Tìm thấy chai đựng thư cổ 100 tuổi

(Dân trí) - Năm 1915, hai cô gái trẻ đã thả xuống sông St. Clair, bang Michigan, Mỹ một chiếc lọ đựng thư, trong thư còn đề cả địa chỉ của hai cô. Tuy vậy, họ không thể ngờ rằng chiếc lọ phải thực hiện hành trình gần một thế kỷ mới được tìm thấy.

Hai cô gái khi đó là Selina Pramstaller, 17 tuổi và Tillie Esper, 23 tuổi. Nhân dịp đến chơi công viên Tashmoo trên đảo Harsens, họ đã thả xuống sông St. Clair lá thư trong đó ghi lại rõ ràng ngày thả chiếc lọ xuống nước.

Thông điệp mà các cô gái viết trong thư rất đơn giản: “Having a good time at Tashmoo” (Chơi vui ở Tashmoo). 97 năm sau, một thợ lặn có tên Dave Leander đã tìm thấy chiếc lọ.

Tìm thấy chai đựng thư cổ 100 tuổi

Gần một thế kỷ sau, người ta mới tìm thấy chiếc lọ đựng bức thư của hai cô gái trẻ Selina Pramstaller và Tillie Esper đến từ thành phố Detroit.

Tìm thấy chai đựng thư cổ 100 tuổi

Hai cô gái nhét lá thư trong một chiếc lọ thủy tinh, nút thật chặt và thả nó xuống sông St. Clair. Chiếc lọ đã chìm xuống đáy sông trong suốt 97 năm và mãi tới gần đây mới được một thợ lặn tìm thấy.

Bức thư vẫn còn có thể đọc được khá rõ ràng với nét chữ mềm mại, nữ tính.

Bức thư vẫn còn có thể đọc được khá rõ ràng với nét chữ mềm mại, nữ tính.

Bức thư cổ được viết bằng bút chì, ghi cả địa chỉ của hai cô gái sống tại thành phố Detroit. Có lẽ họ đã hy vọng người nhặt được chiếc chai sẽ viết thư trả lời họ. Hai cô gái Selina và Tillie sống khá gần nhà nhau, chắc hẳn họ là hai người bạn thân thiết.

Ngày nay, ở thành phố Detroit có hẳn một câu lạc bộ chuyên đi tìm kiếm những chiếc chai cổ. Trước đây, khi viết thư vẫn còn là phương tiện thông tin liên lạc chủ yếu, người dân Mỹ thường có một thú vui là thả những chiếc chai thủy tinh đựng thư xuống nước với hy vọng có thể làm quen với những người bạn phương xa thú vị.

Bức thư vẫn còn có thể đọc được khá rõ ràng với nét chữ mềm mại, nữ tính.

Công viên Tashmoo từng một thời là công viên nổi tiếng nhất bang Michigan. Nó được mở cửa từ năm 1897 và đóng cửa năm 1951. Hai cô gái Selina và Tillie đã rất phấn khích khi được tới nơi này vui chơi.

Bức thư vẫn còn có thể đọc được khá rõ ràng với nét chữ mềm mại, nữ tính.

Công viên Tashmoo từng là nơi tránh nóng cho người dân thành phố Detroit vào mỗi mùa hè. Nơi này là điểm đến dã ngoại, bơi lội, chơi thể thao, chơi trò chơi mạo hiểm, có cả casino và phòng khiêu vũ.

Một cô gái đến chơi ở công viên Tashmoo hồi năm 1951.

Một cô gái đến chơi ở công viên Tashmoo hồi năm 1951.

Một cô gái đến chơi ở công viên Tashmoo hồi năm 1951.

Những chuyến tàu từ Detroit thường xuyên cập vào đảo Harsens, đưa du khách đến với công viên Tashmoo.

Đu quay và vé bơi.

Đu quay và vé bơi.

Tàu thủy mang tên Tashmoo chạy trên sông St. Clair.

Tàu thủy mang tên Tashmoo chạy trên sông St. Clair.

 
 
Pi Uy
Theo Dailymail