Trấn Thành “nổi da gà” trước giọng ca cải lương có tấm lòng nhân nghĩa

(Dân trí) - Trong tập 9 “Hát mãi ước mơ”, Trấn Thành đã phải “nổi da gà” trước giọng hát đầy mùi mẫn của các thí sinh hát cải lương mang tấm lòng đầy nhân nghĩa.

Chuyện đầu tiên kể về thí sinh Huỳnh Bảo Ân (46 tuổi), mang theo niềm đam mê cải lương lên sân khấu để giúp đỡ bạn của cha mình. Anh Ân hiện là công nhân viên của một công ty chế biến lương thực thực phẩm. Anh lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương.

Ba anh nghệ danh là Kỳ Quang, có bạn thân là nghệ sĩ Phi Hùng. Sau 30 năm anh vô tình gặp lại ông Phi Hùng, người mà anh từng cộng tác trước đây ở đoàn cải lương Sông Hậu 1.

Thí sinh Huỳnh Bảo Ân - 46 tuổi.
Thí sinh Huỳnh Bảo Ân - 46 tuổi.

Ông Hùng bị tai biến, di chuyển bất tiện, vì thế ông không thể tiếp tục theo nghiệp ca hát được nữa. Ông đi bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho vợ cũng như cải thiện cuộc sống của hai vợ chồng. Anh Ân tham gia chương trình với mong muốn kiếm một số tiền giúp ông Hùng chữa bệnh và giúp cuộc sống của ông bớt vất vả.

Mang hình ảnh chú bộ đội lên sân khấu trong ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi, anh Ân khiến Trấn Thành vô cùng bất ngờ với giọng hát của người lớn lên trong cái nôi nghệ thuật. Nam danh hài không ngừng thể hiện sự phấn khích, dành những lời khen “có cánh” cho nam thí sinh bởi giọng hát hào sảng, êm ái. Thậm chí, anh còn tặng “nụ hôn rực rỡ” đến anh Ân như lời động viên tinh thần.

Tiếp theo là hoàn cảnh của chị Danh Hồng Lan - 42 tuổi, người phụ nữ bán bún riêu nuôi hai con ăn học nên người. Từ 10 tuổi chị đã đam mê cải lương, nuôi niềm mơ ước trở thành nghệ sĩ thực thụ nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên chị đành từ bỏ giấc mơ của mình.

Thí sinh Danh Hồng Lan hát vì 2 con.
Thí sinh Danh Hồng Lan hát vì 2 con.

Chị thường hay đi hát ở các quán và sân khấu nhỏ để thỏa niềm đam mê ca hát. Chị Lan đã ly hôn chồng từ năm 2013, một mình nuôi con trai 8 tuổi ăn học. Chị còn có một con gái đã lập gia đình riêng. Việc mưu sinh của chị Lan ngày càng khó khăn khi sức khỏe của chị đã không còn như trước. Chị muốn dùng giọng hát của mình để có một khoản tiền giúp con gái trị bệnh và con trai có tiền đóng học phí.

Mang sáng tác của nhạc sĩ Viễn Châu - Lá trầu xanh lên sân khấu, chị Lan thật sự gây xúc động mạnh cho người nghe. Đặc biệt nghệ sĩ Võ Minh Lâm cũng không cầm được nước mắt trước giọng hát quá đỗi tình cảm của chị. Cuộc sống khó khăn nhưng chị vẫn mang trong mình niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống cùng lối sống lạc quan. Với cách nói mộc mạc và chia sẻ duyên dáng, chị Lan đã tạo cảm hứng để Trấn Thành “hát chế” một đoạn nhạc bán bún riêu trên nền nhạc cải lương khiến mọi người vô cùng thích thú.

Nữ thí sinh khiếm thị Lê Thị Nhung và mẹ.
Nữ thí sinh khiếm thị Lê Thị Nhung và mẹ.

Câu chuyện của nữ thí sinh Lê Thị Nhung (28 tuổi), cô gái nhỏ nhắn không may bị khiếm thị bẩm sinh. Khó khăn là vậy nhưng chị có rất nhiều ước mơ cao đẹp và không ngừng nỗ lực để trở thành một người có ích. Cha mẹ nữ thí sinh làm rẫy, làm thuê và đang sinh sống ở Tây Ninh.

