Trời đổ mưa trong buổi sáng tiễn đưa "Sầu nữ" Út Bạch Lan

(Dân trí) - Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống ngay sau khi linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan được đưa lên xe tang để đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng...

Sau 3 ngày tang lễ diễn ra tại chùa Ấn Quang, sáng nay (8/11), linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan đã được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Tuy không có một người con ruột nào, thế nhưng nghệ sĩ Út Bạch Lan nhận được tình cảm yêu thương của rất nhiều người con khác. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ... cùng rất nhiều những người con, người cháu đã tất bật lo đám tang cho bà suốt những ngày qua chu toàn nhất. Hoàn thành những tâm nguyện cuối đời của bà.

Ánh mắt, nụ cười hiền hậu của nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan sẽ là những hình ảnh còn ghi đậm dấu ấn trong lòng của khán giả nhiều thế hệ.
Ánh mắt, nụ cười hiền hậu của nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan sẽ là những hình ảnh còn ghi đậm dấu ấn trong lòng của khán giả nhiều thế hệ.
Theo di nguyện của nghệ sĩ Út Bạch Lan, hình ảnh của bà trong tang lễ là chiếc áo bà ba đơn sơ, mộc mạc mà thắm được tinh thần dân tộc.
Theo di nguyện của nghệ sĩ Út Bạch Lan, hình ảnh của bà trong tang lễ là chiếc áo bà ba đơn sơ, mộc mạc mà thắm được tinh thần dân tộc.
Các sư thầy đọc kinh để thực hiện nghi thức tang lễ sáng nay
Các sư thầy đọc kinh để thực hiện nghi thức tang lễ sáng nay

Những người yêu thương nữ nghệ sĩ tài danh đã có mặt trong tang lễ để tiễn đưa bà về nơi an nghỉ sau cùng.

Nghệ sĩ Kim Cương có mặt từ sớm nay để dự tang lễ nghệ sĩ Út Bạch Lan
Nghệ sĩ Kim Cương có mặt từ sớm nay để dự tang lễ nghệ sĩ Út Bạch Lan
Nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Miêu và NSND Ngọc Giàu cũng đến tiễn đưa cây đại thụ của nền cải lương
Nghệ sĩ Vũ Linh, Thoại Miêu và NSND Ngọc Giàu cũng đến tiễn đưa cây đại thụ của nền cải lương
Trong suốt những ngày qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ túc trực và lo lắng trong tang lễ của người mẹ mà cô vô cùng thương kính. Thoại Mỹ cho biết, tấm gương về tài đức của nghệ sĩ Út Bạch Lan sẽ còn mãi trong lòng nhiều thế hệ nghệ sĩ.
Trong suốt những ngày qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ túc trực và lo lắng trong tang lễ của người mẹ mà cô vô cùng thương kính. Thoại Mỹ cho biết, tấm gương về tài đức của nghệ sĩ Út Bạch Lan sẽ còn mãi trong lòng nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Tối hôm trước, gần 1h sáng, nữ nghệ sĩ cùng với mọi người trong gia đình chuẩn bị cho công tác tang lễ sáng nay được diễn ra chu toàn.

Người thân cố nén đau thương trước giờ li biệt...
Người thân cố nén đau thương trước giờ li biệt...

Sau cơn mưa nặng hạt tối qua, buổi sáng trời Sài Gòn như buồn bã, lặng lẽ hơn. Trước giờ di quan, trời bắt đầu mưa nhẹ, nhưng ngay sau khi linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan được đưa lên xe tang thì cơn mưa càng nặng hạt...

