Tang lễ NSƯT Hồng Vy: Hình ảnh đẹp và lá thư con trai 13 tuổi gây xúc động

B.Phương

(Dân trí) - Những khoảnh khắc đẹp lúc sinh thời của Hồng Vy cùng lá thư tay con trai viết cho cố nghệ sĩ được trưng bày tại khán phòng nhà tang lễ khiến những người có mặt vô cùng xúc động.

Hôm 5/5, NSƯT Hồng Vy - giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng - qua đời ở tuổi 44 sau thời gian điều trị ung thư. Tang lễ ca sĩ được tổ chức trưa 8/5 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TPHCM).

Tang lễ NSƯT Hồng Vy: Hình ảnh đẹp và lá thư con trai 13 tuổi gây xúc động - 1

Di ảnh NSƯT Hồng Vy (Ảnh: Bích Phương).

Chị Thanh Quý - em ruột cố nghệ sĩ Hồng Vy - cùng gia đình đứng ra lo hậu sự cho chị gái. Cô cảm tạ quan khách, bật khóc khi nhớ kỷ niệm về người chị của mình. Con trai Hồng Vy là bé Chí Nam (13 tuổi) túc trực bên linh cữu mẹ.

Tại một khu vực tổ chức tang lễ, gia đình trưng bày nhiều bức ảnh đẹp cùng những lá thư viết tay mà bé Nam gửi tặng nữ ca sĩ. Dịp 20/10 năm 2019, Chí Nam chúc mẹ nhanh chóng khỏi bệnh, sống lâu. Cậu bé viết trong thư: "Con muốn mẹ sống ít nhất là lúc con của con đã 8 tuổi rồi. Mẹ bị bệnh, con buồn lắm", Chí Nam viết trong thư.

Một lần khác vào ngày sinh nhật Hồng Vy, con trai gửi tặng cô bức thư: "Con chúc mẹ khỏi bệnh, sống lâu với con thêm và có sức khỏe tận hưởng những giây phút hạnh phúc trên đời. Con yêu mẹ!".

Tang lễ NSƯT Hồng Vy: Hình ảnh đẹp và lá thư con trai 13 tuổi gây xúc động - 2

Những khoảnh khắc đẹp của Hồng Vy được gia đình trưng bày tại tang lễ (Ảnh: Bích Phương).

Từ sáng sớm, người thân, bạn bè đã có mặt tại lễ viếng. Một số đồng nghiệp từ Hà Nội bay vào TPHCM để thắp nén hương tiễn biệt nữ ca sĩ. Nhiều người gửi gắm lòng thương tiếc cô trong quyển sổ tang nhòe nước mắt.

Ca sĩ Lân Nhã, NSƯT Trần Vương Thạch, nghệ sĩ vĩ cầm Tăng Thành Nam... cầm trên tay cành cúc trắng, hoa hồng - loài hoa yêu thích của Hồng Vy - để chào cô lần cuối.

Tại lễ viếng, NSƯT Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cảm ơn Hồng Vy vì "những cống hiến to lớn và nhân cách cao đẹp". NSƯT Trần Vương Thạch nói Hồng Vy ra đi là khoảng trống khó bù đắp của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM. "Với vị trí solist (độc tấu), có những vai diễn của Vy người khác không thể thay thế", ông chia sẻ.

Trước giờ di quan, các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM chơi bản nhạc Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương để tiễn đưa Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM - đọc điếu văn tại tang lễ: "Sự ra đi của NSƯT Hồng Vy để lại sự tiếc thương vô hạn đối với gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu quý trên khắp cả nước. Những năm tháng cuối đời, Hồng Vy luôn muốn mỗi ngày sống phải đầy ắp lạc quan, ý nghĩa. Bệnh tật có thể lấy đi sức khỏe của em nhưng không thể lấy đi tình yêu âm nhạc cháy bỏng... Đến tận lúc từ giã cuộc sống, em vẫn trăn trở với dòng nhạc thính phòng một đời theo đuổi".

Tang lễ NSƯT Hồng Vy: Hình ảnh đẹp và lá thư con trai 13 tuổi gây xúc động - 3

Nhiều vòng hoa phúng viếng gửi đến tang lễ (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng - một người bạn thân của Hồng Vy - bày tỏ tiếc nuối khi không kịp đến lễ viếng tiễn biệt nữ ca sĩ. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh kể quen biết với Hồng Vy từ thời cô công tác tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội).

"Sáng nay tôi bận công việc, dự định xong sẽ tới viếng nhưng lịch trình tang lễ khá ngắn nên không kịp. Đối với tôi, cô ấy là nghệ sĩ tài năng, là tấm gương về nghị lực. Khi phát hiện bệnh, Vy vẫn nhiều năng lượng, luôn cố gắng chiến đấu chống lại bệnh tật. Có lúc Vy nằm trên giường bệnh 2 tháng trời nhưng vẫn lạc quan. Lần cuối cùng tôi gặp Vy là cách đây khoảng 3 tuần. Tôi cùng một số đồng nghiệp đến Bệnh viện Quân y 175 thăm Vy. Lúc đó Vy đã yếu rồi, ngoại hình thay đổi nhưng vẫn cố gắng tươi tỉnh nói chuyện cùng mọi người. Cô ấy còn hẹn khi nào khỏe sẽ đến Củ Chi (nhà vườn của Nguyễn Phi Hùng - PV) chơi", ca sĩ kể với phóng viên Dân trí.

Nguyễn Phi Hùng nói thêm: "Vy luôn đau đáu về con trai. Cô ấy muốn vượt qua bệnh tật để chăm sóc con đến khi trưởng thành. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi tin Vy đã làm trọn vẹn vai trò người mẹ. Với vai trò nghệ sĩ, cô ấy cũng sẽ sống mãi trong trái tim người yêu nhạc".

Chiều 8/5, linh cữu nghệ sĩ Hồng Vy đã được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Gia đình dự định đưa tro cốt ca sĩ ra Hà Nội như tâm nguyện lúc sinh thời.

Hồng Vy sinh năm 1979, quê gốc Quảng Trị. Cô là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc thính phòng, cách mạng, được yêu thích nhờ giọng hát đẹp và những nốt ngân cao vút.

Trong sự nghiệp, cô từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc như: Giải nhì Tiếng hát truyền hình Sao Mai toàn quốc 2001, Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2003, Giải ba cuộc thi hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc 2004, Huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009...

Năm 2012 cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hồng Vy phát hiện ung thư vào tháng 6/2019. Sau các đợt hóa trị, cô vẫn đi hát, đi dạy. Cuối năm 2020, NSƯT Hồng Vy thực hiện liveshow đầu tiên của mình tại Hà Nội.

Tháng 3/2021, sức khỏe của Hồng Vy dần suy giảm. Những ngày cuối đời, cô bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể. Nữ nghệ sĩ qua đời hôm 5/5 tại Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TPHCM), hưởng dương 44 tuổi.