Tác giả của “Cuốn theo chiều gió” cũng bất lực trước số phận nhân vật

(Dân trí) - Những người yêu thích cuốn tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” của nữ nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell hẳn đều băn khoăn tự hỏi liệu rồi hai nhân vật chính Scarlett O’Hara và Rhett Butler có quay lại với nhau không…

Nữ nhà văn - nhà báo Margaret Mitchell

Nữ nhà văn - nhà báo Margaret Mitchell

Đương thời, đã có nhiều độc giả viết thư tới nữ nhà văn để hỏi về điều này, đáp lại câu hỏi quen thuộc, nữ tác giả Margaret Mitchell cho biết chính bà cũng không hiểu rồi Scarlett O’Hara và Rhett Butler liệu có quay trở lại với nhau không.

Trong nhiều lá thư trả lời người hâm mộ, bà đều không có gợi ý nào hơn về cuộc tình của hai nhân vật chính sau khi rời xa nhau ở cuối tác phẩm. Mới đây, một lá thư từng được Margaret Mitchell viết trả lời độc giả đã được đem ra bán đấu giá tại Mỹ.

Trong lá thư viết ở thời điểm 5 tháng sau khi cuốn sách được xuất bản và nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất tại Mỹ hồi năm 1936, Mitchell viết:

“Về kết thúc của cuốn tiểu thuyết và liệu rằng Rhett có quay về với vợ không, thực tình chính tôi cũng không biết. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ về tương lai của các nhân vật sau khi câu chuyện khép lại. Tôi không hề lên kế hoạch trước cho tác phẩm, vì vậy, số phận các nhân vật cũng nằm ngoài khả năng tiên đoán và dự liệu của tôi”.

Nữ nhà văn - nhà báo Margaret Mitchell


Những lá thư tương tự như vậy đã được Mitchell viết rất nhiều trong khoảng thời gian 2 năm sau khi cuốn tiểu thuyết ra mắt.

Margaret Mitchell vốn là một nhà báo, khi bà bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới -“Cuốn theo chiều gió”, Margaret mới 36 tuổi. Tiểu thuyết này đã đem lại vinh quang cho Margaret, giúp bà giành được những giải thưởng cao quý nhất trong giới văn chương Mỹ.

Margaret Mitchell chưa từng kỳ vọng mình sẽ có một sự nghiệp văn chương thành công. “Cuốn theo chiều gió” được bà viết một cách bí mật sau khi bị một đồng nghiệp khích bác rằng bà chắc chắn không đủ khả năng viết nổi một cuốn tiểu thuyết ra hồn.

Nữ nhà văn - nhà báo Margaret Mitchell


Từ một lời nhạo báng, Margaret Mitchell đã làm nên một tác phẩm văn chương kinh điển. Tiểu thuyết của bà sau đó được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Từ đó đến nay, “Cuốn theo chiều gió” vẫn luôn là một trong những tác phẩm văn chương nổi tiếng và được yêu thích nhất mọi thời đại.

Một cảnh trong bộ phim điện ảnh “Cuốn theo chiều gió” (1939)

Một cảnh trong bộ phim điện ảnh “Cuốn theo chiều gió” (1939)

Mitchell có thể sẽ sáng tác thêm những cuốn tiểu thuyết khác sau “Cuốn theo chiều gió” nhưng bà đã gặp một tai nạn thảm khốc, bị xe hơi cán phải và qua đời năm 49 tuổi trên đường tới rạp chiếu phim.

Bích Ngọc
Theo AFP