Thí sinh có vòng eo 56 của Hoa hậu Việt Nam khiến Trấn Thành bật khóc

(Dân trí) - Ở tập 7, dự án “Mang niềm vui đến viện dưỡng lão nghệ sĩ” của người đẹp Trần Huyền Trang khiến cả trường quay xúc động ngay từ những phút đầu tiên. Hơn thế nữa, cả bốn vị bình luận viên đều rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt ấy lại mang những ý nghĩa khác nhau.

Tập 7 “Người đẹp nhân ái” với dự án của các thí sinh: Phan Thu Phương (SBD 236), Sái Thị Hương Ly (SBD 151), Trần Huyền Trang (SBD 286), Đỗ Mỹ Linh (SBD 145), Vũ Thị Vân Anh (SBD 068).

Khi bốc thăm được dự án của mình, Huyền Trang tưởng chừng như đây là một công việc dễ dàng, không phải gặp nhiều khó khăn như các thí sinh khác. Thế nhưng, khi đến viện dưỡng lão Viện Dưỡng lão nghệ sĩ tại phường 3, quận 8, TP.HCM, Huyền Trang được gặp gỡ và trò chuyện những nghệ sĩ ở đây, thấu hiểu được hoàn cảnh đầy khó khăn. Người đẹp nhận ra rằng, dự án mang đến niềm vui, hạnh phúc cho những con người đã bước sáng tuổi bóng xế chiều là một chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.

5 người đẹp tham gia Người đẹp Nhân ái tập 7.
5 người đẹp tham gia Người đẹp Nhân ái tập 7.

Sau khi theo dõi quá trình thực hiện dự án, Trấn Thành bất ngờ bật khóc. Anh cảm thấy đồng cảm cho hoàn cảnh của những người nghệ sĩ nơi đây - những bậc tiền bối từng là thần tượng của mình. Tuy sự nghiệp đã kết thúc, họ vẫn luôn hoài niệm những giây phút đứng lên sân khấu, ở thời đỉnh cao và được cống hiến hết sức mình cho khán giả. Trấn Thành cho biết anh sẽ đến thăm hỏi và tạo nhiều điều kiện hơn nữa để các nghệ sĩ một lần nữa được đứng lên sân khấu, quay trở lại thời gian được đắm chìm trong những tiếng hò reo của khán giả.

Huyền Trang với nghệ sĩ lão thành.
Huyền Trang với nghệ sĩ lão thành.

Với nhà báo Trác Thúy Miêu, những nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của nghệ sĩ tại viện dưỡng lão khi nhận được món quà từ thí sinh Huyền Trang cũng khiến cô vô cùng xúc động. Trên đỉnh cao danh vọng, họ từng đạt được nhiều hơn thế nữa nhưng lúc kết thúc sự nghiệp, họ cảm thấy cô đơn trong chính hào quang của mình. Và dự án đã giúp những người nghệ sĩ nơi đây được thổi một làn gió mát. Họ cảm thấy ấm lòng vì vẫn được xã hội quan tâm và yêu thương.

Hội đồng bình luận khóc.
Hội đồng bình luận khóc.

Trên sân khấu cùng ban bình luận, Huyền Trang cũng không giấu nổi cảm xúc của mình khi chia sẻ lại những kỉ niệm của mình trong quá trình triển khai dự án. Cô bật khóc nhắc lại lời dặn dò của một người nghệ sĩ: “Con cố gắng thi cho tốt, phải đậu nha con. Nhớ quay lại thăm bà. Bà sẽ nhớ con nhiều lắm”. Huyền Trang cho biết tuy chỉ có hai ngày gặp gỡ, làm quen nhưng cô cảm nhận những tình cảm rất chân thành như những người bà dành cho đứa cháu của mình.

Dự án của Huyền Trang khiến các thành viên rất xúc động.
Dự án của Huyền Trang khiến các thành viên rất xúc động.

Cùng với Trần Huyền Trang, các hành trình nhân ái trong tập 7 cũng sẽ đưa khán giả và ban bình luận đến những cảm xúc khác nhau như: “Công trình thắp sáng đường quê, thiết chế nhà văn hóa” của thí sinh Đỗ Mỹ Linh, “Nước sạch trường em” do Phan Thu Phương thực hiện, Sái Thị Hương Ly với dự án “Không gian xanh”. Và cuối cùng là Vũ Thị Vân Anh thực hiện nhiệm vụ “Lắp đặt khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường mầm non” tại Huyện Côn Đào. Vân Anh sẽ khiến ban bình luận đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với khả năng tư duy và những ý kiến sáng tạo của mình.

Hà Tùng Long