“TPHCM rực rỡ sắc màu” lọt top ảnh đẹp tại cuộc thi ảnh quốc tế

(Dân trí) - Dưới đây là những bức ảnh đang được ban giám khảo của giải ảnh quốc tế National Geographic Travel Photographer of the Year 2016 đánh giá cao. Trong đó có một bức chụp lại vẻ đẹp rực rỡ sắc màu đầy lạ lẫm của TPHCM.

Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ khắp các miền đất trên thế giới, đã cho thấy vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ, của đô thị đông đúc, theo những phong cách nhiếp ảnh gây kinh ngạc.

Hiên tại, cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế National Geographic Travel Photographer of the Year 2016 đang ở vào tuần cuối nộp ảnh dự giải, trong danh sách những bức ảnh ấn tượng tính đến thời điểm hiện tại, do ban tổ chức giải giới thiệu với truyền thông, có một khoảnh khắc ấn tượng được thực hiện tại TPHCM, Việt Nam.

Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên National Geographic Travel Photographer of the Year tôn vinh những góc ảnh du lịch đẹp nhất.

Năm nay, nhiếp ảnh gia giành được giải thưởng lớn Grand Prize sẽ có được chuyến du lịch kéo dài 7 ngày dành cho hai người tới thị trấn Churchill, tỉnh Manitoba, Canada, một miền đất nằm trong vùng Cực Bắc của trái đất, nơi đây có rất nhiều gấu trắng Bắc Cực, vốn thu hút các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới tới chụp hình.

