Tiếng hát mãi xanh sâu lắng đêm ôn cố tri tân

Đêm Gala của Tiếng hát mãi xanh 2013 xúc động và hấp dẫn hơn những năm trước khi chương trình ngoài 3 ứng cử viên “vàng” của năm nay, có sự trở lại của những giọng ca được ái mộ trong các mùa giải 2011, 2012.

Kể từ mùa giải đầu tiên của Tiếng hát mãi xanh cho đến giờ, đêm Gala vẫn luôn là một sự kiện được các thí sinh cũng như khán giả mong chờ. Bởi đây là đêm diễn không mang nặng tính chất thi thố, là cơ hội cho tất cả thể hiện hết khả năng của mình, được gặp gỡ lại những người bạn cũ cũng như được đứng chung sân khấu với những ca sĩ nổi tiếng.Và đêm Gala của Tiếng hát mãi xanh 2013 cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, đêm diễn này còn có phần xúc động và hấp dẫn hơn những năm trước khi chương trình có sự trở lại của những giọng ca được nhiều người yêu thích các mùa giải 2011, 2012.
 
Tiếng hát mãi xanh sâu lắng đêm ôn cố tri tân
 
Đặc biệt, nổi bật trong số đó là sự xuất hiện của cụ bà Lê Thị Nhung, thí sinh Tiếng hát mãi xanh mùa thứ 2. Dù đã 78 tuổi, sức khỏe không còn như trước, thế nhưng cụ vẫn thể hiện một cách đầy cảm xúc và rất rõ lời bản tình ca Bảy ngày đợi mong, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Không chỉ chinh phục được toàn bộ khán giả có mặt, phần trình diễn này của cụ còn khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phải lên tận sân khấu để bày tỏ tình cảm của mìnhcũng như gửi lời cảm ơn tới “lão ca sĩ”.Giải nhất của Tiếng hát mãi xanh 2012, Thái Thanh Hiệp lại mang đến một tiết mục ấn tượng khi có màn kết hợp cùng “chàng trai phố Hội” Nguyễn Duy Dũng và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Biển nổi nhớ và em (Phú Quang, thơ Hữu Thịnh). Dù mỗi người mang một màu sắc khác nhau, thế nhưng khi cùng hòa giọng, họ lại trở nên hòa quyện đến bất ngờ.
 
Tiếng hát mãi xanh sâu lắng đêm ôn cố tri tân
 
Nhận được lời rủ rê của “chú lính già sôi nổi” Đào Duy Trung, người cùng sinh hoạt trong hội cựu chiến binh, thí sinh của cuộc thi ở mùa giải đầu tiên là Triệu Văn Hân cũng quyết định trở lại góp vui trong đêm Gala. Cùng với các giọng ca khác là Nguyễn Bảo Thắng, Hà Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Hồng Phước, đội ngũ ca đã mang đến cho khán giả một phần trình diễn đầy sôi động với Năm anh em trên một chiếc xe tăng (Doãn Nho, thơ Hữu Thịnh). Không hề tỏ ra lép vế hơn so với các “đàn anh, đàn chị”, dàn thí sinh của mùa giải thứ 3 cũng mang đến cho khán giả những tiết mục vô cùng hấp dẫn.
 
Tiếng hát mãi xanh sâu lắng đêm ôn cố tri tân

Nếu như ở đêm Chung kết 3, Bùi Văn Hoàng đã thể hiện ca khúc ca ngợi Bác Hồ thật cảm xúc: Dấu chân phía trước (NS Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca), thì tại đêm Gala, bài hát lần nữa được vang lên thiết tha và xúc động hơn với đại gia đình Tiếng hát mãi xanh. Phần chỉ huy hợp xướng do “quý ông nhạctrưởng” Nguyễn Bảo Thắng đảm trách. Là một trong hai thí sinh nữ hiếm hoi của mùa giải 2013, giọng ca đến từ bảng B - Nguyễn Thị Dung không hề tỏ ra e dè, nao núng trước một ca sĩ chuyên nghiệp như Cẩm Ly, người đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả bởi dòng nhạc dân ca - trữ tình. Cả hai đã cùng trình bày một cách mượt mà nhạc phẩm Biển tình và được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Chuyển đổi hỗ trợ trình đọc màn hình