Toni Braxton tiếc nuối thời "Unbreak my heart" thống trị âm nhạc thế giới

(Dân trí)– Phá sản, tay trắng, chấp nhận chụp ảnh khoả thân để mưu sinh, trong nỗi cay đắng ấy nữ ca sỹ da màu Toni Braxton tiếc nuối khôn nguôi thời “Unbreak My Heart” thống trị âm nhạc thế giới. Hãy cùng nghe lại bản "hit" đình đám này...

Toni Braxton tiếc nuối thời Unbreak my heart thống trị âm nhạc thế giới



“Unbreak My Heart” là nhạc phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Toni Braxton. Bản hit này nằm trong album thứ hai của cô mang tên “Secrets” (1996). Bên cạnh album “Secrets” bán rất chạy, nhạc phẩm “Unbreak My Heart” cũng được tách ra thành đĩa đơn và trở thành một trong những đĩa hát lập kỷ lục trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Bài hát đã đem về giải Grammy cho Braxton ở hạng mục Giọng ca nữ nhạc pop xuất sắc nhất năm 1997. “Unbreak My Heart” đã đạt được thành công lớn về lượng đĩa bán ra trên toàn thế giới. Ở Mỹ, bài hát đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 11 tuần liên tiếp.

Toni Braxton tiếc nuối thời Unbreak my heart thống trị âm nhạc thế giới



Ở Mỹ, “Unbreak My Heart” đã nhận được đĩa Bạch kim của Hiệp hội Ghi âm đĩa hát Mỹ và bán được hơn 1 triệu bản. Bài hát cũng đứng số 1 trong nhiều tuần liên tiếp tại các bảng xếp hạng âm nhạc của Áo, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và đặc biệt là Europe Hot 100 – bảng xếp hạng của toàn Châu Âu.

Ở Anh, bài hát đã đứng trong top đầu suốt 7 tuần liên tiếp và bán được 600.000 đĩa đơn. Ở Úc, Braxton đã nhận được đĩa Bạch Kim của Hiệp hội ghi âm đĩa hát Úc với lượng đĩa bán ra hơn 70.000 bản.

Braxton đã được mời biểu diễn “Unbreak My Heart” tại lễ khai mạc giải Billboard Music Awards năm 1997. Cũng trong năm này, tại đại nhạc hội “Songs & Visions” được tổ chức để kỷ niệm 40 năm lịch sử nhạc pop, những nghệ sĩ tiêu biểu khi đó đã được mời tới biểu diễn như John Bon Jovi, Rod Stewart, Steve Winwood… Tại đây, trước 70.000 khán giả ở Sân vận động Wembley (London), Braxton đã hát thật say đắm bản hit “Unbreak My Heart”.


Unbreak My Heart - Toni Braxton

Kể từ ngày đó đến nay, nhạc phẩm này đã được nhiều nghệ sĩ hát lại trong đó nổi bật nhất là bản cover của nhóm nhạc Il Divo với phiên bản tiếng Tây Ban Nha mang tên “Regresa a Mi”. Nhạc phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha này được đánh giá là “dễ đi vào lòng người” vì phát âm quyến rũ của tiếng Tây Ban Nha phần nào ăn nhập với giai điệu đằm thắm của “Regresa a Mi” (Tạm dịch: Xin người trở về bên tôi). Phiên bản này vẫn thể hiện đầy đủ cảm xúc, ý nghĩa của bản gốc và đồng thời giúp bài hát tiếp cận được với lượng khán giả đông đảo nói tiếng Tây Ban Nha ở vùng Nam Mỹ.


Bản cover bằng tiếng Tây Ban Nha - "Regresa a Mi" của Il Divo

Trong sự nghiệp của mình, Braxton đã nhận được 6 giải Grammy, 7 giải American Music Award, 5 giải Billboard Music Award và bán được hơn 60 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Tuy ở Mỹ, Braxton đã không còn là tên tuổi hàng đầu được yêu chuộng nhưng tại các nước Châu Âu, người ta vẫn còn rất thích Braxton.

Braxton đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC News rằng để có tiền nuôi hai con nhỏ, cô thường ra nước ngoài biểu diễn. Ở đó, cô có những khán giả trung thành với lòng nhiệt tình và sự hâm mộ không thay đổi. Những chuyến lưu diễn như thế thường đem lại cho Braxton khoản thù lao đáng kể và cô sẽ không phải quá vật lộn trong cuộc cạnh tranh để có được show diễn như ở trong nước.

Toni Braxton tiếc nuối thời Unbreak my heart thống trị âm nhạc thế giới



Trong cuộc đời mình, Braxton đã trải qua nhiều thăng trầm, biến cố: lúc ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, lúc bị lãng quên và phải sống dựa vào hào quang quá khứ, lúc trong tay có cả triệu đô, lúc bị tòa án phát mại tất cả tài sản, lúc xinh đẹp, quyến rũ, lúc phải đấu tranh sống còn với bệnh tật – căn bệnh lupus ban đỏ vẫn thường xuyên hành hạ Braxton... Nhưng sau tất cả, Braxton không bao giờ đầu hàng, cô luôn muốn hoàn thiện và làm mới mình trước khán giả.

Tuy khá ngại ngùng khi nhắc tới hai lần phải nộp đơn lên tòa án xin phá sản hay những album thất bại trước khi chính thức khánh kiệt, ở Braxton, người ta vẫn nhận thấy sự tự tin, quyến rũ mỗi khi cô bước lên sân khấu. Bất chấp những khó khăn về tài chính, những éo le trong đời sống riêng tư (ly dị chồng, tự nuôi hai con nhỏ và một người con bị tự kỷ) hay những cơn khủng hoảng của bệnh tật, Braxton vẫn luôn là một trong những diva hàng đầu thế giới. Khán giả vẫn luôn ở bên cô và muốn được nghe chất giọng da diết cùng âm vực sâu của Nữ hoàng R&B.

Trong kỳ World Cup 2006, nước Đức đã mời cô cùng ban nhạc Il Divo biểu diễn bài hát chính thức, bài hát mang tên “The Times of Our Lives” (Những khoảnh khắc trong cuộc đời mỗi chúng ta). Một bài hát cổ động cho một sự kiện thể thao tưởng như khó đi vào lòng khán giả nhưng sau khi đĩa đơn “The Times of Our Lives” ra mắt, nó đã nhanh chóng có thứ bậc tại các bảng xếp hạng âm nhạc của các nước Châu Âu và đi vào lịch sử những bài hát bất hủ của World Cup, bên cạnh những “Mùa hè Italia” (Gianna Nannini & Edoardo Banato) hay “The Cup of Life” (Ricky Martin).


The Times of Our Lives - Toni Braxton & Il Divo

 
Dù không còn là tên tuổi "hot" nhất, nhưng mỗi khi Braxton bước lên sân khấu và cất lên tiếng hát, không ai có thể phủ nhận cô là một Diva đúng nghĩa.
 
 
Pi Uy
Tổng hợp