Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được "gọi yêu" là... cô nàng "gấu trúc"

(Dân trí) - Sau khi giành huy chương vàng Olympic, nữ VĐV "bé bự" nặng 150kg của đội tuyển Trung Quốc được cộng đồng mạng gọi yêu là cô nàng "gấu trúc", bởi cô có những biểu cảm rất đáng yêu.

Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 1

Sau khi giành huy chương vàng Olympic, nữ VĐV "bé bự" nặng 150kg của đội tuyển Trung Quốc được cộng đồng mạng gọi yêu là cô nàng "gấu trúc", bởi cô có những biểu cảm rất đáng yêu.

Nữ vận động viên cử tạ người Trung Quốc - Lý Văn Văn (21 tuổi) có chiều cao 1,78 m, nặng 150kg. Cô đã vừa giành huy chương vàng Olympic ở hạng cân 87kg. Sau chiến thắng quan trọng, nữ vận động viên "nặng ký" này được cộng đồng mạng Trung Quốc gọi yêu là cô nàng "gấu trúc quốc dân".

Cộng đồng mạng Trung Quốc hiện tại đang "phát sốt" với những biểu cảm đáng yêu của Lý Văn Văn tại Thế vận hội Olympic Tokyo.

Trước đây, mạng xã hội Trung Quốc vốn bị cho là một môi trường khá "độc hại" nếu xét tới những chuẩn mực ngoại hình mà môi trường này tôn sùng, bởi chính từ đây đã nảy sinh những trào lưu nguy hiểm đề cao vẻ đẹp thanh mảnh đến mức trở thành... ám ảnh đối với nhiều nữ giới, gây nên những hệ lụy đối với sức khỏe thể chất - tinh thần của nữ giới.

Nhưng giờ đây, mạng xã hội ở quốc gia tỷ dân cũng đang chứng kiến những quan niệm đa chiều, tích cực hơn xung quanh vấn đề ngoại hình, diện mạo.

Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 2
Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 3

Khi đứng bên huấn luyện viên của mình, Lý Văn Văn lấn át cả thầy vì có vóc dáng cao lớn, nhưng khi ở trong hậu trường, cô liền bật khóc nức nở trong vòng tay vỗ về của thầy.

Mới đây nhất, nhiều người bắt đầu thần tượng những nữ giới tài năng, tỏa sáng tại Thế vận hội Olympic, dù diện mạo của các nữ vận động viên này không tuân theo những chuẩn mực vốn được đề cao trong đời sống xã hội Trung Quốc, họ không mang vẻ đẹp "mình hạc xương mai" hay "bạch phú mỹ" (làn da trắng, vẻ giàu sang, ngoại hình đẹp).

Điển hình cho những tư duy tích cực mới mẻ này chính là cơn sốt mà cộng đồng mạng Trung Quốc dành cho Lý Văn Văn, cô nàng "nặng ký" của đội tuyển cử tạ Trung Quốc.

Dù có ngoại hình và phong cách thi đấu rất mạnh mẽ, nhưng Lý Văn Văn - nữ vận động viên vừa giành chiến thắng ngoạn mục tại Olympic Tokyo - lại có tính cách khá mềm yếu đến bất ngờ. Lý Văn Văn đã vượt qua cả vận động viên chuyển giới rất đáng gờm của New Zealand - cô Laurel Hubbard, để giành về huy chương vàng.

Điều khiến cư dân mạng Trung Quốc yêu thích ở Lý Văn Văn, đó là cô thực sự trẻ trung, dễ thương trong tính cách. Cư dân mạng nhận xét Lý Văn Văn vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu. Sau khi giành chiến thắng, cô liền để hai cánh tay tạo thành hình trái tim, thể hiện tình cảm dành cho các khán giả theo dõi cô thi đấu.

Khi đứng bên huấn luyện viên của mình, Lý Văn Văn lấn át cả thầy vì có vóc dáng cao lớn, nhưng khi ở trong hậu trường, cô liền bật khóc nức nở trong vòng tay vỗ về của thầy.

Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 4

Cộng đồng mạng Trung Quốc hình dung Lý Văn Văn giống như một cô nàng gấu trúc panda.

Vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ, nhưng tính cách vẫn có nhiều nét mềm yếu ở Lý Văn Văn khiến cộng đồng mạng Trung Quốc hình dung cô giống như một cô nàng gấu trúc panda - loài động vật nổi tiếng hàng đầu của đất nước Trung Quốc và được người dân nước này rất yêu mến.

Huấn luyện viên của Lý Văn Văn - ông Ngô Mỹ Cẩm cũng tiết lộ rằng khi thi đấu, học trò của ông rất mạnh mẽ, nhưng bên ngoài cuộc đấu, cô là một người hoàn toàn khác và còn có những nét khá... "trẻ con", đòi hỏi người thầy phải quan tâm, động viên, khích lệ.

Đôi khi, Lý Văn Văn cũng trở nên "lười biếng", không chịu tích cực tập luyện, khi ấy, ông Ngô Mỹ Cẩm lại phải tìm cách để động viên cô học trò, bởi mỗi vận động viên có một cá tính khác nhau, nên để có thể giúp họ đạt được thành tích cao trong thi đấu, huấn luyện viên cần phải biết nắm bắt tâm lý, tính cách của từng học trò và từ đó tìm ra phương pháp đối thoại, ứng xử phù hợp nhất.

Ông Ngô Mỹ Cẩm kết luận rằng muốn hợp tác tốt nhất với Lý Văn Văn, phải nhìn nhận cô "vẫn còn là một cô bé".

Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 5
Sự yếu mềm của nữ VĐV nặng 150kg được gọi yêu là... cô nàng gấu trúc - 6

Trong cuộc sống riêng, Lý Văn Văn cũng rất thích làm đẹp, cô biết cách trang điểm và chụp ảnh "tự sướng".

Lý Văn Văn cũng vui vẻ chia sẻ trong những cuộc phỏng vấn rằng trong đội tuyển cử tạ, cô hiện ít tuổi nhất và thường được gọi là "bé bự", nhưng sau khi giành được huy chương vàng, cô đã được mọi người gọi là "bé vàng".

Trong cuộc sống riêng, Lý Văn Văn cũng rất thích làm đẹp, cô biết cách trang điểm và chụp ảnh "tự sướng".

Điều khiến Lý Văn Văn tìm tới cử tạ là bởi cô từng bị cha mắng ở tuổi 12 rằng không chịu luyện tập giảm cân. Khi ấy, Lý Văn Văn đã cao 1,7 m và nặng 88 kg. Càng tập cử tạ, Lý Văn Văn càng tiến xa, nằm ngoài dự định ban đầu rằng cô chỉ muốn luyện tập thể thao để cha thấy rằng cô có vận động tích cực.

Trên mạng xã hội, Lý Văn Văn luôn thể hiện sự vui vẻ, lạc quan, mạnh mẽ với những dòng trạng thái tích cực.

Khi được hỏi về việc cô nghĩ thế nào trước chuẩn đẹp "mình hạc xương mai" và "bạch phú mỹ" vốn rất phổ biến trong đời sống xã hội Trung Quốc, Lý Văn Văn từng nói: "Trước đây, nhiều người đã nói với tôi rằng việc tôi béo thế này là hoàn toàn vô nghĩa cho cuộc đời của một cô gái, nhưng tôi vẫn tiếp tục tăng cân vì mục tiêu của mình và giờ đây, tôi đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình".