Quảng Bình: Pháo hoa rực trời bên dòng sông Nhật Lệ

(Dân trí) - Tối 27/4, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 410 năm tỉnh Quảng Bình.

Hơn 6 giờ tối, mưa như trút nước nhưng từng dòng người khắp nơi vẫn tấp nập đổ về sân Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đồng Hới để đón xem Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình và màn bắn pháo hoa rực rỡ bên dòng sông Nhật Lệ thơ mộng.

Quảng Bình: Pháo hoa rực trời bên dòng sông Nhật Lệ
Dự kiến chương trình bắt đầu từ lúc 19h30, tuy nhiên do trời mưa nên đến khoảng 20h30 chương trình mới được bắt đầu

Phát biểu tại Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khái quát: “Quảng Bình một vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, Quảng Bình luôn là một vùng đất thiêng liêng nối dài một dãi non sông Việt Nam.

Chính những yếu tố về tự nhiên, lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Bình đã kiến tạo và rèn đúc người dân nơi đây đức tính: cần cù, bản lĩnh, thông minh, quyết đoán, giàu lòng nhân ái và yêu nước nồng nàn. Và cũng chính nơi đây đã làm rạng danh cho vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, mà tiêu biểu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại của Việt Nam trong thế kỷ XX…

Sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đã chiếm 80% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP bình quân 10 năm gần đây là 10%/năm, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ, hệ thống trường học, bệnh viện, trạm y tế từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân…”.

Bởi thế, các ca khúc nằm trong Chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình chủ yếu ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi mảnh đất Quảng Bình giàu truyền thống cách mạng, ca ngợi những đổi thay trên mảnh đất từng sống trong những làn đạn bom xối xả liên miên

Khoảng 22h, màn bắn pháo hoa rực trời bên dòng sông Nhật Lệ đã kết thúc Chương trình lễ kỷ niệm 410 năm hình thành Quảng Bình một cách đầy hoành tráng, trang trọng và công phu.

Dưới đây là chùm ảnh do PV Dân trí ghi lại:
Màn nghệ thuật mừng đất nước thống nhất
Màn nghệ thuật mừng đất nước thống nhất

Ca khúc Mẹ Suốt chèo đò đưa bộ đội sang sông được tái hiện một cách khá sinh động
Ca khúc "Mẹ Suốt chèo đò" đưa bộ đội sang sông được tái hiện một cách khá sinh động
Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem
Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem

Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem

Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem
Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem

Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem

Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem
Sân khấu nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chật cứng người xem
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Hàng ngàn người dân đội mưa tập trung bên cầu Nhật Lệ để xem bắn pháo hoa
Màn pháo hoa rực rỡ trên sông Nhật Lệ
Màn pháo hoa rực rỡ trên sông Nhật Lệ

Đặng Tài – Hoàng Phúc