Phim giật gân "nặng đô" của Nhật ra rạp sau hơn 35 năm bị mất dữ liệu

Bích Phương

(Dân trí) - "Door" (tạm dịch: Đừng mở cửa) là phim kinh dị ra đời năm 1988 của Nhật Bản nhưng từng bị mất hoàn toàn dữ liệu. 35 năm sau, bộ phim tìm lại dữ liệu và được công chiếu rộng rãi trên khắp thế giới.

Door dài 92 phút, được đạo diễn bởi Banmei Takahashi - một đạo diễn kỳ cựu của Nhật Bản. Phim xoay quanh nhân vật Yasuko Honda (Keiko Takahashi đóng), một người phụ nữ nội trợ thường xuyên ở nhà chăm con một mình khi người chồng dành phần lớn thời gian cho công việc.

Phim giật gân nặng đô của Nhật ra rạp sau hơn 35 năm bị mất dữ liệu - 1

Nữ chính Yasuko Honda do diễn viên Keiko Takahashi thủ vai (Ảnh: Beta).

Hằng ngày, Yasuko Honda thường nhận những cuộc điện thoại làm phiền từ người bán hàng hay nhân viên tư vấn sản phẩm. Khi một người đàn ông tên Yamakawa (Daijiro Tsutsumi đóng) gõ cửa giới thiệu sản phẩm, Yasuko bất ngờ hoảng sợ và đóng sầm cánh cửa làm đau tay người đàn ông lạ mặt. Anh ta rời đi nhưng ngày hôm sau, cơn ác mộng của Yasuko bắt đầu.

Yasuko trở thành mục tiêu săn đuổi của Yamakawa. Chuỗi ngày bị rình rập kèm nhiều cuộc gọi đe dọa xảy đến khiến Yasuko ngày càng sợ hãi khi mở cửa căn hộ của mình. 

Phim giật gân nặng đô của Nhật ra rạp sau hơn 35 năm bị mất dữ liệu - 2

Yasuko và Yamakawa có mối quan hệ phức tạp (Ảnh: Beta).

Trong phim, đạo diễn khéo léo lồng ghép các hình ảnh mang tính ẩn dụ, thể hiện nhiều khía cạnh tình dục và bạo lực trong mối quan hệ nam nữ của xã hội thời bấy giờ.

Đạo diễn cho biết đây không chỉ là một bộ phim kinh dị đơn thuần mà còn mang đậm yếu tố tâm lý tình dục, thể hiện qua mối quan hệ giữa Yasuko và Yamakawa với nhiều ngôn ngữ điện ảnh.

Khi xem bộ phim này, khán giả sẽ tự hỏi, liệu rằng ai là người biến thái nhất phim: Là bà nội trợ xinh đẹp Yasuko Honda? Hay là người đàn ông có khuôn mặt thư sinh Yamakawa rình rập phía sau cánh cửa? Những người hàng xóm lạnh lùng vô cảm? Thậm chí cả đứa con của Yasuko Honda cũng sẽ khiến cho khán giả đặt câu hỏi nghi vấn. 

Với điện ảnh Nhật thời bấy giờ, đây là tác phẩm có những cảnh quay và tình tiết táo bạo, kì lạ mà lần đầu tiên khán giả được tiếp cận. Bộ phim cũng vay mượn một số yếu tố từ các tác phẩm kinh dị của Mỹ như The texas chainsaw massacre (1974) và The shining (1980), đẩy mạnh cao trào tâm lý giật gân, bạo lực.

35 năm sau khi bị mất dữ liệu, bộ phim được khôi phục, công chiếu trên nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Door (Đừng mở cửa) sẽ khởi chiếu tại các rạp vào ngày 7/6, gắn nhãn 18+.