DMagazine

Phan Mạnh Quỳnh: "Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh"

(Dân trí) - Sau nhạc Trịnh (những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), gần đây, người hâm mộ còn có thêm khái niệm "nhạc Quỳnh", cho thấy âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh dần chiếm vị trí riêng trong lòng khán giả.

(Dân trí) - Sau nhạc Trịnh (những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) gần đây, người hâm mộ còn có thêm khái niệm "nhạc Quỳnh", cho thấy âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh dần chiếm vị trí riêng trong lòng khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, từng "gây sốt" với ca khúc Vợ người ta sau đó từng bước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và sự đánh giá cao của giới chuyên môn với các sản phẩm âm nhạc như: Nhạt, Nước ngoài, Có chàng trai viết lên cây...

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Phan Mạnh Quỳnh còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có một tình yêu đẹp với Khánh Vy - người từng đóng MV Nhạt của anh. Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại quê nhà và dự định có một tiệc cưới hoành tráng tại TPHCM nhưng phải hoãn lại do dịch Covid-19.

Phan Mạnh Quỳnh nói gì khi được nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? (Thực hiện: Nhóm PV Giải trí).

"Tôi lúc nào cũng là... cá con"

Từ khi lấy vợ, cuộc sống Phan Mạnh Quỳnh thay đổi thế nào? 

- Nếu nói không có gì thay đổi chắc mọi người không tin nhưng thật sự là vậy. Có thể do chúng tôi đã yêu nhau 5 năm, hiểu nhau rất nhiều nên sau khi kết hôn, tình cảm vẫn như thế. 

Yêu nhau lâu rồi mới kết hôn, bí quyết nào giúp Phan Mạnh Quỳnh và bà xã luôn giữ được "lửa" trong mối quan hệ này? 

- Đối với tôi, sự chân thành là điều quan trọng nhất. Thêm vào đó, chúng tôi luôn tạo ra những tình huống hài hước trong cuộc sống để mang lại niềm vui, tiếng cười cho nhau. Ở nhà, tôi "quăng miếng" thì bà xã sẽ đáp lại.

Con người tôi có hai thái cực khác nhau, trong công việc thì nghiêm túc, còn thường ngày thì là người khá vui vẻ, cởi mở với bạn bè, người thân. Đặc biệt, với người bạn đời của mình, tôi càng phải đem lại nhiều niềm vui hơn.

Thời điểm dịch, nhiều cặp vợ chồng gặp "thử thách" khi phải ở cùng nhau cả ngày. Phan Mạnh Quỳnh thì sao?

- Tôi với bà xã dù gần hay xa thì cũng... cãi nhau được nên việc ở bên nhau suốt không là vấn đề (cười).

Thời gian dịch, chúng tôi cùng nhau chăm cây, xem phim và tạo ra niềm vui cho nhau. Tôi thấy may mắn vì sau khi cưới mới phải nghỉ dịch vì lúc đó đã có người bầu bạn.

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 1

Phan Mạnh Quỳnh có phải là kiểu người "sợ vợ", "đội vợ lên đầu" hay "ra đường là cá mập, về nhà là cá con"?

- Tôi lúc nào cũng là... cá con thôi. Ở nhà với vợ, tôi lại càng dịu dàng, dễ chịu hơn. Nếu nói về sức mạnh thì phụ nữ làm sao bằng đàn ông. Chính vì vậy, việc mình nhường vợ cũng là thể hiện sự bao dung, bản lĩnh.

Bà xã của tôi không phải là người hiền dịu hay nhu mì quá đâu, đôi khi còn rất nóng tính. Tuy nhiên, tôi biết cô ấy rất yêu thương tôi, luôn muốn tôi tốt lên, "rào đón" những lúc tôi đi lệch hướng.

Khi có vợ, chắc chắn sẽ không có được sự tự do như người độc thân nhưng bù lại sẽ có những niềm vui lớn lao hơn.

Mỗi ngày Phan Mạnh Quỳnh được bà xã "phát" cho bao nhiêu tiền?

- Vợ không phát tiền cho tôi mỗi ngày vì có bao nhiêu, tôi đưa cho vợ tích góp, chăm lo cho cuộc sống của cả hai. Nếu có công việc riêng, tôi sẽ tự chừa ra một khoảng để dùng. Tuy nhiên, các khoảng tiêu bà xã đều... biết hết.

