Nữ chính "Lối về miền hoa" kể về "cú lừa" khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh

Ngọc Linh

(Dân trí) - "Nhà trường thông tin trang phục thí sinh dự tuyển chỉ cần đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lúc tôi bước đến cổng trường cảm giác như vừa trải qua một "cú lừa", diễn viên Anh Đào cười nói.

Anh Đào hiện đang là diễn viên trẻ được khán giả quan tâm khi vào vai nữ chính tên Thanh trong phim "Lối về miền hoa". Thanh là một cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng có phần gai góc.

Dù ít hơn diễn viên Mạnh Quân nhiều tuổi, nhưng trong bộ phim này, Anh Đào lại vào vai chị gái của diễn viên Mạnh Quân (vai Bão). Trên phim, nhiều lần nhân vật Thanh khiến khán giả khó chịu bởi sự cứng rắn, bộc trực và đặc biệt là thái độ kỳ thị với Lợi (diễn viên Trọng Lân). 

Được biết, đây là vai nữ chính đầu tiên trên màn ảnh của nữ diễn viên trẻ Anh Đào.

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, Anh Đào đã có những chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn này và những kỷ niệm vui buồn từ những ngày đầu bước chân vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội:

Thời gian gần đây Anh Đào được biết đến nhiều hơn khi đảm nhiệm vai Thanh trong bộ phim "Lối về miền hoa". Cuộc sống của chị có thay đổi sau khi được khán giả biết đến nhiều hơn?

- "Lối về miền hoa" là một bộ phim đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Thanh là vai nữ chính đầu tiên trên màn ảnh của tôi và thật may mắn khi tôi nhận được tình cảm từ khán giả ưu ái dành cho mình. 

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 1

Ngoài đời, Anh Đào có chút cá tính giống nhân vật Thanh trên phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để nói rằng mình nổi tiếng thì tôi nghĩ là chưa đâu, khán giả vẫn chỉ nhớ tên Thanh, tên nhân vật tôi đảm nhiệm, còn tên tôi ngoài đời chắc số ít khán giả nhớ được. Tôi nghĩ đó cũng là một sự thành công rồi khi mà vai diễn của mình được nhớ tới. 

Hơn nữa, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mỗi khi ra đường mình đều bịt kín, có lẽ vì thế mà khán giả khó lòng nhận ra mình khi gặp ngoài đời. Diễn viên Trọng Lân có lần trêu tôi: "Em phải tháo khẩu trang để tận hưởng cảm giác được khán giả nhận ra đi, hạnh phúc lắm" (cười).

Tôi biết anh Lân nói đùa vậy thôi,  nhưng nếu một ngày đang đi trên đường được khán giả nhận ra chắc cũng sẽ vui lắm. Được khán giả yêu mến, nhớ mặt là điều mà diễn viên nào cũng mong muốn mà!

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 2

Anh Đào có lối diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi phim đóng máy, dường như quan hệ của chị  và diễn viên Trọng Lân khá thân thiết? Trọng Lân có phải là "mối tình đầu" của Anh Đào trên màn ảnh không?

- Không chỉ riêng diễn viên Trọng Lân mà cả ê-kíp làm phim "Lối về miền hoa" đều coi nhau như một gia đình. Với tôi, anh Trọng Lân không chỉ là bạn diễn mà còn là đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình làm việc. Nhìn anh Trọng Lân lạnh lùng vậy thôi nhưng anh ấy cũng là người dễ gần, vui vẻ, tình cảm và biết quan tâm đến tất cả mọi người trong đoàn phim. 

Như Anh Đào đã chia sẻ, vai Thanh là vai diễn chính đầu tay nên tất cả mọi thứ với tôi gần như đều là "lần đầu". Trước đó tôi cũng từng đóng vai phụ, là người em thân thiết của Minh HH (diễn viên Lương Thu Trang) trong bộ phim "Hướng dương ngược nắng" nhưng ít khán giả nhớ mặt vì vai diễn cũng nhỏ. 