Khung cảnh đầy màu sắc này được chụp từ tầng 12 của một khách sạn tại TPHCM, Việt Nam. Nhiếp ảnh gia King Fung Wong (Singapore) đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh bày ra trước mắt anh sau khi nhận phòng.
Khung cảnh đầy màu sắc này được chụp từ tầng 12 của một khách sạn tại TPHCM, Việt Nam. Nhiếp ảnh gia King Fung Wong (Singapore) đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh bày ra trước mắt anh sau khi nhận phòng.
Bức ảnh sống động này ghi lại cảnh những thanh niên đùa giớn trên nóc của hai đoàn tàu. Ảnh được chụp ở nhà ga Tongi của Bangladesh. (Ảnh: David Nam Lip Lee - Malaysia)
Bức ảnh sống động này ghi lại cảnh những thanh niên đùa giớn trên nóc của hai đoàn tàu. Ảnh được chụp ở nhà ga Tongi của Bangladesh. (Ảnh: David Nam Lip Lee - Malaysia)
Trong sự tĩnh lặng của một đêm đầy sao, những chú trâu đứng bên mép nước giải tỏa cơn khát sau một ngày hè nóng nực ở Phi Châu. Bức ảnh phơi sáng lâu của nhiếp ảnh gia Alison Langevad (Úc) đã chụp lại được vẻ đẹp của bầu trời sao.
Trong sự tĩnh lặng của một đêm đầy sao, những chú trâu đứng bên mép nước giải tỏa cơn khát sau một ngày hè nóng nực ở Phi Châu. Bức ảnh phơi sáng lâu của nhiếp ảnh gia Alison Langevad (Úc) đã chụp lại được vẻ đẹp của bầu trời sao.
Bức ảnh chụp tại một khu rừng ngập nước nằm ngoài bờ biển thị trấn Simon, Nam Phi. (Ảnh: Tracey Jennings (Singapore)
Bức ảnh chụp tại một khu rừng ngập nước nằm ngoài bờ biển thị trấn Simon, Nam Phi. (Ảnh: Tracey Jennings (Singapore)
Bức ảnh như thể được chụp trong một xứ sở cổ tích nào đó chứa đựng đầy phép thuật. Khoảnh khắc này được ghi lại từ vùng núi Sonchaux, Thụy Sĩ. (Ảnh: Boukhechina Malik - Thụy Sĩ)
Bức ảnh như thể được chụp trong một xứ sở cổ tích nào đó chứa đựng đầy phép thuật. Khoảnh khắc này được ghi lại từ vùng núi Sonchaux, Thụy Sĩ. (Ảnh: Boukhechina Malik - Thụy Sĩ)
Bangkok, Thái Lan khi đêm xuống. Trong ảnh là một khu chợ đêm đầy màu sắc, trở nên sống động nhờ những lều bạt rực rỡ. (Ảnh: Kajan Madrasmail - Singapore)
Bangkok, Thái Lan khi đêm xuống. Trong ảnh là một khu chợ đêm đầy màu sắc, trở nên sống động nhờ những lều bạt rực rỡ. (Ảnh: Kajan Madrasmail - Singapore)
Nhiếp ảnh gia Claudio Ceriali (Ý) ghi lại hình ảnh ấn tượng tại lễ hội sắc màu Holi của Ấn Độ.
Nhiếp ảnh gia Claudio Ceriali (Ý) ghi lại hình ảnh ấn tượng tại lễ hội sắc màu Holi của Ấn Độ.
Bức ảnh được chụp ở vùng Pavlodar, miền đông bắc Kazakhstan. Những người đàn ông bản địa đang cưỡi ngựa chăn thả đàn gia súc của mình. (Ảnh: Ryan Bell - Mỹ)
Bức ảnh được chụp ở vùng Pavlodar, miền đông bắc Kazakhstan. Những người đàn ông bản địa đang cưỡi ngựa chăn thả đàn gia súc của mình. (Ảnh: Ryan Bell - Mỹ)
Bức ảnh mê hoặc chụp lại cảnh mặt trời mọc huy hoàng ở Tuscany, Ý. (Ảnh: Giovanni Modesti - Ý)
Bức ảnh mê hoặc chụp lại cảnh mặt trời mọc huy hoàng ở Tuscany, Ý. (Ảnh: Giovanni Modesti - Ý)
Một chú ngựa vằn thong thả dạo bước một mình trong cánh đồng hoa buổi sớm ở công viên quốc gia Serengeti, Tanzania. (Ảnh: Yuval Ofek - Mỹ)
Một chú ngựa vằn thong thả dạo bước một mình trong cánh đồng hoa buổi sớm ở công viên quốc gia Serengeti, Tanzania. (Ảnh: Yuval Ofek - Mỹ)
Bức ảnh được chụp từ trực thăng, ghi lại vùng đồng bằng châu thổ ven một con sông nằm ở miền nam Iceland. Những màu sắc kỳ lạ của con sông uốn lượn là bởi hàm lượng khoáng chứa đựng trong dòng sông băng. (Ảnh: Stephen King)
Bức ảnh được chụp từ trực thăng, ghi lại vùng đồng bằng châu thổ ven một con sông nằm ở miền nam Iceland. Những màu sắc kỳ lạ của con sông uốn lượn là bởi hàm lượng khoáng chứa đựng trong dòng sông băng. (Ảnh: Stephen King)
Bức ảnh được chụp trong một ngày trời quang ghi lại hình ảnh cây cầu Bay Bridge ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, phía xa là cầu Cổng Vàng. (Ảnh: Joe Murphy - Mỹ)
Bức ảnh được chụp trong một ngày trời quang ghi lại hình ảnh cây cầu Bay Bridge ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, phía xa là cầu Cổng Vàng. (Ảnh: Joe Murphy - Mỹ)
Quang cảnh kỳ lạ của bãi đá vôi nằm trong công viên quốc gia Nambung, miền tây nước Úc. (Ảnh: Sam Yick - Trung Quốc)
Quang cảnh kỳ lạ của bãi đá vôi nằm trong công viên quốc gia Nambung, miền tây nước Úc. (Ảnh: Sam Yick - Trung Quốc)
Trong vòng 7 năm qua, nhiếp ảnh gia Stefan Forster (Thụy Sĩ) chỉ đặt ra một mục tiêu, đó là phải chụp được cảnh mưa trong sa mạc khô cằn của Châu Phi. Năm 2015, cuối cùng Stefan đã thỏa ước nguyện khi chụp được cảnh mưa trong công viên quốc gia Namib Naukluft và còn có cả cầu vồng kỳ diệu.
Trong vòng 7 năm qua, nhiếp ảnh gia Stefan Forster (Thụy Sĩ) chỉ đặt ra một mục tiêu, đó là phải chụp được cảnh mưa trong sa mạc khô cằn của Châu Phi. Năm 2015, cuối cùng Stefan đã thỏa ước nguyện khi chụp được cảnh mưa trong công viên quốc gia Namib Naukluft và còn có cả cầu vồng kỳ diệu.
Nhiếp ảnh gia Manish Mamtani (Mỹ) đã “chầu chực” để chụp được cảnh mặt trời mọc bên hồ nằm trong công viên quốc gia Glacier ở bang Montana, Mỹ.
Nhiếp ảnh gia Manish Mamtani (Mỹ) đã “chầu chực” để chụp được cảnh mặt trời mọc bên hồ nằm trong công viên quốc gia Glacier ở bang Montana, Mỹ.