Nhung trước đây từng học Đại học Sư phạm nhưng vì không xin được việc làm nên phải làm công cho một xưởng kết hạt cườm. Dù không thể nhìn thấy nhưng Nhung luôn nỗ lực không ngừng để có thể tự lo cho bản thân, không phụ thuộc vào người khác. Chị mong muốn có một số tiền chữa bệnh cho cha cũng như giúp cha mẹ có một sống đầy đủ.

Con cò là nhạc phẩm mà nữ thí sinh này lựa chọn để thể hiện ở vòng đầu tiên. Tuy chưa từng qua trường lớp đào tạo nhưng với giọng hát cao vút và ngọt ngào, nữ thí sinh đã khiến Võ Minh Lâm vô cùng bất ngờ. Nam nghệ sĩ còn chia sẻ, nếu có cơ hội được đào tạo bài bản, chị Nhung chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Còn giám khảo Trấn Thành khuyên chị nên hát tròn vành rõ chữ hơn để có thể đi sâu vào vòng trong.

Thí sinh Trần Thanh Cường.
Thí sinh Trần Thanh Cường.

Hoàn cảnh cuối cùng đến từ anh Trần Thanh Cường, một gương mặt không quá xa lạ khi anh đã từng đi diễn, đi hát nhiều. Anh Cường từng giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Tư Chuông vàng vọng cổ năm 2007. Sau khi đạt giải anh không có cơ hội để làm việc với nhiều đài truyền hình, cộng thêm việc mẹ bị tai biến nên anh dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Từ đó không tham gia được nhiều chương trình, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, tuy vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật nhưng anh Cường mong muốn có một số vốn để mở quán cơm chay tiện chăm nom mẹ.

Anh thể hiện bài hát Xuân đời con có mẹ với chất giọng trầm ấm, luyến láy đúng chất của một người nghệ sĩ lâu năm trên sân khấu. Đối với Võ Minh Lâm, anh Cường đã hát bằng cả tấm lòng dành cho mẹ một cách đơn giản nhất và chân thành nhất. Bấy nhiêu đó đã đủ chạm đến trái tim của nam nghệ sĩ.

Võ Minh Lâm rơi nước mắt khi chứng kiến các phần thi của các thí sinh.
Võ Minh Lâm rơi nước mắt khi chứng kiến các phần thi của các thí sinh.

Sau 4 phần thi, số điểm từ hệ thống máy dành cho thí sinh Bảo Ân là 80, Hồng Lan là 74, Lê Nhung được 75 và Thanh Cường 80 điểm. Như vậy, với số điểm thấp nhất, chị Hồng Lan là thí sinh đầu tiên dừng cuộc thi. Chị Lan ra về với số tiền thưởng là 7 triệu 400 nghìn đồng.

3 thí sinh tiếp theo lần lượt bấm máy lựa chọn bài hát cho vòng thi thứ hai. Thí sinh Bảo Ân chọn được ca khúc Tình đồng chí, Lê Nhung chọn Về Châu Thành đi suốt khúc dân ca, trong khi đó Thanh Cường chọn bài vọng cổ Nỗi niềm câu hát quê hương.

Tuy khá áp lực nhưng phần thi của cả 3 thí sinh đều rất trọn vẹn và dạt dào tình cảm. Kết thúc vòng 2, Bảo Ân nhận được 80 điểm, Lê Nhung được 78 điểm và Thanh Cường đạt 82 điểm.

Trấn Thành “nổi da gà” trước giọng ca cải lương có tấm lòng nhân nghĩa - 6
Trấn Thành bắn tim gửi đến các thí sinh tham gia chương trình.
Trấn Thành "bắn tim" gửi đến các thí sinh tham gia chương trình.

Bước vào vòng tỏa sáng, Bảo Ân tiếp tục chinh phục ban giám khảo với ca khúc Mùa hoa đào bằng chất giọng êm ái, lay động lòng người. Riêng thí sinh Thanh Cường tiếp tục thể hiện kĩ năng chuyện nghiệp và tình cảm dành cho mẹ trong bài vọng cổ Lòng mẹ.

Kết quả, thí sinh Bảo Ân nhận được phần thưởng cao nhất từ chương trình với số tiền thưởng 50 triệu đồng, Thanh Cường nhận được số tiền thưởng 25 triệu đồng.

Hà Tùng Long