Trọng Tấn lên tiếng việc tự xưng danh “Ông hoàng nhạc đỏ” trên poster

(Dân trí) - Cách đây không lâu, trên nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện một số poster in hình ca sỹ Trọng Tấn kèm dòng chữ “Ông hoàng nhạc đỏ”. Tuy nhiên, Trọng Tấn cho rằng đó là những poster giả mạo và anh không hề biết gì về nguồn gốc của các poster này.

Trước và sau liveshow “Trọng Tấn - Bài ca không quên” diễn ra vào 21/11 vừa qua, xuất hiện một số bài báo và nhiều lời bình luận trái chiều cho rằng Trọng Tấn kiêu căng, ngạo mạn, dám “bước qua” các bậc tiền bối để vỗ ngực xưng danh mình là “Ông hoàng nhạc đỏ”. Sở dĩ có những lời bàn tán này bởi trên nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện một số poster in hình ca sỹ Trọng Tấn kèm dòng chữ màu đỏ “Ông hoàng nhạc đỏ”.

Sự việc này khiến Trọng Tấn khá đau đầu bởi bị nhiều bạn bè, đồng nghiệp hiểu lầm. Vốn là người kín tiếng nên giọng ca “Rặng trâm bầu” định bỏ qua sự việc này nhưng vì càng ngày mức độ sự việc càng trầm trọng nên anh đã quyết định lên tiếng để nói rõ về việc này.

Poster quảng cáo cho chương trình của Trọng Tấn treo trên nhiều tuyến phố Hà Nội mà mọi người nhìn thấy.
Poster quảng cáo cho chương trình của Trọng Tấn treo trên nhiều tuyến phố Hà Nội mà mọi người nhìn thấy.

Ca sỹ Trọng Tấn và đơn vị tổ chức sản xuất chương trình cam kết là không hề cho phép và biết tới tự xuất hiện hay tồn tại poster giả mạo này. Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow “Trọng Tấn - Bài ca không quên” diễn ra vào ngày 26/10 tại Hà Nội, phía ca sỹ Trọng Tấn và đơn vị sản xuất chương trình cũng đã ra mắt báo giới về poster chính thức hoàn toàn không có chữ “Ông hoàng nhạc đỏ” như poster được treo trên đường phố Hà Nội mà nhiều người nhìn thấy.

Về danh xưng “Ông hoàng nhạc Đỏ”, ca sỹ Trọng Tấn cho rằng, từ trước đến nay, ở Việt Nam chỉ tồn tại hai danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú và Nghệ sỹ Nhân dân được công nhận và phong tặng như một sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, công hiến dành cho nghệ sỹ. Tất cả những danh xưng khác đều do truyền thông và công chúng mến mộ dành cho nghệ sỹ dựa vào sự cảm tính, cá nhân.

Poster chính thức của chương trình không có dòng chữ Ông hoàng nhạc đỏ.
Poster chính thức của chương trình không có dòng chữ "Ông hoàng nhạc đỏ".

Trên tinh thần đó, Trọng Tấn không có ý kiến hay bình luận gì về danh xưng “Ông hoàng nhạc Đỏ” mà truyền thông hay công chúng dành cho mình.

“Trọng Tấn rất hạnh phúc và trân trọng những đánh giá của giới chuyên môn cũng như tình cảm, dõi theo, khích lệ của công chúng dành cho tiếng hát và bước đường hai thập kỷ ca hát của mình.

Như một sự tri ân đến cuộc đời và khán giả, trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Trọng Tấn luôn đau đáu và trau đồi kỹ thuật cũng như tri thức, để không ngừng khát vọng, công hiến những giá trị nghệ thuật để trở thành mãi là người nghệ sỹ trong tình yêu của nhân dân.

Đó mới chính là sứ mệnh, và là danh hiệu ca quý, đích thực nhất của người nghệ sỹ mà Trọng Tấn luôn hướng tới”, giọng ca gốc xứ Thanh chia sẻ.

Trên trang cá nhân của chị Hoa Đăng, bà xã Trọng Tấn cũng chia sẻ: “Chúng đang muốn nhóm một mồi lửa. Còn mình thì chả dại gì mà đi đổ dầu vào. Mình là người đi làm poster chính cho chương trình nhưng mình thề là mình không "bôi đỏ"... Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Sống và luôn yêu mến mọi người cho dù có nhiều người luôn có ý định chơi đểu mình”.

 

Hà Tùng Long