Đạo diễn Fashion Voyage Long Kan: “Thanh xuân là không thể chờ đợi”

(Dân trí) - Một chút thời tiết ngoài mong đợi khiến đạo diễn Long Kan cùng ê-kíp bật khóc, khán giả nghẹn ngào xúc động, nhưng rồi tất cả đã chung tay dựng ngay một sàn diễn “dã chiến” khác trong nhà. Và đó cũng là sự độc đáo của Dạo bước trên mây.

Hôm qua (14/7), show thời trang Dạo bước trên mây - show diễn đầu tiên thuộc Fashion Voyage do đạo diễn Long Kan tổ chức diễn ra tại Cầu Vàng, Đà Nẵng.

Trước khi show diễn bắt đầu, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Tuy nhiên, đạo diễn Long Kan và êkíp vẫn quyết định để show diễn ra theo kế hoạch đã định.
Trước khi show diễn bắt đầu, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Tuy nhiên, đạo diễn Long Kan và êkíp vẫn quyết định để show diễn ra theo kế hoạch đã định.

Xuất hiện với vai trò biểu tượng thời trang của Fashion Voyage, siêu mẫu Thanh Hằng xúc động chia sẻ, cô và đạo diễn Long Kan đã có 14 năm tình bạn.

“Vì mối quan hệ thân thiết Hằng rất quý đạo diễn Long Kan và nể phục tài năng của Long Kan và ê- kíp của anh ấy nên Hằng nhận lời tham dự. Chương trình có tên Dạo bước trên mây nhưng với Hằng đó là những bước chân của thanh xuân”.

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện với thần thái đẳng cấp, đúng chuẩn vedette trong show diễn (Ảnh: Kiếng Cận).
Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện với thần thái đẳng cấp, đúng chuẩn vedette trong show diễn (Ảnh: Kiếng Cận).

Mở màn là BST của NTK Chung Thanh Phong diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, khi đến BST của NTK Lê Ngọc Lâm, mưa bắt đầu mưa, càng sau càng nặng hạt. Dẫu vậy, các người mẫu vẫn kiên trì diễn trong mưa.

Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vị trí vedette của BST. Dù mưa, nhưng Kỳ Duyên vẫn rất kiêu kỳ bước tiếp trong làn mưa dày đặc và sự cổ vũ của khán giả.


Kỳ Duyên kiêu kỳ trình diễn trong BST của NTK Lê Ngọc Lâm trong mưa

Kỳ Duyên kiêu kỳ trình diễn trong BST của NTK Lê Ngọc Lâm trong mưa

Kỳ Duyên kiêu kỳ catwalk dù đường catwalk trơn trượt khiến cô suýt ngã

Chia sẻ bên hậu trường cùng PV Dân trí, Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định: “Trình diễn trong điều kiện mưa to rất khó khăn, mưa táp vào mặt vào người, nhưng điều đó không là trở ngại; tôi vẫn diễn hết mình và rất yêu thích các mẫu thiết kế có mặt lần này, đặc biệt của NTK Lê Ngọc Lâm…”

Sử dụng những thiết kế đầm xoè rộng, mềm mại tạo hiệu ứng bay bổng trên sàn catwalk giữa không trung của Fashion Voyage, Lê Ngọc Lâm đưa cảm xúc của khán giả thăng hoa cùng những áng mây của riêng mình.

Lê Ngọc Lâm đưa cảm xúc của khán giả thăng hoa cùng những áng mây của riêng mình dù tiết trời đổ mưa tầm tã.
Lê Ngọc Lâm đưa cảm xúc của khán giả thăng hoa cùng những áng mây của riêng mình dù tiết trời đổ mưa tầm tã.

"Luôn nâng niu những người phụ nữ quanh bạn, vì chính họ là những điều thú vị hằng ngày luôn hiện hữu... Điều tuyệt vời nhất họ cần chính là sự yêu thương" là thông điệp nhà thiết kế trẻ gửi đến giới mộ điệu trong lần trình làng BST đầy chất thơ này.

Sau BST của NTK Lê Ngọc Lâm, mưa ngày một to hơn, gió thổi mạnh và lạnh khiến cho buổi trình diễn phải tạm dừng. Đạo diễn Long Kan và ekip đã đưa đến một quyết định táo bạo, đó là di chuyển từ sân khấu có độ cao lưng chừng trời thành sân khấu trong nhà.

Đạo diễn Long Kan.
Đạo diễn Long Kan.

Long Kan và cả êkip khóc, những đôi mắt đỏ hoe khi khán giả rời sân khấu ngoài trời trên chiếc cầu Vàng đi vào nhà, mưa cứ mưa nặng hạt.

Nhiều khán giả nán lại đầy tiếc nuối dù sân khấu được chuyển vào trong nhà.
Nhiều khán giả nán lại đầy tiếc nuối dù sân khấu được chuyển vào trong nhà.
Tất cả khán giả, nghệ sĩ… đều nán lại và quây quần bên cạnh đạo diễn Long Kan và êkip và cùng nhau xếp ghế để tổ chức trong nhà.
Tất cả khán giả, nghệ sĩ… đều nán lại và quây quần bên cạnh đạo diễn Long Kan và êkip và cùng nhau xếp ghế để tổ chức trong nhà.