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 2

Ấn tượng đầu tiên của Phan Mạnh Quỳnh khi gặp bà xã?

- Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ của cô ấy, có thể nói là "tỏa nắng". Sau nhiều năm bên nhau, tôi nhận ra cô ấy rất thích cười, vui cũng cười và buồn vẫn có thể cười. 

Điều dễ thương nhất ở cô ấy là sự hồn nhiên. Ví dụ, có những bộ phim hoạt hình, phải hồn nhiên lắm mới hiểu được và cô ấy luôn là người giải thích lại cho tôi hiểu. Nhìn vợ cười, tôi cũng thấy vui. 

Bên nhau nhiều năm, có tật xấu nào của vợ khiến Phan Mạnh Quỳnh không hài lòng?

- Tôi thấy vợ dễ cáu, ngoài ra không còn tật xấu nào khác!

Bà xã vẫn thường khoe được Phan Mạnh Quỳnh "thưởng" nóng mỗi dịp đặc biệt khiến nhiều người ghen tị. Đây là cách anh thể hiện tình cảm?

- Mặc dù hai vợ chồng phải cùng tích góp để thực hiện những mục tiêu lớn của gia đình nhưng tôi nghĩ nếu là mình thì mình sẽ rất vui khi được nhận quà. Vậy nên, tôi phải làm cho vợ vui thôi!

Việc ly hôn ngày càng nhiều, không riêng gì showbiz

Thời gian trước, dân mạng bàn tán sôi nổi về ý kiến cho rằng việc chồng đi làm về nhưng im lặng không nói gì, "giận cá chém thớt" với vợ... cũng được xem là hành vi bạo lực gia đình. Quan điểm Phan Mạnh Quỳnh thế nào?

- Ý kiến này nghe rất hài hước nhưng cũng... có lý, vì phụ nữ lúc nào cũng muốn bản thân xinh đẹp và phải là người đẹp nhất trong mắt chồng. Khi kết hôn, họ lại có thêm một nỗi lo sẽ già đi. Cho nên, dù có như thế nào, mình cũng phải động viên và khiến cho người phụ nữ bên cạnh được vui. 

Nếu làm vợ giận, Phan Mạnh Quỳnh thường làm hòa như thế nào?

- Lúc trước, khi vợ giận, tôi cứ nghĩ mình nên nhường hoặc im lặng cho mọi chuyện qua đi nhưng bà xã thì không. Vợ muốn "chiến đấu" cho xong trước khi đi ngủ nếu không sáng mai sẽ thức dậy với gương mặt... lạnh lùng luôn!

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 3

Khánh Vy thường có những chia sẻ khá thẳng thẳng trên mạng xã hội, dẫn đến những ý kiến trái chiều. Phan Mạnh Quỳnh có góp ý cho vợ về vấn đề này?

- Bản thân tôi là một người ít khi chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội. Tôi thường chỉ chia sẻ về những niềm vui, còn những chuyện tranh cãi hay chưa rõ ràng, tôi sẽ không nhắc tới.

Về phía bà xã, cô ấy là một người trẻ nên thường nêu quan điểm. Đã gọi là quan điểm thì sẽ có sự khác biệt giữa mọi người. Tuy nhiên, sau nhiều chuyện, bà xã cũng đã hạn chế chia sẻ theo hình thức đó.

Sau khi hoãn đám cưới ở TPHCM vì dịch, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã có lên kế hoạch tổ chức lại? 

- Rất khó nói vì cảm xúc nôn nao chuẩn bị của 2 vợ chồng lúc đó cũng trôi đi mất rồi, nên chưa biết khi nào tổ chức lại. Dịch bệnh đã gây ra nhiều bất cập. Lúc nhắn tin báo hoãn với các khách mời, cảm giác rất buồn vì khi ấy, anh em nghệ sĩ đã hứa hẹn đến dự nhưng mình lại không tổ chức được. Giờ đây ai cũng lo làm việc nên mọi thứ cũng chưa biết được...

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 4

Người ta thường nói tình yêu trong showbiz dễ đến và dễ đi, Phan Mạnh Quỳnh nghĩ sao?

- Khó nói như vậy được. Có thể vì nghệ sĩ được công chúng biết đến, thông tin thường xuyên được cập nhật nên chuyện hợp tan trở thành chủ đề bàn tán. Còn việc chia tay hay ly dị ở đâu cũng có mà. Tôi cảm nhận được trong xã hội ngày nay, việc ly hôn xảy ra ngày càng nhiều, chứ không riêng gì showbiz.   

