Ngày thơ Việt Nam 2015

Thơ ca có sức mạnh kì diệu gắn kết con người

(Dân trí) - Vượt qua rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lí, thơ ca có sức mạnh kì diệu gắn kết con người. Ngày thơ Việt Nam được tổ chức lần thứ 13 với chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ Quốc” diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với sự có mặt của 150 nhà thơ đến từ 43 quốc gia.

Là điểm nhấn trong chuỗi những hoạt động văn học, nghệ thuật nhằm quảng bá, hình ảnh con người dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 với chủ đề: “Hướng về biển đảo” đã được diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng hết sức gần gũi, thân tình. Ngày thơ năm nay với sự có mặt của các chiến sĩ đến từ Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng và hơn 150 nhà thơ, nhà văn, dịch giả đến từ hơn 43 quốc gia khác nhau đã mang lại bức tranh đa chiều, nhiều màu sắc phong phú về bản sắc độc đáo của các dân tộc được thể hiện qua thơ.
Thơ ca có sức mạnh kì diệu gắn kết con người

Nhà thơ Hữu Thỉnh ưu ái gọi sáng hôm nay là "buổi sáng hữu tình" để các nhà thơ nói về mùa xuân, thơ ca và tình bạn.
Thơ ca có sức mạnh kì diệu gắn kết con người

Ngài Salmauy - Tổng thư kí hội nhà văn Á - Phi tặng vị thần trong giấc mơ của ông cho nhà thơ Hữu Thỉnh.

Mở đầu cho buổi khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã ưu ái gọi buổi sáng hôm nay là: “buổi sáng hữu tình” khi mưa xuân lất phất bay tại một nơi giàu kí ức lịch sử như Trung tâm Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Chính tại nơi này, mùa xuân, thơ ca và tình bạn sẽ được giao hòa, bỏ qua những rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách địa lí xa xôi.

Như để đáp lại những tình cảm quý báu của những nhà thơ nói riêng và của con người Việt Nam nói chung, tiếp lời nhà thơ Hữu Thỉnh, ngài Salmauy- Tổng thư kí hội nhà văn Á- Phi, Quốc vụ khanh văn hóa- Chủ tịch Hội nhà văn Ai Cập đã dẫn dắt kể câu chuyện về giấc mơ kì diệu của chính ông. Trong giấc mơ ấy, vị thánh thơ ca của Ai Cập là người đã dẫn dắt ông đến với con người, đất nước Việt Nam và bởi vì đất nước này tuyệt vời quá nên vị thánh sẽ ở lại đây mà không trở về Ai Cập nữa.

Buổi đọc thơ với sự góp mặt của các nhà thơ nước ngoài.

Buổi đọc thơ với sự góp mặt của các nhà thơ nước ngoài.
Đến với ngày thơ Việt Nam, các nhà thơ quốc tế rất say sưa.
Đến với ngày thơ Việt Nam, các nhà thơ quốc tế rất say sưa.

Không phân định sân thơ già và sân thơ trẻ như mọi năm, ngày thơ Việt Nam 2015 được chia ra sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế để tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các nhà thơ quốc tế. Đánh giá chung về sự phân chia này, nhà thơ Đỗ Hàn – Chánh văn phòng hội, Phó ban tổ chức ngày thơ Việt Nam cho biết: “Ở cả 3 sân thơ đều hoạt động rất sôi nổi.Với sân thơ bên ngoài tức là sân thơ truyền thống có sự góp mặt của 12 nhà thơ nước ngoài, sân thơ quốc tế có 18 nhà thơ nước ngoài và ở sân thơ khu vực nhà tám mái dành cho bạn bè thơ đến đọc tự nhiên. Theo đánh giá chung thì các nhà thơ nước ngoài họ rất say sưa, cụ thể trước đó khi ngày thơ được chức ở Quảng Ninh các nhà thơ nước ngoài đã dành thời gian đọc thơ cho nhau nghe đến tận 23 giờ 30 phút đêm. Đây là một điều rất đáng mừng và đáng trân trọng của các nhà thơ quốc tế đến với Việt Nam”.

Đến với ngày thơ Việt Nam, các nhà thơ quốc tế rất say sưa.

Sự có mặt của các chiến sĩ đến từ Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng là điểm mới của ngày thơ Việt Nam 2015.

Trong nội dung chương trình đọc thơ, xen giữa những bài thơ Việt Nam là những bài thơ được đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau của các nhà thơ quốc tế. Những nhà thơ Gadour omer – Chủ tịch hội nhà văn Xu Đăng; nhà thơ Indra Wussou đến từ Nam Phi; nhà thơ Muesser Yeniay đến từ Thổ Nhĩ Kỳ; nhà thơ Gaham Mori đến từ Vương quốc Anh… đều mang đến ngày Thơ Việt Nam những vần thơ hay ca ngợi về con người, đất nước. Đặc biệt nhà thơ Thumboo Edwin đến từ đất nước Singapore còn bày tỏ tình cảm sâu sắc, lòng ngưỡng mộ, kính trọng đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và chính vị cha già của dân tộc Việt Nam là nguồn cảm hứng cho bài thơ của ông. Tiết mục đọc thơ Hồ Xuân Hương của nhà thơ Nêva Mukova đến từ đất nước Slovakia cũng mang lại nhiều điều thú vị cho ngày thơ Việt Nam 2015.

Ngày thơ thu hút đông đảo người đến tham dự.

Ngày thơ thu hút đông đảo người đến tham dự.

Kết thúc chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13, 50 câu thơ được tuyển chọn kĩ bao gồm 25 câu thơ của nhà thơ Việt Nam và 25 câu thơ của nhà thơ quốc tế được thả lên bầu trời với mong mỏi đôi cánh thơ ca sẽ còn bay xa, bay rộng hơn nữa đến với mọi miền trên thế giới để gắn kết những tâm hồn, trái tim với nhau. Ngày thơ Việt Nam 2015 để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế để lại hứa hẹn những điều tuyệt vời hơn cho mùa thơ sau.

Một số hình ảnh trong ngày thơ Việt Nam 2015.

Ngày thơ là dịp gặp gỡ...

Ngày thơ là dịp gặp gỡ...
... thể hiện tài năng

... thể hiện tài năng
Là dịp để các bạn trẻ học hỏi...
Là dịp để các bạn trẻ học hỏi...
trau dồi thêm kiến thức từ việc học hỏi các bậc tiền bối.

trau dồi thêm kiến thức từ việc học hỏi các bậc tiền bối.
Ngày thơ còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày thơ còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Khi những vần thơ được thả lên trời.
Khi những vần thơ được thả lên trời.


Phạm Oanh