Siêu mẫu Thanh Hằng dành lời khen tới Long Kan và ê-kíp đã rất bản lĩnh xoay chuyển tình thế và cô khẳng định sẽ luôn ủng hộ hết mình.

Bên trong hậu trường, chuyên gia trang điểm Nam Trung cùng các người mẫu chia sẻ, họ sẵn sàng chờ mưa ngớt hoặc bất cứ sân khấu nào diễn được đều “bùng cháy”.

Phía trong bàn trang điểm của Nam Trung, các sản phẩm của Menard được lựa chọn để “thầy phù thuỷ make-up” “biến hoá” cho các người mẫu, giúp các người mẫu dù mưa nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Một sân khấu thời trang “dã chiến” ngay tại sảnh chờ được dựng nên. Hai BST tiếp tục được trình diễn trong không gian mới đến từ NTK Anh Quốc gốc Việt A Sai Ta và NTK Lê Thanh Hoà.
Một sân khấu thời trang “dã chiến” ngay tại sảnh chờ được dựng nên. Hai BST tiếp tục được trình diễn trong không gian mới đến từ NTK Anh Quốc gốc Việt A Sai Ta và NTK Lê Thanh Hoà.

“Thanh xuân là không thể chờ đợi” - Đạo diễn Long Kan phát biểu trước các khán giả trong không gian nhỏ của sân khấu trong nhà, sau khi đổi sân khấu từ ngoài trời vào trong nhà.

Một sân khấu thời trang “dã chiến” ngay tại sảnh chờ được dựng nên. Hai BST tiếp tục được trình diễn trong không gian mới đến từ NTK Anh Quốc gốc Việt A Sai Ta và NTK Lê Thanh Hoà.

A Sai Ta mang đến bộ sưu tập Water - Nước với cảm hứng từ thiên nhiên. Sự hội nhập văn hoá Á - Âu được NTK sáng tạo trên cảm nhận từ trang phục truyền thống sang trọng tinh tế của phụ nữ Việt.

Là NTK cuối cùng giới thiệu BST, Lê Thanh Hoà đã chọn xanh green, mã màu kết nối sự sống của trái đất, khi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, cả thiên nhiên bừng tỉnh như được khoác lên chiếc áo mới. Những màu xanh được Lê Thanh Hoà chọn thu hút người xem thực sự.

Sự kết hợp kĩ thuật thêu tay thủ công tỉ mỉ như điểm tô cho BST những bức tranh xanh thiên nhiên thật sinh động. Lê Thanh Hoà sáng tạo trong việc sử dụng chất liệu vải nhựa trong suốt thời thượng với kĩ thuật in kỹ thuật số tạo nên những chiếc nón xinh xắn. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt trong BST lần này của anh.

Xuất hiện ở hàng ghế khách mời, Hoa hậu H’Hen Niê xúc động cho biết: “Hen tới đây để ủng hộ BST của NTK Lê Thanh Hoà và các NTK khác và cảm nhận sự đầu tư của cả ê-kíp với chương trình. Khi cơn mưa bất ngờ ập tới, nhìn cả ê- kíp chạy đôn chạy đáo và các nghệ sĩ trình diễn dưới mưa lạnh, Hen thấy thương vô cùng”.

Dạo bước trên mây đọng lại một cảm xúc bâng khuâng, một chút tình cảm và thương mến ở một cuộc viễn du mang thêm sắc màu mưa.
Dạo bước trên mây đọng lại một cảm xúc bâng khuâng, một chút tình cảm và thương mến ở một cuộc viễn du mang thêm sắc màu mưa.

Công chúng có mặt tại buổi trình diễn, ai nấy đều cảm phục bản lĩnh sân khấu của đạo diễn, nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện và cùng chung cảm nhận, đây đúng là cuộc viễn du thời trang, cuộc chơi với mây nên có những “trở ngại” như cơn mưa tới ngoài mong muốn.

Nhưng nhiều người lại cho rằng, biết đâu đây cũng là một nét riêng, tạo nên ký ức đẹp, mang lại nhiều cảm xúc cho ê-kíp và công chúng.

Một cảm nhận rất đặc biệt của nhiều người có mặt tại buổi trình diễn đó chính là vẻ tươi tắn của các người mẫu tham gia. Có người nói "mưa không chỉ là thử thách nghề nghiệp của các người mẫu khi trình diễn mà mưa còn là thử thách nghề nghiệp cho trang điểm Nam Trung và ê-kíp thực hiện". Để có được thành công đó, giúp người mẫu tự tin, kiêu kỳ trước cơn mưa, chính là các sản phẩm của Menard đã sử dụng cho các người mẫu lần này.

Nếu so với một chương trình thời trang thông thường, tiết trời ủng hộ, khán giả xem rồi về, có thể trong lòng người xem chỉ đọng lại sự mượt mà nào đó, thì chương trình Dạo bước trên mây đọng lại một cảm xúc bâng khuâng, một chút tình cảm và thương mến ở một cuộc viễn du mang thêm sắc màu mưa.

Đạo diễn Fashion Voyage Long Kan: “Thanh xuân là không thể chờ đợi” - 10

Phương Nhung
Ảnh: Dân trí, Team Đại Ngô, Lê Ngọc Lâm