Tràn ngập cảm xúc và ý nghĩa trong đêm nhạc "Cảm ơn những điều phi thường"

Phương Nhung

(Dân trí) - Tối 15/8, qua chương trình "Cảm ơn những điều phi thường", các nghệ sĩ cùng nhau lan tỏa yêu thương, mang âm nhạc tri ân các y bác sĩ, quân nhân, những chiến binh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch.

Tối nay 15/8, sự kiện âm nhạc trực tuyến mang tên: "Cảm ơn những điều phi thường" với sự đồng hành của báo điện tử Dân trí đã chính thức diễn ra.

Đêm nhạc được tổ chức bởi Hội Nữ Doanh nhân TPHCM, Hội Đồng Đội TPHCM, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình cùng với sự đồng hành của các đối tác như gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Le Bros, GreenHat, I17 và Zoom Media.

Thông qua đêm nhạc, Ban tổ chức (BTC) muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các y bác sĩ, quân nhân tuyến đầu. Đồng thời, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng các khán giả ủng hộ đóng góp vào Quỹ thiện nguyện phòng chống Covid-19.

Tràn ngập cảm xúc và ý nghĩa trong đêm nhạc Cảm ơn những điều phi thường - 1

Hơn 15 nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình: Saxophone Trần Mạnh Tuấn, gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, Đức Tuấn, Kyo York, Nguyễn Phi Hùng, Hà Lê, Minh Thư, Trịnh Nguyễn Hồng Minh, bé Ngọc Giàu, nhà báo Vũ Mạnh Cường, nghệ nhân tranh cát Trí Đức, MC Liêu Hà Trinh, đạo diễn Ngãi Võ...

Đêm nhạc được chia làm 3 phần. Phần 1: Nơi tuyến đầu khốc liệt. Phần 2: Chung một tấm lòng - Cảm ơn những điều phi thường và phần 3 mang tên: Niềm tin chiến thắng.

Việt Nam những ngày gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, ta đã quen với hình ảnh những "chiến binh không áo giáp" hiện diện khắp mọi nơi. Lực lượng tuyến đầu chưa bao giờ ngơi nghỉ trên hành trình tạo ra những điều phi thường giữa đại dịch.

Các bác sĩ, y tá mướt mồ hôi trong đồ bảo hộ, lực lượng quân đội ngày đêm làm nhiệm vụ giữa trời mưa nắng. Những cá nhân, tổ chức tình nguyện tham gia công tác hậu cần, lấy mẫu, truy vết...

Có nhiều người trong số họ đã lâu chưa về thăm nhà, chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Có người đã phải nén nỗi đau mất người thân, tiếp tục căng mình hoàn thành nhiệm vụ.

Mục tiêu duy nhất của các chiến binh ấy là giành lại sự sống, sức khỏe và bình an cho nhân dân.

Những khoảnh khắc phi thường nhưng chân thực đã được ghi lại, như chứng nhân cho sự hi sinh, sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên bức tranh được tô kín bởi những gì nhân văn nhất.

Ngày nào còn bóng dáng cần mẫn của những chiến binh ấy giữa đại dịch, ta biết rằng, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.