"Được khán giả nhớ tới 5 hay 10 ca khúc là mãn nguyện rồi"

Sau kết hôn, âm nhạc của anh có thay đổi?

- Trước đây, nhiều anh chị cũng nói với tôi là kết hôn rồi, việc sáng tác sẽ rất khác. Tuy nhiên, có thể do 1 năm chưa đủ dài để "ngấm" vào người nên hiện tại, tôi thấy mọi thứ không có gì thay đổi.

Những dự án âm nhạc của tôi vài năm trước vẫn còn dang dở. Nhiều khi một bài hát mình chợt viết ra được vài câu, xong lại để đó. Nếu như gượng ép viết thì cũng xong nhưng chắc chắn sẽ không hay. Chính vì vậy, tôi chấp nhận gạt sang một bên, đợi sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm sống sẽ hoàn thành. Nếu như trong tương lai chưa thể tạo ra những sản phẩm mới, tôi sẽ hoàn thành những dự án dang dở đó và gửi đến mọi người.

Phan Mạnh Quỳnh vừa cho ra mắt bài hát lấy cảm hứng từ chuyện bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời. Câu chuyện này có ý nghĩa thế nào với anh?

- Chuyện của bé xảy ra vào năm 2018. Thời điểm đó, mẹ của bé là chị Thùy Dương có chia sẻ trên các chương trình và khiến khán giả theo dõi vô cùng xúc động. 

Có những người chỉ sống trên đời một thời gian ngắn nhưng họ đã truyền được một thông điệp lớn. Bản thân tôi muốn viết về em, để biết đâu rằng qua tác phẩm này, mọi người vẫn nhớ đến em. Âm nhạc là một cách truyền đạt rất tốt. Thông qua giai điệu, người ta sẽ nhớ những điều cần ghi dấu.

Một số nghệ sĩ từng chia sẻ về chuyện hiến tạng sau khi qua đời, Phan Mạnh Quỳnh thì sao?

- Hành động của bé Hải An đã thúc đẩy người lớn suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Một số người bạn xung quanh tôi đã đăng ký hiến tạng. Tôi thì vẫn chưa vì còn phải xem lại các vấn đề về tôn giáo của mình có phù hợp không. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc người đã mất để lại gì đó cho người còn sống là một điều thật sự vĩ đại.

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 5

Phan Mạnh Quỳnh nghĩ sao khi mọi người cho rằng anh đang là nghệ sĩ năng suất nhất showbiz khi có nhiều sáng tác trở thành hit?

- Có thể tôi cũng có hit nhưng không nhiều bằng những nghệ sĩ khác như: Khắc Hưng, Hứa Kim Tuyền… Ngoài việc tạo ra bản hit, tôi vẫn mong tạo ra những sản phẩm mang đến giá trị khác như xoa dịu nỗi đau hay lan tỏa niềm hạnh phúc. Những bài hát này không thành hit cũng được.

Phan Mạnh Quỳnh có định phát triển ra nước ngoài?

- Ai làm nghề cũng mong muốn sự thăng tiến. Không biết là tôi hay các nghệ sĩ khác sẽ làm được chuyện này nhưng vẫn mong thông qua âm nhạc, các quốc gia khác sẽ biết nhiều hơn về đất nước của mình.

Người ta nói trước đây có "nhạc Trịnh", sau này có "nhạc Quỳnh", tức âm nhạc của Quỳnh như một mảng riêng, chiếm vị trí riêng. Phan Mạnh Quỳnh nghĩ sao về sự so sánh này?

- Thật sự tôi không dám nhận sự so sánh này, khán giả thương mình nên nói thế thôi. Bản thân tôi còn một chặng đường dài phía trước, chỉ mong có thể cống hiến hết mình, đáp lại được một phần tình yêu thương của khán giả.

Đối với những người viết nhạc như tôi, chỉ cần ở một thời điểm nào đó, khán giả có thể nhớ và kể được 5, 10 ca khúc là đã mãn nguyện rồi. Nhiều nghệ sĩ có rất đông người hâm mộ, chứ tôi còn khá non trẻ. Đó cũng là một mục tiêu để tôi hướng tới, dù có được hay không thì khi nhìn lại tôi cũng thấy hạnh phúc.  

