Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù

Mi Vân

(Dân trí) - Năm 2020, tên tội phạm ấu dâm nguy hiểm và tàn ác của Hàn Quốc - Jo Doo Soon được thả tự do sau 12 năm ngồi tù khiến dư luận xứ kim chi chấn động, bức xúc.

Jo Doo Soon gây ra thảm án ấu dâm chấn động Hàn Quốc vào tháng 12/2008. Khi đó, Jo Doo Soon 57 tuổi và trong tình trạng say rượu đã có hành vi cưỡng hiếp dã man một cô bé 8 tuổi, Na Young, đang trên đường đến trường ở phía Tây Nam Seoul, Hàn Quốc.

Không chỉ thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần với nạn nhân, Joo Doo Soon còn gây tổn thương về thể xác và tinh thần của bé gái, khiến cô bé hỏng 80% ruột già, cơ quan sinh dục bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng. Cô bé 8 tuổi khi đó đã sống sót nhưng phải đeo hậu môn giả bên ngoài suốt đời và hoàn toàn mất khả năng làm mẹ.

Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù - 1

Jo Doo Soon là tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Na Young cũng bị trầm cảm và stress sau vụ tấn công. Một năm sau vụ hành hung, sau khi được điều trị tâm thần, cô được cho là đã hồi phục 70%. Cô cũng nhận được 13 triệu won tiền bồi thường vì tòa án vi phạm chính sách phỏng vấn đối với nạn nhân bị tấn công tình dục.

Cơn ác mộng đó đã đeo đuổi nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiều năm sau này. Năm 2020, theo lời kể từ cha của Na Young, cô chỉ dám xem phim hoạt hình và tránh hoàn toàn tin tức để tránh hoàn toàn vụ việc liên quan đến tấn công tình dục.

Năm 2021, cha của nạn nhân Na Young khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ: "Con gái tôi giờ vẫn phải mặc bỉm khi ở nhà. Con bé phải mang theo bỉm trong túi khi đi dài ngày. Mọi người có lẽ không hiểu được cảm giác của vợ chồng chúng tôi đâu. Tôi đã sống với cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ con gái nhỏ của mình".

"Con gái tôi giống hệt như một zombie không có cảm xúc và linh hồn mà các bạn thấy trên màn ảnh. Con bé sống với sự trống rỗng suốt thời gian dài. Con bé phải tiến hành trị liệu hai lần một tuần suốt 4 năm ròng tới khi tốt nghiệp cấp hai", bố của nạn nhân kể lại.

Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù - 2

Jo Doo Soon gây án trong tình trạng say rượu và nhận án phạt 12 năm ngồi tù (Ảnh: Naver).

Gia đình của Na Young đã đưa con gái đi khắp Seoul, Ansan để gặp gỡ các nhà tư vấn tâm lý hay giúp con gái được điều trị sau khi bị xâm hại tình dục. May mắn thay, Na Young đã dần có cuộc sống bình thường nhờ sự yêu thương, cảm thông của những người dân xung quanh.  

Công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho tội ác Jo đã gây ra nhưng hắn chỉ bị tòa án quận Suwon, Hàn Quốc xét xử Jo 12 năm tù giam với lý do phạm tội khi say rượu. Ngoài khoản phí bồi thường, hắn còn bị đeo vòng theo dõi trong 7 năm. Vụ án của Jo khiến nhiều người dân Hàn Quốc chỉ trích hệ thống tư pháp của đất nước vì đã khoan hồng đối với tội phạm tình dục.

Cuối năm 2020, Jo Doo Soon được mãn hạn tù và thông tin này lại gây chấn động xứ kim chi. Trong những năm ngồi tù, Jo Doo Soon đã viết thư cho nạn nhân, cầu xin sự tha thứ của gia đình cô bé, mong được gặp gia đình nạn nhân sau khi mãn hạn nhưng không nhận được hồi đáp. 

Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù - 3

Năm 2020, Jo Doo Soon được ra tù (Ảnh: News1).

Ngày Jo Doo Soon ra tù vào tháng 12/2020, khoảng 150 người biểu tình xuất hiện trước trại giam. Họ theo sát chiếc xe áp giải Jo về nhà ở thành phố Ansan, phía tây nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nhiều người biểu tình, la hét, phản đối việc tên tội phạm ấu dâm được thả.

Sau khi ra tù, Jo phải đeo vòng chân điện tử để theo dõi hoạt động trong 7 năm và bị một nhân viên quản chế kiểm soát trực tiếp. Các thông tin cá nhân của Jo, bao gồm cả nơi ở, cũng được công khai. Tới tháng 5/2021, Bộ tư pháp Hàn Quốc và chính quyền thành phố Ansan thông báo, chi phí dành cho việc giám sát và theo dõi Jo đã lên tới hơn 200 triệu won trong vòng 4 tháng.

