đã ở Mỹ, đã cảm nhận được nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của người Việt người đó. Bố mẹ chồng tôi cũng vậy, nhớ nhà lắm. Cá nhân tôi khi ở Mỹ những ngày cận Tết, tôi nóng lòng kinh khủng, chỉ muốn mau chóng trở về nhà ngay lập tức, để đón Tết với gia đình, với thành phố, với quê hương mình”- Nữ diễn viên chia sẻ.

Năm nay, đại gia đình nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh (gồm cả ông bà ngoại) sẽ đón Tết ở TpHCM. Những ngày cận Tết, dù công việc cuối năm bận rộn, nữ diễn viên đã dành thời gian đi chợ Tết, sắm hoa mai, hoa đào, sắm quà Tết biếu họ hàng, đã sắm những thức ăn truyền thống cho Tết.

Trương Ngọc Ánh còn muốn con gái Bảo Tiên lớn lên trong không khí Tết truyền thống, chị kể chuyện bánh chưng, kể chuyện phong tục tập quán, kể chuyện “mùng 1 Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thày” và dạy con khi nhận phong bao lì xì của người lớn phải biết cảm ơn và chúc Tết.
 
Trương Ngọc Ánh kể chuyện Việt kiều ăn Tết ở Mỹ

“Cho đến bây giờ, khi đã là vợ, là mẹ, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc náo nức đón Tết thuở bé. Nhớ đêm giao thừa vớt bánh chưng. Nhớ sáng mùng 1 diện áo mới. Nhớ niềm vui khi nhận tiền lì xì… Cảm giác đón Tết thời ấu thơ thật kỳ diệu. Tươi đẹp. Trong ngần với con người ta trong suốt cuộc đời. Tôi muốn con gái tôi lớn lên trong không khí đón Tết truyền thống như thế, để cảm xúc về Tết, để dấu ấn cội nguồn, để những kỷ niệm đẹp sẽ theo cháu trong suốt cuộc đời sau này”- Trương Ngọc Anh tâm sự.

Tết đã đến từng nhà. Một năm mới đã sang với tràn đầy hy vọng. Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh gửi lời chúc năm mới tới độc giả Dân trí, lời chúc cho một năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc.

Hiền Hương