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 3

Thanh (diễn viên Anh Đào) và Lợi "đầu bò" (diễn viên Trọng Lân) đang nhận được tình cảm lớn từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lần này tôi được đóng cặp với anh Trọng Lân, đúng là "mối tình đầu" trên phim của tôi. Anh Trọng Lân trước đây từng đóng cặp với nhiều diễn viên nữ khác nên có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Trong quá trình quay, anh cũng chỉ bảo tôi nhiều thứ và giúp đỡ tôi hoàn thành vai diễn này. 

Là cặp đôi đang được yêu thích nhất trên màn ảnh, chắc hẳn trong quá trình ghi hình giữa Anh Đào và Trọng Lân có chung nhiều kỷ niệm. Đặc biệt là cảnh Trọng Lân bị Anh Đào đẩy xuống hồ nước ở những tập đầu phim?

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 4

Trọng Lân và Anh Đào có nhiều kỷ niệm nhớ đời khi đóng chung (Ảnh: Facebook nhân vật).

- Kỷ niệm chung giữa tôi và Trọng Lân thì nhiều lắm, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất chính là cảnh phim bạn vừa kể đến. Đó cũng là cảnh phim đầu tiên của cả tôi và Trọng Lân, trước đó hai anh em chưa có dịp làm quen hay làm việc chung. 

Thế mà ngay cảnh đầu tiên tôi vừa phải tát, vừa phải hôn Trọng Lân nên cũng khá bối rối. Nhưng may là anh Lân cùng tôi đã thống nhất là "tát nghiêm túc, hôn khẩn trương" để xong cảnh đầu một cách hiệu quả nhất. 

Trong cảnh quay tôi còn phải đẩy Trọng Lân xuống hồ, mà anh Trọng Lân chỉ có một bộ đồ duy nhất nên phải quay một lần đạt ngay, cảnh quay đó đúng là rất đáng nhớ với tôi. 

Anh Đào đóng cảnh đầu tiên với Trọng Lân đã phải "vừa hôn vừa tát" (Video: VTV).

Trọng Lân là "mối tình đầu" trên màn ảnh của Anh Đào, vậy ở ngoài đời Anh Đào đang có mối tình nào chưa? 

- Hiện tại mình vẫn đang tập trung cho công việc, mình muốn khán giả biết đến mình nhiều hơn qua các vai diễn thay vì chuyện tình cảm cá nhân. Sau này khi đã sẵn sàng, mình sẽ chia sẻ hạnh phúc riêng của mình với khán giả. 

Anh Đào sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, con đường đến với diễn xuất của bạn có gặp nhiều thử thách, khó khăn? 

- Đến với nghề diễn, tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ gặp phải thử thách và khó khăn nhất định chứ không riêng gì tôi, chỉ là ai đủ may mắn và nỗ lực nhiều hơn để theo nghề mà thôi. Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật, hoàn cảnh gia đình cũng khá bình thường. 

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 5

Anh Đào vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Học xong lớp 12 tôi đăng ký hai nguyện vọng vào Đại học, một là vào trường Sư phạm, hai là trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, may mắn là tôi đỗ cả hai. Ban đầu tôi cũng phân vân không biết nên học ngành nào, học sư phạm bố mẹ sẽ không phải lo học phí, nhưng theo sân khấu, điện ảnh sẽ có cơ hội thử thách bản thân.

Suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đến giờ tôi cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định đúng. 

Anh Đào còn nhớ kỷ niệm ngày đầu tiên đến dự tuyển tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh không? 

- Có chứ! Tôi nhớ như in ngày từ Bắc Giang xuống Hà Nội dự thi năng khiếu. Trước hôm đó tôi có đọc yêu cầu của nhà trường về trang phục dự thi, thí sinh phải ăn mặc gọn gàng, không cần quá diêm dúa. 

Tôi nghĩ nhà trường yêu cầu mình mặc đơn giản để thấy hết những nét tự nhiên nhất của mình. Hôm đến trường dự thi tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng với quần jean xanh và đi giày thể thao, đơn giản hết mức. 

