Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi?

Ngọc Linh

(Dân trí) - Khi công việc gắn bó với phố thị nhưng tâm hồn lại hướng về núi rừng, cô nàng Dương Bình đã lựa chọn sinh sống… cả ở hai nơi.

Cô nàng Dương Bình (Sinh năm 1991) rời quê hương Bắc Giang theo gia đình vào Đắk Lắk sinh sống từ nhỏ. Hiện tại, Dương Bình đang làm công việc và sinh sống tại TPHCM. Dù gắn bó công việc tại thành phố hoa lệ nhưng không ít lần Dương Bình băn khoăn giữa việc gắn bó với phố thị hay chọn một cuộc đời bình yên nơi núi rừng Đắk Lắk?

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 1

Cuộc sống an yên của Dương Bình ở núi rừng Đắk Lắk. (Ảnh: NVCC). 

Dương Bình chia sẻ: "Mình lớn lên ở Đắk Lắk nên mọi ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên và trong sáng nhất đều gắn bó với nơi này. Tốt nghiệp xong cấp 3 mình học, theo đuổi đam mê nghề nghiệp tại TPHCM nhưng trong thâm tâm mình luôn tâm niệm rằng, đến một lúc nào đó nhất định sẽ trở về Đắk Lắk sinh sống. Vì mình thích rừng núi, thích thiên nhiên và thời tiết tại nơi đây, không khí rất trong lành và mát mẻ, quan trọng hơn là mình còn có bố mẹ, người thân".

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 2

Những trái cà phê đỏ rực trên rẫy nơi Dương Bình sinh sống (Ảnh: NVCC). 

4 năm trước Dương Bình quyết định rời vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo để làm tự do. Công việc tự do theo chuyên môn linh động giúp Dương Bình có thời gian và điều kiện thực hiện mong muốn trở về nhà, về với núi rừng Đắk Lắk.

"Hiện tại mình vẫn duy trì và phát triển công việc ở thành phố nên chưa thể bỏ hẳn phố để về rừng. Mình thường đi lại giữa TPHCM và Đắk Lắk vài tuần một lần.

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 3

Cuộc sống với thiên nhiên nhiều người mơ ước (Ảnh: NVCC). 

Mình thấy việc đi lại giữa hai nơi cũng không tốn nhiều thời gian, thường mình sẽ di chuyển vào buổi tối cuối tuần để không ảnh hưởng đến công việc, mình chỉ cần lên xe khách ngủ một giấc sáng ra là đã có mặt ở TPHCM hoặc Đắk Lắk, chi phí đi lại cũng không quá tốn kém.

Cuộc sống ở thành phố nhiều khói bụi, đông đúc khiến mình cảm thấy chật chội bí bách. Về quê thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, yên tĩnh giúp tâm trí mình thoải mái hơn nhiều".

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 4

Cô nàng 9x vun vén cho ngôi nhà nhỏ ở Đắk Lắk (Ảnh: NVCC). 

Cách đây 8 năm, ngôi nhà của gia đình Dương Bình sinh sống ở một khu dân cư đông đúc, nhưng hiện nay cả nhà đã quyết định chuyển vào sườn núi sống bởi yêu thích sự yên tĩnh tại nơi này.

Mỗi lần về quê cô nàng vẫn làm công việc thiết kế, chỉ cần có máy tính và internet, Dương Bình vẫn có thể thoải mái làm việc tại nhà. Song song với công việc riêng, Bình còn tìm cách tiêu thụ nông sản phụ giúp gia đình.

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 5

Những buổi chiều tà yên bình nơi núi rừng (Ảnh: NVCC). 

Dương Bình kể: "Ở quê những bữa ăn của mình đã không còn đơn độc, có thêm thời gian bên gia đình. Mình vừa được làm công việc mình yêu thích. Sau những áp lực cuộc sống một mình tại phố thị khi trở về nhà chăm sóc cây cối mình cảm thấy được thư giãn và thực sự bình yên.

Tranh thủ những lúc rảnh rỗi có thể theo đuổi sở thích nhiếp ảnh, giúp mình lưu giữ những khoảnh khắc đời thường mà mình trân trọng và chụp những sản phẩm mà gia đình làm ra. Đó là cách mình cân bằng cuộc sống.

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 6

Công việc thiết kế đồ họa tự do giúp Dương Bình dễ dàng di chuyển cả hai nơi TPHCM và Đắk Lắk (Ảnh: NVCC). 

Thứ đặc biệt khiến mình dành tình cảm cho nơi này là vì đây là nơi mình và các anh chị em cùng lớn lên. Nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm thật đẹp của cả gia đình", Dương Bình kể.

Không lựa chọn bỏ hẳn phố về quê, Dương Bình vẫn cảm thấy đi lại giữa hai nơi là sự lựa chọn tốt và phù hợp. Nhờ đó, Bình lại cảm thấy cuộc sống thú vị vì được thay đổi môi trường sống thường xuyên. Hai môi trường đối lập, hai không khí khác biệt khiến cô nàng luôn có cảm giác mới mẻ, từ đó giúp tạo hứng khởi trong công việc.

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 7

Quyết định sinh sống ở cả hai nơi của cô nàng được bố mẹ ủng hộ (Ảnh: NVCC). 

"Tất nhiên, mình cũng không định đi lại hai nơi cả đời, dự định trong tương lai là mình sẽ về hẳn quê khi mà điều kiện kinh tế mình vững hơn. Mình đang lên kế hoạch phát triển mảng kinh doanh nông sản của nhà trồng được, để có thể tạo nền tảng vững chắc đảm bảo điều kiện sống tốt cho mình dù ở bất kì đâu. Thật may mắn khi gia đình mình luôn ủng hộ quyết định mình đưa ra", Bình nói. 

Thay vì lựa chọn phố thị và núi rừng, tại sao không sống cả ở hai nơi? - 8

Duy chỉ có một khó khăn đối với Bình, đó là cô nàng bị… say xe, thế nhưng vì đi lại nhiều nên Bình cũng cảm thấy dần quen (Ảnh: NVCC). 

Trong khu rừng nhỏ, gần 8 năm nay, gia đình Dương Bình trồng đủ các loại cây công nghiệp, trái cây. Vất vả khó khăn vô vàn, từ chi phí đầu tư, phân bón, tưới tiêu.. Nhưng nhờ bố mẹ cô có nền tảng làm nông nghiệp nên có kinh nghiệm trồng trọt và chăm sóc cây trồng.

"Mình biết có rất nhiều bạn trẻ vì tình hình dịch bệnh khó khăn nên có ý định rời phố về quê sống an nhàn thảnh thơi. Mình may mắn vì mình không phải một thân sinh tồn, lập nghiệp ở rừng một mình mà còn có gia đình, bố mẹ tại đây.

Vậy nên những bạn trẻ đang nuôi ước mơ bỏ phố về rừng mình nghĩ các bạn nên tìm hiểu thật kĩ, có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức kĩ năng để có thể tồn tại và phát triển tại rừng", Dương Bình chia sẻ.