Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô

Hương Hồ

(Dân trí) - Sau 17 năm kể từ liveshow "Mưa", Phương Thanh mới tái ngộ người yêu nhạc với đêm nhạc riêng mang tên "Đóa hồng gai" diễn ra tối 25/5, mang đến nhiều cảm xúc.

Đêm nhạc của Phương Thanh thu hút 1.000 khán giả, lấp đầy khán phòng Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Trong 3 giờ, nữ ca sĩ thể hiện gần 30 ca khúc, trong đó có loạt hit gắn liền tên tuổi của cô với Làn sóng xanh như: Tình xa khuất (Trường Huy), Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn), Tình cờ (Diệp Minh Tuyền), Một thời đã xa (Trường Huy, thơ: Nguyễn Thanh Hà), Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung)...

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 1

Phương Thanh xuất hiện nữ tính, xinh đẹp trong đêm nhạc "Đóa hồng gai".

Nữ ca sĩ chia sẻ, sở dĩ cô những chọn ca khúc này vì đây là những bài hát đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cô thích cảm giác khán giả đồng loạt vỗ tay khi cô ngân nga những câu đầu.

Càng về sau, Phương Thanh càng biểu diễn thăng hoa và cố gắng làm mới mình qua những bản hit: Muộn màng là từ lúc (Đức Trí), Chuyện như chưa bắt đầu (Hoàng Nhã).

Cuối chương trình, khi biểu diễn hit Nào ai có biết của nhạc sĩ Đức Trí, nữ ca sĩ không kìm được sự xúc động, khóc như mưa trong vòng tay của đồng nghiệp vì tìm lại được những cảm xúc đong đầy trong âm nhạc.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi run lắm, không hiểu vì sao 17 năm qua, có những lúc tôi mất giọng, không thể hát đúng cảm xúc mong muốn. Hôm nay tôi tìm thấy chính mình khi nhận được tràng vỗ tay dài của khán giả, được đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình và đó sẽ là chất xúc tác giúp tôi thực hiện tốt những đêm diễn tiếp". 

Phương Thanh bật khóc trong live conert "Đóa hồng gai" (Video: Chúc Bùi).

Không chỉ trình diễn những bản hit gắn liền với tên tuổi, Phương Thanh còn mang đến nhiều sự kết hợp mới mẻ, nhiều bài hát lần đầu tiên trình diễn dưới bàn tay hòa âm phối khí của Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng và tài dàn dựng của đạo diễn sân khấu Hoàng Long.

MONO là ca sĩ khách mời đầu tiên cũng là người nhỏ tuổi nhất xuất hiện trên sân khấu. Hai nghệ sĩ khiến khán giả thích thú khi gọi nhau là chàng - nàng. Phương Thanh tự nhận mình là công chúa, xem MONO là hoàng tử. Nam ca sĩ năm 2000 cũng thổ lộ, anh cảm thấy vừa mừng vừa run khi có cơ hội biểu diễn cùng đàn chị.

"Cặp tình nhân sân khấu" tương tác tình tứ, thoải mái nắm tay nhau, dường như không có khoảng cách về thế hệ dù lệch nhau 27 tuổi khi thể hiện ca khúc Xuân hạ thu đông.

Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ còn hòa giọng trong bản hit đình đám Đêm lao xao. Sự trẻ trung, nhí nhảnh của MONO cùng bản phối mới của Hữu Vượng khiến bản hit như được khoác lên chiếc áo mới tươi vui hơn. Vẻ điển trai của MONO cùng sự lễ phép của anh cũng chiếm trọn cảm tình của khán giả Thủ đô.

Phương Thanh chia sẻ, ngay lần đầu tiên gặp gỡ MONO ở một quán cà phê giữa quận 1 (TPHCM), cô đã yêu mến giọng ca quê Thái Bình. Nữ ca sĩ cho biết, MONO vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn, rất nhiệt huyết và nghiêm túc với nghề.

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 2

Phương Thanh và MONO tay trong tay, tình tứ khi hòa giọng trong hai ca khúc "Xuân hạ thu đông" và "Đêm lao xao".

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 3

Phương Thanh và Lân Nhã trên sân khấu.

Gặp nhau từ lúc tham gia bộ phim Những nụ hôn rực rỡ, Lân Nhã gọi Phương Thanh bằng "má" một cách trìu mến. Vì vậy Lân Nhã cho biết, việc có mặt trong live conert Đóa hồng gai như một lẽ tự nhiên theo kiểu "má làm thì con trai sẽ ủng hộ".

Và lần đầu kết hợp của "hai má con" Phương Thanh - Lân Nhã đã mang đến những sự mới lạ cho công chúng yêu nhạc Thủ đô qua nhạc phẩm Ta chẳng còn ai.

Bằng Kiều và Phương Thanh từng kết hợp ăn ý thời Làn sóng xanh với loạt ca khúc Em về tinh khôi, Trái tim không ngủ yên… và đóng chung một phim điện ảnh.

