Sức hút bất ngờ từ ngày Sách Việt Nam

(Dân trí)- Ngày Sách Việt Nam lần đầu tiên đã có sức hút bất ngờ tại Hà Nội, tuy nhiên, đối tượng chủ yếu đến mua sách chỉ là học sinh, sinh viên…

Sau lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam tối 19/4 tại Quảng trường Lý Thái Tổ, sáng 20/4 tại Văn miếu Quốc Tử Giám cũng đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch- Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng: “Đây là một trong những sự kiện chính được tổ chức nhân ngày sách Việt Nam lần thứ nhất. Sau 3 năm được tổ chức nhằm cổ vũ, khơi dậy phong trào đọc sách trong cộng đồng và hưởng ứng ngày sách và bản quyền Thế giới, năm nay, ngày hội sách lần thứ 4 được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên những người đam mê sách, những người hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới sách của Việt Nam có ngày hội chính thức của riêng mình. Đây là niềm vinh dự, tự hào vì các hoạt động tôn vinh sách trong nhiều năm qua đã được ghi nhận có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng và góp sức tạo tiền đề để cùng các Bộ, Ngành liên quant ham mưu trình Thủ tướng Chính phủ tạo nên ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm.”
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam

Cùng với việc tổ chức ngày hội sách và hoạt động tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám- Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực khác cũng đã được đồng thời tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh thông điệp về sự quan trọng của sách và thói quen đọc sách, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh kiên trì, tạo điều kiện cho con em mình được tiếp xúc với sách, sớm hình thành thói quen đọc sách. Những thông tin, tri thức từ sách sẽ góp phần bồi đắp sự hiểu biết, làm phong phú tâm hồn, tạo dựng hoài bão tốt đẹp trong các em.

Cũng trong sáng 20/4, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều sách đạt các giải thưởng lớn như “Giải bạc sách đẹp 2012”, “Giải đặc biệt sách đẹp năm 2013”, “Giải vàng sách hay năm 2013” … đều được trưng bày để mọi người cùng xem.

Tuy thời tiết không thuận lợi, trời có mưa phùn nhưng sáng 20/4 lượng người đến Văn Miếu Quốc Tử Giám tham dự lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam vẫn rất đông. Đặc biệt là các em Học sinh tiểu học, THCS và Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Dưới đây là chùm ảnh về chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày Sách Việt Nam.
 
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam

Cũng trong sáng nay, tại phố sách Đinh Lễ, lượng người đến mua sách cũng đông hơn bình thường. Nhiều sạp sách được kê thêm để phục vụ cho nhu cầu mua sách của bạn đọc.
 
H


H

 
Hương Ngân