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 6

Anh Đào vui vẻ kể về "cú lừa" khi lần đầu đến dự tuyển trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhưng khi bước chân đến cổng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thì đúng như tôi vừa ăn một "cú lừa". Các bạn ai nấy đều rất rạng rỡ, xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu và có bạn còn mặc váy rất xinh. Lúc ấy tự nhìn lại mình tôi cũng khá tự ti, nhưng rồi vẫn quyết tâm để hoàn thành phần thi năng khiếu một cách tốt nhất. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười và tôi đã đỗ Đại học. 

Ngày đầu đến cổng trường dự tuyển đã tự ti trước bạn bè vậy rồi, khi tham gia học tập tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Anh Đào là một cô sinh viên như thế nào? 

- Thú thật là trong thời gian đầu mình rất ngại bắt chuyện với các bạn cùng lớp, mình tự ti khi xuất phát điểm của mình từ quê lên nên bản thân tự khép mình. Sau này các bạn và thầy cô gần gũi, kéo mình lại gần hơn, mình trò chuyện cùng mọi người, hiểu hơn về các bạn trong quá trình học tập nên thời sinh viên của mình đáng nhớ lắm. 

Nhưng mình cũng khá rụt rè, thậm chí trong quá trình học mình cũng từng hoài nghi rằng không biết mình có theo được nghề diễn hay không. 

Vậy cú hích nào đã biến cô sinh viên "rụt rè, tự ti" trở thành một diễn viên được yêu thích trên màn ảnh như ngày hôm nay?

- Tôi nghĩ hành trình của ai cũng có những thời điểm quyết định, một là nhụt chí và gác lại sự nghiệp, hai là bứt phá để tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn. Bản thân tôi cũng vậy, khoảng năm 3 đại học, tôi được tin bố mắc bệnh nặng, có thể lúc ấy tôi sẽ phải nghỉ học vì bố mẹ không có khả năng lo cho tôi tiếp tục theo con đường diễn xuất. 

Nhưng tôi đã không từ bỏ, khi bố bị bệnh tôi nghĩ bằng giá nào cũng phải theo đuổi con đường tôi đã chọn. Tôi quyết định không dựa dẫm vào bố mẹ nữa mà tự lập bằng cách kiếm việc làm thêm tự lo cho cuộc sống và trả học phí. 

Nữ chính Lối về miền hoa kể về cú lừa khi dự tuyển Sân khấu - Điện ảnh - 7

Diễn viên Tô Dũng và Anh Đào là đôi bạn thân trên phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những ngày đầu mới ra trường, công việc chưa ổn định và mọi thứ đều mông lung với tôi. Có khi trong túi chỉ còn 20 nghìn đồng, tôi không biết nên dành số tiền ấy để đổ xăng hay ăn sáng. Có lúc tự hỏi tại sao mình lại cứ phải gồng như vậy và cũng có khi yếu đuổi tủi thân. 

Nhưng giờ ngồi nhìn lại thời gian đó tôi thấy rất biết ơn, nếu không có những thử thách ấy làm sao tôi có thể mạnh mẽ như bây giờ. Tôi biết những gì tôi trải qua có thể sẽ chẳng là gì so với người khác, nhưng vượt qua được chính mình cũng là điều rất đáng quý rồi phải không? 

Chắc hẳn cát-sê đóng phim ở thời điểm hiện tại đã giúp cho Anh Đào có được cuộc sống dư giả hơn? 

- Thú thật là làm nghề diễn viên phải dành rất nhiều chi phí để đầu tư cho vẻ bề ngoài, quần áo,... Vậy nên cát-sê được nhận từ việc làm phim cũng chỉ đủ để tôi trang trải cuộc sống, còn nếu nói dư giả thì chưa. 

Tôi nghĩ rằng, làm nghệ thuật phải cho đi nhiều hơn và rồi quả ngọt sẽ được nhận lại thôi dù sớm hay muộn. Ở thời điểm này, tôi chưa phải là một diễn viên xuất sắc, có dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhưng tôi hi vọng bản thân sẽ có thêm nhiều cơ hội để đóng góp cho nghệ thuật và được khán giả ủng hộ. 

Xin cảm ơn diễn viên Anh Đào về cuộc trò chuyện!