1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sự trở lại của “cậu bé vàng piano” Nguyễn Việt Trung

(Dân trí) - Tài năng trẻ piano Việt Nam, người được ví như “nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2” - Nguyễn Việt Trung về Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong đêm hòa nhạc "Pastoral symphony" tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 6 và 7/12/2012.

Trong đêm hòa nhạc Pastoral Symphony diễn ra tối ngày 6- 7/12 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, cậu học trò xuất sắc của Đặng Thái Sơn giữ vai trò solist, biểu diễn bản Piano Concerto No.3 của Beethoven, viết năm 1800 gồm ba chương (Allefrgo con brio, Largo, Rondo).
 
Sự trở lại của “cậu bé vàng piano” Nguyễn Việt Trung

Nguyễn Việt Trung về Việt Nam biểu diễn trong buổi hòa nhạc "Pastoral Symphony" diễn ra hai ngày 6, 7/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Theo Nguyễn Việt Trung, đây là bản nhạc sôi nổi, rất khó đánh nhưng nếu đánh tốt thì hiệu quả rất cao. Chọn bản nhạc khó, “cậu bé vàng piano” khẳng định sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với niềm vinh dự được mời về Hà Nội biểu diễn. Tuy sống ở Ba Lan từ nhỏ nhưng Việt Nam vẫn là quê hương, là mảnh đất mà ba mẹ, anh chị của Việt Trung đang sinh sống.

Sau phần biểu diễn của Nguyễn Việt Trung, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ trình diễn tác phẩm giao hưởng kinh điển Pastoral Symphony được Beethoven hoàn thành năm 1808. Say đắm với tình yêu thiên nhiên, bản Pastoral Symphony của thiên tài Beethoven đem lại nguồn cảm hứng, sự thăng hoa, khơi dậy sức sống, yêu thương trong mỗi con người…

Có thể nói, đêm Pastoral Symphony là sự trở lại đầy chững chạc của gương mặt tiêu biểu cho lớp nghệ sĩ trẻ có những nỗ lực và thành tích đáng tự hào, là tấm gương động lực cổ vũ cho cả lớp trẻ không ngừng phấn đấu đóng góp những bản nhạc xuất sắc, những thành tích vinh quang cho người yêu nhạc.
 
Việt Trung được ví như nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2

Việt Trung được ví như "nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2"

Nguyễn Việt Trung từng được nhắc tới như một hiện tượng khi về Việt Nam biểu diễn ở Nhà hát Lớn, Hà Nội từ năm 2009. Khi đó vừa tròn 12 tuổi, đôi tay Nguyễn Việt Trung đã khiến làng âm nhạc Ba Lan vừa kinh ngạc vừa cảm động. Ẩn sau khả năng nhạc cảm thiên bẩm, sự lễ phép, “thần đồng âm nhạc” còn khiến tôi thích thú với cá tính rất… “thuần Việt”!

Xuất hiện trở lại trong chương trình lần này, Nguyễn Việt Trung nhận được sự đánh giá cao từ nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji. “Tôi mong những tài năng như Nguyễn Việt Trung học tốt ở nước ngoài nhưng chịu khó về Việt Nam biểu diễn. Tôi cũng hy vọng Trung sẽ phát triển hơn Đặng Thái Sơn chứ không chỉ như Đặng Thái Sơn”,  chỉ huy dàn nhạc người Nhật nói.
 
Nhạc trưởng tài ba người Nhật Bản Honna Tetsuji

Nhạc trưởng tài ba người Nhật Bản Honna Tetsuji

Nguyễn Việt Trung từng giành giải nhất cuộc thi piano dành cho trẻ em ở Ba Lan năm 2003. Năm 2005 giải nhất cuộc thi piano dành cho pianist trẻ mang tên Emmy Alberg tại Lodz, Ba Lan. Năm 2006 đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi piano dành cho pianist trẻ tại Zyrardow, Ba Lan. Cũng năm này, Trung còn đoạt giải Nốt nhạc vàng dành cho thí sinh quốc tế chơi nhạc Mozart hay nhất.

Năm 2007 giành giải ba cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Glubczyce và đoạt giải dành cho tay đàn thể hiện bản nhạc thế kỷ XX hay nhất. Năm 2008 đoạt giải khuyến khích cuộc thi quốc tế mang tên "Fredirk Chopin". Cũng năm này Trung đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế mang tên Ludwik Stefanski và Halina Czerny Stefanska tại Plock.

Năm 2010, Nguyễn Việt Trung giành giải nhì cuộc thi quốc tế mang tên "Chopin cho người trẻ tuổi" tại Warszawa. 2011, giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Rotaract - Rotary Piano Competition.

Tháng 3/2013, Nguyễn Việt Trung là một trong 8 tài năng trẻ piano trên toàn thế giới được mời tham gia biểu diễn trong chương trình Junior Academy Eppan cùng giáo sư nổi tiếng Andrea Bonatta.

Nguyễn Hằng