"Hẹn ước từ hư vô" dễ thương giống như chuyện của chị Mỹ Tâm hiện tại

Từng rất được yêu thích với ca khúc "Vợ người ta" nhưng rất lâu rồi khán giả không thấy màu sắc âm nhạc này ở các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh nữa? 

- Đây là một bài hát trào phúng, châm biếm và lâu rồi, tôi cũng không viết dạng này nữa vì chưa có cảm hứng để viết tiếp. Cách đây không lâu, lúc dịch Covid-19 bủa vây, tôi có viết ca khúc "Cả nước không ưa em", bài đó cũng vui.

Tôi thường viết kịch cho mấy người bạn ở quê nên cũng hay viết nhạc chế. Trong đầu tôi rất nhiều nhạc chế. Một ngày nào đó, nếu thấy thăng hoa và tìm ra hướng, tôi sẽ viết tiếp. Chị Mỹ Tâm cũng có nói, viết nhạc chế đi chị ấy hát cho. Tuy nhiên, âm nhạc cũng phải có duyên (cười).

Thời gian qua, Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với Mỹ Tâm trong vai trò nhạc sĩ và rất thành công với nhiều sáng tác, gần nhất là "Hẹn ước từ hư vô". Anh có thể chia sẻ thêm về sự kết hợp này?

- Chị Mỹ Tâm như một người chị của tôi. Chúng tôi cùng với Khắc Hưng và những người bạn thường gặp gỡ, trò chuyện, nghe nhạc, hát hò.

"Hẹn ước từ hư vô" nằm trong dự án "Soul 1981" của chị và đã có kế hoạch từ trước Tết. Lúc đầu, tôi có ý định viết cho chị một bài có giai điệu "lắt léo" hơn, nhưng sau đó quyết định viết một bài dễ thương giống như chuyện của chị hiện tại.

Tôi đặt mình vào cảnh gặp gỡ rất nên thơ giữa 2 con người mà đến lúc thích hợp, mới được gặp nhau vì có một cái duyên định từ trước. Bài hát này thể hiện chị Mỹ Tâm đang hạnh phúc.

Phan Mạnh Quỳnh: Tôi không dám so sánh mình với nhạc Trịnh - 6

Mỹ Tâm là người khá kỹ tính trong âm nhạc, làm việc với cô ấy có... đáng sợ?

- Tôi cũng chỉ viết ca khúc cho chị ấy và đến nay mới cho ra mắt ca khúc thứ 4 thôi. May mắn là các bài đưa cho chị đều được thích ngay. Sự khó tính của chị Tâm xuất phát từ sự kỹ lưỡng, có thể do ca khúc hay bản phối chưa đúng với tinh thần của chị. Điều đó khiến tôi càng phải lắng nghe và học hỏi.

Sắp tới, Phan Mạnh Quỳnh có định hợp tác với ai khác?

- Trong tương lai, tôi có hợp tác với một nữ ca sĩ khác. Tuy nhiên, hiện tại mọi việc chưa thành hình nên tôi chưa dám tiết lộ tên. Trong năm nay, tôi sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, trong đó có sản phẩm song ca.  

Gần đây, một số ca khúc, MV của những tên tuổi lớn có ca từ, hình ảnh đề cập đến những vấn đề nhạy cảm trong xã hội, khi ra mắt gây nhiều tranh cãi. Phan Mạnh Quỳnh thường cân nhắc thế nào khi đưa những vấn đề xã hội vào sản phẩm âm nhạc của mình?

- Đối với một sản phẩm có hơi hướng trào phúng, đôi khi phải dùng ngôn từ hơi "sỗ sàng" một chút mới tạo được cảm giác chân thật. Điều này có thể khiến cho những khán giả "hơi" khó tính sẽ không thích, cho rằng đó không phải là nét đẹp nghệ thuật. Tuy nhiên, mong mọi người hãy thông cảm một chút vì những đề tài văn học xã hội lúc nào cũng hơi... trần trụi. Riêng với mình, tôi sẽ cân nhắc khi sử dụng những ca từ, lựa chọn cách mô tả đẹp nhất cho ca khúc của mình.   

Cảm ơn những chia sẻ của Phan Mạnh Quỳnh!

Nội dung: Thiên Hương

Thiết kế: Mộc Khải

Ảnh: Anh Tú, Facebook nhân vật