Tại cuộc thi nhiếp ảnh National Geographic Travel Photographer of the Year 2016, có nhiều bức ảnh về đề tài Việt Nam đã được các nhiếp ảnh gia quốc tế thực hiện, mời độc giả cùng chiêm ngưỡng:

“Người dân bản địa ở vùng núi phía Bắc Việt Nam” - Xiang Cong Tham (Singapore)
“Người dân bản địa ở vùng núi phía Bắc Việt Nam” - Xiang Cong Tham (Singapore)
“Người đánh cá ở thiên đường” - Caroline Micaela Hauger (Thụy Sĩ)
“Người đánh cá ở thiên đường” - Caroline Micaela Hauger (Thụy Sĩ)
“Thuyền thúng Việt Nam” - Khai Chuin Sim (Malaysia)
“Thuyền thúng Việt Nam” - Khai Chuin Sim (Malaysia)
“Nhổ tóc sâu” - Fiona Picot (Pháp)
“Nhổ tóc sâu” - Fiona Picot (Pháp)
“Nghỉ ngơi một lát” - David Ellis (Mỹ)
“Nghỉ ngơi một lát” - David Ellis (Mỹ)
“Chợ ở Quy Nhơn, Việt Nam” - Valentina Turri (Ý)
“Chợ ở Quy Nhơn, Việt Nam” - Valentina Turri (Ý)
“U sầu bí ẩn” - Jordan Ferrin (Mỹ)
“U sầu bí ẩn” - Jordan Ferrin (Mỹ)
“Lái xe buổi tối” - Zara Fossey (Úc)
“Lái xe buổi tối” - Zara Fossey (Úc)
“Mặt trời lặn trên vịnh Hạ Long” - Lewis Dowling
“Mặt trời lặn trên vịnh Hạ Long” - Lewis Dowling
“Cậu bé phụ giúp cha” - Bubu Le Petit Bouddha (Pháp)
“Cậu bé phụ giúp cha” - Bubu Le Petit Bouddha (Pháp)
“Cuộc đời chìm nổi” - Brendan Abbenhuys (Úc)
“Cuộc đời chìm nổi” - Brendan Abbenhuys (Úc)
“Người bán chổi” - Steve Brown (Anh)
“Người bán chổi” - Steve Brown (Anh)
“Dấu chân trên cát” - Khai Chuin Sim (Malaysia)
“Dấu chân trên cát” - Khai Chuin Sim (Malaysia)
“Nhà hộp Sài Gòn” - Craig Hamnett (Anh)
“Nhà hộp Sài Gòn” - Craig Hamnett (Anh)
“Vén màn sương” - Lisa Bao (Mỹ)
“Vén màn sương” - Lisa Bao (Mỹ)
“Đầm cá” - Lola Reid Allin (Canada)
“Đầm cá” - Lola Reid Allin (Canada)
“Cảnh vật vùng quê Việt Nam” - Xiang Cong Tham (Singapore)
“Cảnh vật vùng quê Việt Nam” - Xiang Cong Tham (Singapore)
“Đêm Hà Nội” - Yousuf Zafar (Mỹ)
“Đêm Hà Nội” - Yousuf Zafar (Mỹ)
“Cuộc sống trên sông nước” - Rochelle Wienert (Úc)
“Cuộc sống trên sông nước” - Rochelle Wienert (Úc)
“Vót tre làm hương” - Peter Wong (Mỹ)
“Vót tre làm hương” - Peter Wong (Mỹ)

Bích Ngọc
Tổng hợp