Trên sân khấu Đóa hồng gai, Phương Thanh và Bằng Kiều song ca Vẫn hát lời tình yêu. Hai ca sĩ cũng ôn lại những kỷ niệm nhiều năm về trước.

Bằng Kiều nhận xét Phương Thanh là nữ ca sĩ cực kỳ dễ thương với các anh em đồng nghiệp. Nam ca sĩ nhắn nhủ khán giả đừng ngạc nhiên khi Phương Thanh nói "yêu Bằng Kiều", "yêu Lam Trường" hay cả Đan Trường, vì ngày xưa với Minh Thuận, Phương Thanh cũng nói... yêu.

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 4

Phương Thanh e lệ nép vai Bằng Kiều khi cả hai song ca "Vẫn hát lời tình yêu".

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 5

Đan Trường dù bị đứt dây chằng vẫn ra Hà Nội ủng hộ đàn chị, cả hai hát "Khi giấc mơ về" của Đức Trí.

Live conert Đóa hồng gai của Phương Thanh còn có sự góp mặt của một ca sĩ khách mời vô cùng đặc biệt, đó là "Anh Bo" Đan Trường. Đan Trường chia sẻ rằng, trước đó không lâu, anh không may bị đứt dây chằng nên tưởng sẽ không thể góp mặt trong chương trình.

Tuy vậy, anh vẫn cố gắng xuất hiện trong dịp đặc biệt này, kể cả khi phải mang nẹp chân lên sân khấu. Anh cùng chủ nhân live conert Đóa hồng gai đã thể hiện ca khúc Khi giấc mơ về (Đức Trí).

Siu Black là ca sĩ khách mời xuất hiện cuối chương trình. Trên sân khấu, cô cùng Phương Thanh kết hợp ăn ý nhạc phẩm Cô đơn trên sofa (Tăng Duy Tân) được phối mới. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng cả hai vẫn máu lửa như ngày nào. Màn song ca này khiến tất cả khán giả như vỡ òa và vỗ tay không ngớt.

Sự ăn ý của "họa mi núi rừng" và đàn em khiến nam ca sĩ Hà Lê cúi đầu thán phục. Tiết mục cũng trở nên cuốn hút hơn với phần đọc rap của Hà Lê. Dưới hàng ghế, khán giả reo hò, gọi tên hai ca sĩ.

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 6

Trong đêm nhạc của Phương Thanh, Siu Black chứng minh U60 "không phải dạng vừa đâu".

Trong phần giao lưu, Phương Thanh nói: "Đêm nhạc của tôi không thể thiếu Siu Black. Mỗi khi hát cùng chị ấy, tôi như được tiếp thêm năng lượng". Theo giọng ca gốc Thanh Hóa, khi biên tập bài vở cho chương trình với ý tưởng hát lại bản hit của Hồ Ngọc Hà, cô nghĩ ngay đến Siu Black vì "không ai có thể thích hợp hơn".

Siu Black cho biết cả hai dành nhiều lời động viên nhau sau những thăng trầm trong cuộc sống. Có giai đoạn, cô và Phương Thanh giận nhau vài năm do hiểu lầm. Sau khi hòa giải, tình cảm của họ bền chặt hơn.

Phương Thanh, Siu Black còn có màn kết hợp bùng nổ, khiến khán giả phải hò reo theo Ly cà phê Ban Mê và ca khúc Trống vắng (Quốc Hùng) theo phong cách rock. Ca sĩ Hà Lê và Lân Nhã ngẫu hứng xuất hiện hòa giọng trong tiết mục.

Phương Thanh bật khóc, e lệ nép bên Bằng Kiều trước 1.000 khán giả Thủ đô - 7

Phương Thanh và Siu Black làm mới bản hit "Cô đơn trên sofa" của Hồ Ngọc Hà với phần rap của Hà Lê (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng).

Ngoài những màn kết hợp cùng chủ nhân đêm nhạc, Bằng Kiều, Lân Nhã hay Hà Lê đều có những phần trình diễn riêng ghi dấu ấn với khán giả.

Lân Nhã lịch lãm như một quý ông thực thụ trên sân khấu. Anh chinh phục khán giả khi thể hiện Lối cũ ta về (Thanh Tùng). Hà Lê cũng mang sự phá cách mới mẻ khi thể hiện ca khúc Mưa hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn Bằng Kiều khiến khán giả vỗ tay không ngớt khi thể hiện Cơn mơ băng giá.

Sau thành công của Đóa hồng gai ở Hà Nội, Phương Thanh sẽ tổ chức đêm diễn tiếp theo tại Hạ Long vào ngày 22/6. Khách mời của live concert này sẽ là Lam Trường, Hoàng Hải, Phạm Anh Khoa, Double2T và một ca sĩ bí mật.