Thực hư “Lộc xích lô” trên màn bạc và màn đời

Giữa "màn bạc" và "màn đời" là những tấn tuồng bi hài không giải thích nổi. Bắt đầu bằng một phim nổi tiếng của đạo diễn Trần Anh Hùng, đoạt giải quốc tế Sư tử vàng, chúng tôi đã "săn tìm" một nhân vật, hé mở nhiều chuyện ly kỳ...

Xích lô (Cyclo) là một phim nổi tiếng của đạo diễn Trần Anh Hùng đã từng đoạt giải thưởng Sư tử vàng Liên hoan phim Venezia 1995 được rất nhiều người yêu điện ảnh trên thế giới ngưỡng vọng.

Cũng vì thế mà Một Thế Giới cũng như người yêu xi-nê rất quan tâm đến diễn viên chính của phim, tên Lê Văn Lộc. Bởi thật ly kỳ, sau khi làm xong phim Xích-lô thì nhân vật chính cũng… mất tích không thấy xuất hiện nữa (!?). Anh đã đi đâu? Còn ở Sài Gòn hay đã rởi khỏi Việt Nam để tận dụng tiếng vang từ phim này để bước vào thế giới Hollywood? Điều vẫn thường thấy trong lộ trình thăng tiến của các diễn viên.

Cyclo đã tạo nên nhiều vai diễn nổi tiếng. Chỉ có nhân vật chính là quá bình thường!

"Cyclo" đã tạo nên nhiều vai diễn nổi tiếng. Chỉ có nhân vật chính là quá "bình thường"!

Từ phim Cyclo, liệu các nhân vật thay đổi được cuộc đời mình?

Từ phim "Cyclo", liệu các nhân vật thay đổi được cuộc đời mình?

Thắc mắc đó không chỉ có trong giới làm phim mà còn cả chính những người yêu điện ảnh. Ở Sài Gòn, một thời các fan hâm mộ phim Trần Anh Hùng đã "càn quét" các tiệm bán băng dĩa CD, video để lùng cho được một dĩa "lậu" phim Xích -lô. Càng xem phim càng thấy nhân vật Lê Văn Lộc chứng tỏ được phong độ và đẳng cấp của mình. Anh vào vai một tên giang hồ, đạp xích lô rất có... số má! Rất có nghề và không phải là một tay mơ bình thường hay tầm thường.

Và việc được đạo diễn nổi tiếng Trần Anh Hùng, từ Pháp về, người đã nổi tiếng trước đó với những phim như Mùi đu đủ xanh (L'Odeur de la papaye verte), Người thiếu phụ Nam Xương (La Femme Mariée de Nam Xuong)... chọn vào vai chính trong phim Xích lô (Cyclo) cũng là điều làm tò mò. Nhiều người cho rằng diễn viên này vốn là một nhân vật rất nổi tiếng, sau phim thì muốn quay về ở ẩn, dừng bước giang hồ.

Nhưng cũng có thông tin anh chỉ là một vai nghiệp dư, sau phim đã mất vì tai nạn (!?). Cũng chưa bao giờ thấy đạo diễn Trần Anh Hùng nhắc đến nhân vật “bí hiểm” này tuy thi thoảng ông vẫn về nước. Dường như chính ông cũng không biết gì nhiều về diễn viên này sau khi đóng phim xong. Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua. Phim xem lại vẫn hay, gấy cấn với nhiều đột phá, tình huống điện ảnh bất ngờ. Diễn viên chính đóng vai Xích lô thật xuất thần, bụi đời, diễn như chưa từng diễn! Thật như chính cuộc đời nó làm vậy!...

Nhưng người thì mãi mãi đi vào quên lãng!

Thật bất ngờ, mới đây nhất, sau chương trình Duyên dáng Việt Nam 27 tổ chức tại Đà Nẵng, trong một lần gặp gỡ bạn bè tôi nghe nói đến cái tên Lộc “Xích lô”. Hỏi ra thì biết một câu chuyện như sau. Một khách du lịch người Pháp đi một tour du lịch miền Trung trên xe từ Đà Nẵng ra Huế có nghe một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu tài xế lái xe là một diễn viên đẳng cấp “thế giới biết đến”.

Sau đó đoàn khách được xem một phim được cho là người tài xế đóng. Nhiều người trên xe và vị khách này rất bất ngờ khi biết đó là bộ phim Xích lô nổi tiếng của đạo diễn gốc Việt, Trần Anh Hùng, từng đoạt giải thưởng Sư tử Vàng vang dội.

Một cảnh quay trong nước với những con cá của Lê Văn Lộc

Một cảnh quay trong nước với những con cá của Lê Văn Lộc

Một cảnh quay trong nước với những con cá của Lê Văn Lộc

Chỉ bằng ánh mắt biểu cảm, Lê Văn Lộc đã lột tả nhiều điều bí ẩn "xã hội đen" trong thế giới anh chị, số má, giang hồ...

“Cũng chính vì phim này mà tôi muốn di du lịch Việt Nam”, ông ta thổ lộ. Và thật cơ duyên khi trên chuyến xe ông lại được gặp luôn nhân vật nổi tiếng của phim.

Tuy nhiên, ông vẫn bán tín, bán nghi, không tin người lái xe chở khách du lịch là một diễn viên. “Không có nét gì giống nhau giữa họ! – Ông phản ánh – Hai hình ảnh đó quá tương phản! Ngay cả khi phim Xích lô được mở chiếu trực tiếp trên xe. Liệu đây có phải là một sự ngộ nhận hay một chiêu gây chú ý, cố tình giữ khách của các tour du lịch? - Người khách đặt câu hỏi với một người bạn trên mạng xã hội.

Và ông kể đoạn cuối hành trình: “Lúc xe dừng, tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ khi biết người tài xế đưa mình đi chính là Lê Văn Lộc. Lộc đóng vai chính trong phim Xích lô mà tôi và một số người từng xem. Chúng tôi đã tặng anh ta một số tiền. Nhưng người tài xế này rất khiêm tốn, không chịu nhận! Chúng tôi đã nói rằng đây là số tiền anh xứng đáng được hưởng vì anh là một diễn viên nổi tiếng và đã giúp chúng tôi một hành trình thú vị! Anh không phải là một tài xế bình thường…”. Và ông cũng không giấu sự phân vân: -“Liệu đó có phải là Lộc đóng phim không? Tại sao họ tương phản quá, không có nét gì giống nhau?”.

Từ câu chuyện tình cờ nghe được chưa rõ đúng sai thực hư này, Một Thế Giới quyết định lần theo một “đầu mối” để đi tìm Lộc “Xích lô”…

Theo Nguyễn Hữu Hồng Minh
Báo Một Thế Giới