Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương “lên đồng” trong đêm nhạc “Yêu”

(Dân trí) - Vốn là những ca sĩ cá tính, mạnh mẽ, có chất giọng khoẻ, vang cùng nhiều điểm tương đồng, bộ ba Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương đã có màn kết hợp ăn ý với nhau trên sân khấu đêm nhạc “Yêu”.

Mặc dù thời tiết Hà Nội đang rất lạnh, kèm theo những cơn mưa dày hạt, nhưng khán giả vẫn nô nức tới Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô để thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời với sự góp mặt của 3 giọng ca: Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương.

Vốn là những ca sĩ cá tính, mạnh mẽ, có chất giọng khoẻ, vang cùng nhiều điểm tương đồng, bộ ba Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương đã có màn kết hợp ăn ý với nhau trên sân khấu đêm nhạc Yêu.

Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương có màn kết hợp ăn ý trong đêm Yêu

Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương có màn kết hợp ăn ý trong đêm "Yêu"

Mở đầu chương trình tam ca Thanh Lam, Hà Trần, Tùng Dương cùng thể hiện ca khúc Mưa hồngYêu- bài hát chủ đề của đêm nhạc. Yêu ở đây không chỉ là nói tới tình yêu lứa đôi, mà đó còn là tình yêu đối với cha mẹ, với gia đình, tình yêu đối với con cái. Trong cái lạnh tê tái, những ca từ yêu thương ngọt ngào đem tới cho khán giả sự ấm áp và gần gũi hơn.

Nữ ca sĩ Hà Trần không giấu nổi cảm xúc khi được đứng trên sân khấu của Yêu, được hát cho khán giả nghe, chị chia sẻ trước khi hát Người em sầu mộng: “Hà nghĩ là tất cả những người đàn ông đang ngồi ở đây, ai cũng có hình ảnh của một “người yêu sầu mộng”. Đó là những người phụ nữ rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Bài hát này theo Hà hiểu một cách thô sơ, tác giả đang viết về những người phụ nữ như thế. Những người phụ nữ hết sức đáng yêu đó lại chỉ có thể làm em gái được thôi, không còn có thể là gì cả. Bài hát này Hà chọn hát mở đầu trong đêm nhạc Yêu.” Nối tiếp chương trình chị thể hiện các ca khúc: Nỗi Lòng người đi, Hát ru ngày đông- Hà Trần viết bài hát ru này cho cô con gái yêu quý của chị, mỗi câu từ trong bài hát đều chứa chan tình mẫu tử của chị dành cho con.

Hà Trần không giấu nổi cảm xúc khi được đứng trên
sân khấu của

Hà Trần không giấu nổi cảm xúc khi được đứng trên sân khấu của "Yêu"

Hà Trần có đùa rằng: Mọi khi báo vẫn hay đưa tin Hà Trần xúc động khóc trong đêm nhạc hay Hà Trần khóc từ đầu đến cuối chương trình ca nhạc này kia, nhưng đêm nay Hà sẽ không khóc, sẽ không như vậy nữa. Thay một bộ váy thướt tha, lấp lánh chị thể hiện các ca khúc: Đôi giày lười, Tháng 7 ẩm ướt, Mây (song ca cùng ca sĩ Thanh Lam),…

Là một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam, Thanh Lam vẫn giữ được phong độ ổn định. Chị xuất hiện nhận được sự chào đón nhiệt tình của khán giả. Thanh Lam hát: Nửa hồn thương đau, Điệp khúc tình yêu, Cha ơi ở lại- Bài hát viết về người cha quá cố của Thanh Lam, đây là bài hát được viết tặng riêng cho chị, Này chân đất ơi (Lưu Hà An). Cũng có mặt trong đêm nhạc, nhạc sĩ Lưu Hà An đã tâm sự nhiều hơn về bài hát Này chân đất ơi- bài hát anh viết riêng cho giọng ca Thanh Lam: “Tôi có một chuyến đi cùng đoàn nghiên cứu lên vùng cao Đồng Văn. Ở đó tôi vào những bản sâu xa, tôi thấy rằng trẻ em ở đây rất khổ, thiếu thốn đủ thứ. Có lẽ những tấm ảnh chụp cùng họ với tôi là quý nhất sau chuyến đi. Tôi thấy những tấm ảnh những đứa trẻ đó, và tôi đã viết bài Này chân đất ơi cho chị Lam thể hiện. Trong bài hát này tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng nếu như có ai đến với vùng đất này, có một lòng tốt thì hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp cho nơi đây.”

Thanh Lam

Thanh Lam

Hai ca sĩ nữ, một ca sĩ nam, có lẽ vì vậy mà Tùng Dương được khán giả khích lệ hơn chút chút. Anh vừa xuất hiện đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả. Tùng Dương hóm hỉnh, bông đùa: “Phần đầu chương trình hãy cứ để Dương hát những bài hát tình cảm, nhẹ nhàng, yêu gia đình, yêu đôi lứa, còn Tùng Dương “quái” như mọi lần thì để cuối chương trình, nếu không đêm nhạc không còn là đêm “Yêu” nữa mà phải đổi tên thành “Yêu quái”.

Tùng Dương

Tùng Dương

Nếu như Thanh Lam hát về cha, Hà Trần hát ru con, thì Tùng Dương lại thể hiện ca khúc về mẹ: Mẹ tôi. Anh còn hát hàng loạt những bài hát: Riêng một góc trời, Kiếp nào có yêu nhau (song ca cùng Thanh Lam), Tìm, Thu cạn, Độc đạo

Khép lại chương trình bộ ba ca sĩ Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Trần trình bày ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng thay cho lời chào và hẹn gặp lại khán giả trong một dịp gần nhất.


Trúc Diệp

Ảnh: Việt Đức