Nữ hoàng nhạc pop Sandra hủy show châu Âu để đến Việt Nam

(Dân trí) - Sandra - nữ ca sĩ người Đức nổi danh thập niên 1980 - đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho liveshow tại Hà Nội cùng nhóm nhạc pop Bad Boys Blue.

Sandra, nữ danh ca giờ đã ở tuổi 54, tiết lộ sẽ đem theo vũ đoàn bốc lửa để đốt nóng không khí mùa xuân Châu Á. Sandra từng sang Châu Á du lịch nhưng hiếm khi biểu diễn ở đây. Với cô, Châu Á là vùng đất tuyệt đẹp và bí ẩn.

Nữ ca sĩ người Đức - Sandra
Nữ ca sĩ người Đức - Sandra

Khi ban tổ chức đêm nhạc ở Việt Nam tiếp cận để mời Sandra sang Việt Nam biểu diễn, dù người quản lý có phần ngần ngại với lý do địa lý, thêm nữa, ở Châu Âu đang có nhiều show, nhưng Sandra vẫn quyết định gật đầu đồng ý.

Sandra cho biết, cô sống ở Tây Ban Nha, nơi con người rất phóng khoáng và cởi mở. Điều đó khiến cô tò mò về người Châu Á vốn được cho là kín đáo và dè dặt trong cách biểu hiện tình cảm.

“Tôi tự tin là mình sẽ được đón nhận ở Hà Nội vì khán giả Việt Nam rất đặc biệt. Tôi có nhiều buổi biểu diễn ở Mỹ, có những buổi, 90% khán giả là người gốc Việt. Họ thể hiện không quá cuồng nhiệt nhưng say mê tới tận phút cuối. Tôi chưa từng nghĩ sẽ sang Châu Á biểu diễn nhưng giờ có cơ hội, tôi phải tận dụng ngay”, Sandra chia sẻ.

Mối tình “đơm hoa kết trái” làm nên thành công sự nghiệp

Nữ hoàng nhạc pop Sandra hủy show châu Âu để đến Việt Nam - 2

Sandra tên đầy đủ là Sandra Ann Lauer, sinh ra ở thành phố Saarbrücken, Đức, năm 1962. Cha của Sandra sở hữu một cửa hàng chuyên bán rượu vang, mẹ cô làm việc cho một cửa hàng giày.

Từ nhỏ, Sandra đã bộc lộ tình yêu với âm nhạc. Cô được cha mẹ cho đi học múa ballet và học đàn ghita từ nhỏ.

Sandra thuở nhỏ
Sandra thuở nhỏ

Ngoài ra, cũng như bao cô gái khác, Sandra rất đam mê mua sắm và yêu thích thời trang. Sau này, Sandra còn tự thiết kế trang phục biểu diễn. Cô cũng rất yêu thích thiên văn học, trượt băng và cưỡi ngựa.

Khi còn nhỏ, Sandra đã là một cô bé bạo dạn, đồng thời, cũng rất nghiêm túc với đam mê nghệ thuật của mình. Năm 13 tuổi, trong một dịp được mẹ đưa đi xem một cuộc thi hát tổ chức trong thành phố, Sandra đã lẻn ra gặp ban tổ chức để xin được lên sân khấu hát một bài.

Cô bé Sandra lém lỉnh đã đề nghị mở nhạc (một ca khúc của nữ ca sĩ người Anh Olivia Newton-John) và cứ thế, cô bé hát rất tự nhiên trên sân khấu. Sandra chia sẻ: “Tôi luôn muốn trở thành ca sĩ từ khi còn là một cô bé say mê hát cho cả nhà nghe. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã học múa ballet. Tôi biết rằng mình sinh ra để được ở trên sân khấu”.

Sandra và nhạc công Michael Cretu gặp nhau ở một phòng thu tại Frankfurt, Đức hồi cuối thập niên 1970, khi đó, Sandra còn là thành viên của nhóm nhạc Arabesque. Michael Cretu và Sandra nhanh chóng trở nên thân thiết khi biết rằng họ có cùng ngày sinh.

Nữ hoàng nhạc pop Sandra hủy show châu Âu để đến Việt Nam - 4

Hai người ban đầu là bạn tốt. Tình bạn dần phát triển thành tình yêu. Michael Cretu sinh năm 1957, đến từ Romania, hơn Sandra 5 tuổi. Anh là một nhạc công kiêm nhạc sĩ đã từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí Đức, như nhóm Boney M, nhóm Gombau Dance Band…

Chính Michael Cretu là người sáng tác bài hát đầu tiên dành riêng cho Sandra và những bài hát khác làm nên tên tuổi của cô như “I’ll Never Be Maria Magdalena” (1985), hay “In the Heat of the Night” (1985). Có thể nói, Sandra có được thành công lớn ban đầu chính là nhờ Michael Cretu.

Hợp tác với Thomas Anders là một cơ duyên

Năm 2009, Sandra trở lại với bản hit mang tên “The Night Is Still Young”. Đây là một bản song ca giữa cô và Thomas Anders (cựu thành viên nhóm Modern Talking), người mà Sandra đánh giá là “giọng ca nam hàng đầu của âm nhạc Đức thập niên 1980”.

Nữ hoàng nhạc pop Sandra hủy show châu Âu để đến Việt Nam - 5

Ca khúc “The Night Is Still Young” nằm trong album thứ 9 của Sandra - “Back to Life”. Sandra đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cô bắt đầu sự nghiệp khi mới 16 tuổi cùng với nhóm nhạc nữ Arabesque. Tại Châu Á, nhóm Arabesque đã từng rất ăn khách tại thị trường âm nhạc Nhật Bản.

Cô chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu đứng trên sân khấu ở Nhật Bản. Thoạt tiên, chúng tôi đứng trên sân khấu, quay lưng về phía khán giả. Khi chúng tôi quay lại, tôi thực sự sốc. Có hơn 70.000 khán giả đang ở dưới xem chúng tôi biểu diễn. Thật không tin nổi. Chúng tôi chưa từng góp mặt tại những lễ hội âm nhạc lớn như vậy ở Đức”.

Sandra có 2 cậu con trai sinh đôi với Michael Cretu - người chồng đầu của cô. Thừa hưởng gen nghệ thuật của cha mẹ, hai con trai của cô cũng rất đam mê âm nhạc. Nikita chơi trống, Sebastian chơi bass và ghita điện. Sandra bộc bạch: “Tôi không bao giờ bắt con phải nghiêm túc với việc chơi nhạc. Nếu thực sự muốn theo đuổi âm nhạc, chúng sẽ biết phải làm thế nào”.

Sandra rất hào hứng khi sắp tới đây sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với ban nhạc Bad Boys Blue trong đêm nhạc tổ chức vào 20h ngày 11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sandra - “In the Heat of the Night”

Sandra - “I’ll Never Be Maria Magdalena”

PV