Sao mai Trần Thụy Miên bật khóc với “Miền Trung ơi...”

(Dân trí) - “Miên là con gái Hà Tĩnh. Thương quê thì người ở đâu cũng thương, nhưng mỗi khi nghĩ đến miền Trung quê mình, có khi bật khóc. Nhất là trong những ngày mưa lũ hoành hành khắp quê hương này”.

Sao mai Trần Thụy Miên - giải Nhì dòng nhạc Dân gian tại Cuộc thi Sao Mai 2013 - trải lòng tâm sự khi gặp chúng tôi ở Đà Nẵng ngày đầu tháng 11, khi mà cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong lũ chồng lũ.

Là người con gái Hà Tĩnh, sao mai Trần Thụy Miên có lúc bật khóc khi nghĩ về quê hương miền Trung những ngày mưa lũ hoành hành
Là người con gái Hà Tĩnh, sao mai Trần Thụy Miên có lúc bật khóc khi nghĩ về quê hương miền Trung những ngày mưa lũ hoành hành

Nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho quê hương, sau bao trăn trở, sao mai Trần Thụy Miên muốn đem chính tiếng hát của người con gái quê hương Hà Tĩnh cùng những hình ảnh miền Trung thân thương thực hiện MV “Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi”. MV lấy tên ca khúc của nhạc sỹ Thanh Bình - ca khúc nói lên nỗi lòng của những người con miền Trung, đồng bào hướng về miền Trung trong những ngày này: “Dù sống xa quê, nhưng lòng tôi vẫn nhớ, vẫn hướng về cội nguồn, về mảnh đất thân thương. Hôm nay nghe hung tin, mà lòng đau quặn thắt. Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi. Thương cho đồng bào, thương cho mảnh đất quê hương. Nước mắt chưa kịp khô vì nỗi đau chiến tranh để lại. Nay lại rơi vì bão lũ hoành hành”

Sao mai Trần Thụy Miên bật khóc với “Miền Trung ơi...” - 2

Sao mai Trần Thụy Miên bật khóc với “Miền Trung ơi...” - 3

Hình ảnh những ngày Thụy Miên và ekip quay MV Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi
Hình ảnh những ngày Thụy Miên và ekip quay MV "Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi"

Để có bản phối mới cho ca khúc “Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi” thể hiện trong MV, Miên đã nhờ nhạc sỹ Đức Nghĩa - Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhạc sỹ Đức Nghĩa vốn là người “mát tay” với những ca khúc mang màu Dân gian đương đại nên rất “ăn ý” với chất giọng cũng đậm màu dân gian của Miên. Nhạc sỹ Đức Nghĩa đã xếp đặt những hòa âm mang hơi thở đương đại hơn mà không làm “ nhạt màu” của những giai điệu dân ca miền Trung vốn là chất liệu âm nhạc làm nên ca khúc. Tiếng hát của sao mai Hà Tĩnh vừa ngọt ngào, da diết lại vừa thanh thoát bởi đã qua trường lớp đào tạo thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chạm đến cảm xúc và tìm kiếm sự đồng cảm của người nghe một cách tinh tế.

Để có bản phối mới cho ca khúc “Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi” thể hiện trong MV, Miên đã nhờ nhạc sỹ Đức Nghĩa
Để có bản phối mới cho ca khúc “Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi” thể hiện trong MV, Miên đã nhờ nhạc sỹ Đức Nghĩa

Tâm An

(Ảnh: NVCC)