Tại sao cậu bé trong “Ở nhà một mình” bị… ở nhà một mình?

(Dân trí) - Bí mật của bộ phim “kinh điển” mùa Giáng sinh - “Home Alone” (Ở nhà một mình - 1990) - đã vừa được tiết lộ bởi một “mọt phim” tinh mắt. Lý do khiến cậu bé Kevin bị bỏ lại… “ở nhà một mình” đã rõ ràng, và người có lỗi không hẳn là mẹ cậu.

“Home Alone” đã là bộ phim rất được yêu thích đối với các gia đình có trẻ nhỏ trên khắp thế giới vào mỗi dịp Giáng sinh. Kể từ khi ra mắt đến nay, phim vẫn khiến nhiều người nhớ đến với cảm nhận vui vẻ, thích thú và ấm áp. Đó là bộ phim dành để cả gia đình từ người lớn tới trẻ nhỏ cùng xem và đều “khoái chí” cười thích thú.

Chúng ta thường tưởng rằng nguyên nhân cậu bé bị bỏ lại ở nhà một mình, trong khi cả gia đình thực hiện kỳ nghỉ ở xa nhân dịp Giáng sinh, là bởi người mẹ đãng trí của cậu. Nhưng mới đây, một “mọt phim” tinh mắt đã phát hiện ra một chi tiết cho thấy bố của cậu bé không hoàn toàn “vô can”, thậm chí người bố còn có “lỗi lớn” dẫn tới sự cố bỏ quên con trai út Kevin ở nhà.

Tại sao cậu bé trong “Ở nhà một mình” bị… ở nhà một mình? - 1

Chi tiết mới được phát hiện ra sau gần 3 thập kỷ phim ra mắt sẽ khiến các fan phim, dù đã “thuộc lòng” các tình tiết, cũng sẽ phải nhìn nhận lại bộ phim với một cách hiểu khác.

Trong chuyện phim, cậu bé 8 tuổi Kevin McCallister (diễn viên nhí nổi danh một thuở - Macaulay Culkin - thủ vai) đã bị cả nhà bỏ quên khi họ vội vã tới sân bay thực hiện chuyến hành trình bay từ Chicago (Mỹ) tới Paris (Pháp) nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh.

Cách hiểu mà chuyện phim đưa tới cho người xem suốt 3 thập kỷ qua, đó là do cả nhà cùng ngủ quên, dậy muộn trong buổi sáng ra sân bay, nên tất cả đều vội vã cho kịp giờ bay, quên mất cậu bé út trong nhà - Kevin.

Dù vậy, một “mọt phim” có “nickname” bobcobble đã đăng tải trên trang giao tiếp xã hội Reddit một cảnh phim diễn ra chớp nhoáng trên màn ảnh, đến mức đa phần người xem sẽ không thể nhìn ra, nhưng khi được chiếu chậm lại sẽ hé lộ bí mật dẫn tới cả chuyện phim phía sau.

Một “mọt phim” tinh mắt đã nhận ra một chi tiết mà hàng triệu người xem trên thế giới đã bỏ qua khi xem “Home Alone”.
Một “mọt phim” tinh mắt đã nhận ra một chi tiết mà hàng triệu người xem trên thế giới đã bỏ qua khi xem “Home Alone”.

Trong cảnh phim chớp nhoáng được chiếu chậm lại, người ta có thể thấy tấm vé máy bay của Kevin đã bị nằm lẫn trong những chiếc khăn ăn, cốc giấy vương vãi, trong khi đó, người bố của gia đình - Peter McAllister - nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn này.
Trong cảnh phim chớp nhoáng được chiếu chậm lại, người ta có thể thấy tấm vé máy bay của Kevin đã bị nằm lẫn trong những chiếc khăn ăn, cốc giấy vương vãi, trong khi đó, người bố của gia đình - Peter McAllister - nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn này.

Chiếc vé máy bay bị ném vào thùng rác và trong đoạn phim quay chậm có thể thấy tên của Kevin được viết ở góc trên của tấm vé.
Chiếc vé máy bay bị ném vào thùng rác và trong đoạn phim quay chậm có thể thấy tên của Kevin được viết ở góc trên của tấm vé.

Vậy là mọi chuyện đã “vỡ lẽ”, một phần lỗi thuộc về người bố, khi ông bố trẻ đã “nhanh nhảu… đoảng” dọn dẹp rồi vô tình vứt cả tấm vé của con vào đêm ngay trước khi cả gia đình McAllister cùng bay tới Paris sáng hôm sau.

Cảnh phim này diễn ra quá nhanh nên suốt gần 3 thập kỷ qua, không người xem nào nhận ra trong đống khăn ăn màu đỏ đã dùng rồi, còn có gì đó đáng chú ý hơn thế… Vậy nhưng, khi “zoom” kỹ vào đống giấy bị bỏ vào thùng rác từ tay Peter, một “mọt phim” đã nhận ra tấm vé máy bay của Kevin bị lẫn trong đó.

Tên của cậu bé Kevin thậm chí còn được cẩn thận viết tay bằng bút dạ đen ở góc trên tấm vé. Các fan của bộ phim hiện đang lan truyền chi tiết thú vị mới được phát hiện này.

Nhân vật Kevin McCallister (diễn viên nhí một thuở - Macaulay Culkin - vào vai) đã bị cả nhà bỏ quên và phải “ở nhà một mình” vào dịp lễ Giáng sinh trong khi các thành viên khác bay tới Paris.
Nhân vật Kevin McCallister (diễn viên nhí một thuở - Macaulay Culkin - vào vai) đã bị cả nhà bỏ quên và phải “ở nhà một mình” vào dịp lễ Giáng sinh trong khi các thành viên khác bay tới Paris.

Mặc dù giả thuyết mới được đưa ra gây hứng thú với nhiều người yêu phim, nhưng đồng thời, nhiều người có đầu óc thực tế khác cũng chỉ ra rằng trong thực tế hôm nay, chuyện phim “Ở nhà một mình” sẽ khó lòng xảy ra, đặc biệt với quy trình an ninh khép chặt tại sân bay hiện nay.

Bởi cả gia đình sẽ không thể “hộc tốc” chạy ra sân bay rồi lên thẳng máy bay như vậy, trong quá trình thực hiện các khâu thủ tục và kiểm tra an ninh, hẳn họ sẽ phải nhớ ra đã thiếu mất cậu út Kevin, đó là chưa kể thời buổi bây giờ, mỗi người đều có sẵn điện thoại di động để liên lạc.

Trailer phim “Ở nhà một mình” (1990)

Ông Donald Trump xuất hiện trong “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York - 1992)

Cảnh đầu phim khi Kevin bị cả gia đình bỏ quên trong “Home Alone”

>> Ông Donald Trump đã từng xuất hiện trong phim “Ở nhà một mình”
>> Điều gì đã khiến ngôi sao "Ở nhà một mình" sa lầy?
>> Cuộc đời buồn bã của người cha trong phim “Ở nhà một mình”

Bích Ngọc
Theo Time/Reddit