Trời đổ mưa trong buổi sáng tiễn đưa "Sầu nữ" Út Bạch Lan - 8
Trời đổ mưa trong buổi sáng tiễn đưa "Sầu nữ" Út Bạch Lan - 9
Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy mang di ảnh nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, đối với cô, bà còn hơn là một người mẹ. Cùng với Thoại Mỹ, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy là người gắn bó nhiều năm cùng sầu nữ Út Bạch Lan trong con đường sự nghiệp.
Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy mang di ảnh nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, đối với cô, bà còn hơn là một người mẹ. Cùng với Thoại Mỹ, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy là người gắn bó nhiều năm cùng "sầu nữ" Út Bạch Lan trong con đường sự nghiệp.
Rất nhiều phật tử cũng đến tiễn đưa bà...
Rất nhiều phật tử cũng đến tiễn đưa bà...
Nghệ sĩ Hữu Quốc đau buồn trước sự mất mát quá lớn này, đối với anh, nghệ sĩ Út Bạch Lan là người thầy, người mẹ mà anh thương yêu hết mực và cùng tham gia nhiều hoạt động từ thiện với bà trong những năm cuối đời. Những ngày bà nằm viện, sức khỏe ngày càng yếu anh cũng thường xuyên chăm sóc cho bà.
Nghệ sĩ Hữu Quốc đau buồn trước sự mất mát quá lớn này, đối với anh, nghệ sĩ Út Bạch Lan là người thầy, người mẹ mà anh thương yêu hết mực và cùng tham gia nhiều hoạt động từ thiện với bà trong những năm cuối đời. Những ngày bà nằm viện, sức khỏe ngày càng yếu anh cũng thường xuyên chăm sóc cho bà.
Trời đổ mưa trong buổi sáng tiễn đưa "Sầu nữ" Út Bạch Lan - 13
Linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan được trải đều bằng hoa lan trắng - loài hoa gắn bó với tên tuổi, sự nghiệp của bà...
Linh cữu nghệ sĩ Út Bạch Lan được trải đều bằng hoa lan trắng - loài hoa gắn bó với tên tuổi, sự nghiệp của bà...
Đông đảo khán giả mộ điệu cải lương đến tiễn đưa bà.
Đông đảo khán giả mộ điệu cải lương đến tiễn đưa bà.

Nhiều khán giả có mặt trong đám tang cho biết cho biết, họ đã có mặt ở đây từ đêm qua để nghe các nghệ sĩ hát trong tang lễ của nghệ sĩ Út Bạch Lan và thức đến sáng sớm nay để đưa tang.

Một khán giả mộ điệu nghệ sĩ đã đến viếng và ghi lời kính tiễn trong sổ tang: "Cô Út kính yêu của cháu! Cháu là một trong hàng triệu, triệu... khán giả ái mộ cô và chú Được trong những năm thập niên 60-70. Cháu vô cùng thương tiếc sự ra đi vĩnh viễn của cô...".

Khán giả yêu quý nghệ sĩ Út Bạch Lan không ít những mái đầu bạc phơ...
Khán giả yêu quý nghệ sĩ Út Bạch Lan không ít những mái đầu bạc phơ...
Linh cữu của nghệ sĩ Út Bạch Lan được đưa về nơi bà ở trên đường Trần Hưng Đạo để tạm biệt ngôi nhà thân thương cùng bà con, hàng xóm lần cuối.
Linh cữu của nghệ sĩ Út Bạch Lan được đưa về nơi bà ở trên đường Trần Hưng Đạo để tạm biệt ngôi nhà thân thương cùng bà con, hàng xóm lần cuối.

Sau khi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, tro cốt của bà được đặt tại chùa nơi đang đặt hài cốt mẹ của bà.

Những dòng được diễn viên Việt Trinh ghi trong sổ tang, thay cho lời tiễn đưa nghệ sĩ Út Bạch Lan: "Má Út ơi! Ngày hôm nay con đến tiễn má đi mà lòng con đau xót. Mới ngày nào đó, con còn nói chuyện với Má và Má còn hứa với con là phim sau sẽ làm với con. Vậy mà giờ đây Má lại đi xa. Má ơi, Má đi xa nhưng hình bóng của Má mãi ở trong lòng con nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung. Con nhớ mãi nụ cười hiền hậu của Má!"

Bài & ảnh: Băng Châu

Trời đổ mưa trong buổi sáng tiễn đưa "Sầu nữ" Út Bạch Lan - 18