Các nhà hoạt động tại Hàn Quốc cũng nộp hàng ngàn đơn kiến nghị trong nhiều năm để kêu gọi thay đổi luật pháp. Họ phản đối việc trả tự do cho tên tội phạm nguy hiểm, gây tổn thương nghiêm trọng tới tâm hồn, thể xác một đứa trẻ.

Sau khi Jo được phóng thích, hàng chục người đã đổ xô đến nhà của kẻ ấu dâm và tuyên bố sẽ đích thân đòi công lý, bởi cho rằng bản án của ông ta quá nhẹ. Nhiều người kêu gọi thiến hoặc hành quyết Jo.

Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù - 4

Jo Doo Soon cúi đầu xin lỗi nhưng không được đón nhận (Ảnh: News1).

Để bảo vệ an toàn cho người dân tại vùng Ansan, quan chức thành phố Ansan cấm Jo mua rượu, đặt lệnh giới nghiêm và không cho hắn tới gần những nơi có trẻ em. Cảnh sát Hàn Quốc cũng phải thường xuyên cử một đội hai người thường xuyên tuần tra quanh khu nhà của Jo để đề phòng.

Theo tờ YTN News của Hàn Quốc, sau khi Jo ra tù, sự ghét bỏ và phản đối với hắn vẫn còn tồn tại trong dư luận. Tháng 1/2021, Jo nộp đơn xin hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi và thông tin này khiến dư luận xứ Hàn bức xúc. Cụ thể, hai vợ chồng Jo nhận được 1,2 triệu won mỗi tháng tiền trợ cấp.

Jo và vợ được xếp vào nhóm công dân cao tuổi không còn khả năng lao động. Vợ Jo chưa đến 65 tuổi song gặp khó khăn khi tìm việc làm do bị bệnh mạn tính và ảnh hưởng tiếng xấu của chồng. Nhiều người dân Hàn Quốc gửi đơn kiến nghị chính phủ không cho Jo được hưởng khoản phúc lợi này.

Tháng 12/2021, một thanh niên trong độ tuổi 20 đã giả dạng cảnh sát để đột nhập vào nhà Jo và dùng búa đánh vào đầu Jo Doo Soon vì muốn trừng phạt nguyên mẫu tội phạm tình dục nguy hiểm. Sau vụ tấn công, vợ Jo Doo Soon đã báo cảnh sát và đưa chồng nhập viện.

Tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất xứ Hàn sống chật vật, bị tẩy chay sau khi ra tù - 5

Những người biểu tình phản đối Jo Doo Soon được tự do (Ảnh: Korea Times).

Được biết, đây là lần thứ hai, nam thanh niên 20 tuổi tấn công Jo Doo Soon kể từ khi hắn được tự do vào tháng 12/2020. Trước đó, nam thanh niên từng bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 2/2021 khi đang cố gắng đột nhập vào nhà Jo.

"Cuộc sống này không có ý nghĩa gì, nên nếu tôi trừng phạt được Jo Doo Soon có lẽ, đời tôi sẽ có ích hơn", nam thanh niên này chia sẻ khi bị bắt.

Về phần gia đình nạn nhân Na Young, họ muốn gia đình Doo Soon chuyển đi nơi khác vì lo ngại những ký ức cũ sẽ ám ảnh và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của Na Young. Bố của Na Young tuyên bố sẵn sàng đưa cho kẻ thủ ác 20 triệu đến 30 triệu won để hắn ta và gia đình chuyển đi sống thật xa nhà của họ. "Dù có phải vay nợ, tôi cũng chấp nhận điều này", cha của Na Young nói trong bất lực.

Na Young không muốn rời Ansan vì tin rằng, đây chính là nơi duy nhất có những người thực sự yêu thương, cảm thông với nỗi đau của cô mà không nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

"Hope" - Bộ phim xuất sắc về vụ án ấu dâm của Hàn (Video: KBS).

Năm 2013, bộ phim mang tên Hope được xây dựng từ vụ án ấu dâm của Jo Doo Soon đã chính thức ra ra rạp và thu hút 2,67 triệu người xem. Bộ phim cũng lấy đi nước mắt của khán giả và trở thành tác phẩm điện ảnh có tiếng vang của Hàn Quốc.

Năm 2013, phim từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34 của Hàn Quốc. Bộ phim cũng khiến dư luận xứ Hàn thêm một lần phẫn nộ và căm giận với Jo Doo Soon, nguyên mẫu tội phạm được xây dựng trong phim.

Đạo diễn Lee Joon Ik của bộ phim từng chia sẻ lý do thực hiện Hope là để "động viên Na Young và những nạn nhân khác của tội ác tình dục". Họ chính là những người chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi nhất trong những vụ án tình dục đau lòng.

Theo The Korea Times