NSƯT Thanh Quý kể chuyện vào vai xấu khiến cháu ngoại… sợ hãi

Phương Bảo

(Dân trí) - Ở tuổi 65, NSƯT Thanh Quý vẫn miệt mài làm nghệ thuật. Ngoài đời, bà trẻ trung, gần gũi và thường chạy xe máy đi làm phim…

Chia sẻ với Dân trí, NSƯT Thanh Quý cho hay bà đang vào vai bà Tình trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Phim do Danh Dũng (đạo diễn phim Hương vị tình thân, Về nhà đi con) thực hiện. Nội dung phim phản ánh cuộc sống mưu sinh của những người lao động ở một khu chợ đầu mối, qua góc nhìn hài hước, chân thực. 

Trong phim, NSƯT Thanh Quý có nhiều cảnh xúc động với Thanh Hương (vai Luyến con dâu bà Tình). Chồng Luyến đi biển rồi qua đời, để lại cho cô và mẹ chồng món nợ. Sau 5 năm cày cục trả nợ, cô phát hiện chồng mình thực ra chưa chết mà đang sống hạnh phúc, có con với phụ nữ khác.

Luyến và bà Tình thương nhau như mẹ con ruột. Sau khi biết con trai chưa chết mà ruồng rẫy vợ cũ, bà chọn ở lại cùng cô để bù đắp món nợ ân tình mà Luyến dành cho gia đình bà.

Đóng vai bà Tình, NSƯT Thanh Quý khiến khán giả xúc động bởi lối diễn chân thực, giàu cảm xúc. 

NSƯT Thanh Quý kể chuyện vào vai xấu khiến cháu ngoại… sợ hãi - 1

Ngoại hình của nghệ sĩ Thanh Quý phim Cuộc đời vẫn đẹp sao (Ảnh: ĐPCC).

Đây là vai diễn làm bà "xấu" hơn khi phải hóa trang đen đúa, phun tóc bạc để ra dáng người phụ nữ mưu sinh ở xóm chợ nghèo.

"Khi làm việc, tôi nói với đạo diễn là trông tôi béo tốt như này, vào vai một người phụ nữ nghèo khổ thì không biết có hợp không? Đạo diễn Danh Dũng nói, phim này chủ yếu ở câu chuyện nên không lo.

Bạn trang điểm làm cho tôi già và xấu hơn ngoài đời. Ngay khi tạo hình nhân vật, có người ở đoàn phim đã nói "trông khổ và tơi tả quá". Có hôm tôi để mặt vậy về nhà, cháu ngoại nhìn thấy sợ hãi kêu lên "ôi trông bà ghê thế". Tôi nói với cháu, bà đóng phim nên mới trông xấu vậy", NSƯT Thanh Quý cười tươi kể lại.

Nghệ sĩ Thanh Quý cho hay, khi biết mẹ đi đóng phim và sức khỏe không tốt, con gái bà đã mua nhiều thuốc để mẹ uống, dặn bà không được thức khuya dậy sớm. Tuy nhiên, nghệ sĩ U60 này nói với con gái, bà đi làm về mệt lại ngủ ngon hơn.

NSƯT Thanh Quý kể chuyện vào vai xấu khiến cháu ngoại… sợ hãi - 2

Nghệ sĩ Thanh Quý chia sẻ, có hôm đi diễn về, bà để cả đầu tóc của nhân vật ngủ vì quá mệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có những hôm về nhà, tôi chỉ kịp đánh răng, rửa mặt là lên giường ngủ. Tôi vẫn để đầu bạc như vậy, sáng hôm sau lại lên đoàn quay. Nghề diễn viên đi nhiều, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh để từ đó trân trọng cuộc sống của mình hơn. Khi đi quay ở một làng chài hay xóm chợ nghèo, tôi đau đáu: Nhiều người khổ quá mà mình chẳng thể đưa hết cái khổ của họ lên màn ảnh, ngẫm lại, tôi thấy mình vẫn còn may mắn", nghệ sĩ Thanh Quý bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, nghề diễn tuy vất vả nhưng lại mang đến cho bà nhiều niềm vui bất ngờ mà không phải nghề nào cũng có được. Cách đây ít lâu, một lần bà vào quán uống cà phê, có khán giả tiến lại vui vẻ hỏi: "Bác có phải là bà Nga bán bún riêu trong phim Thương ngày nắng về không?". Sau khi biết đúng là nghệ sĩ Thanh Quý trên phim, nữ khán giả đã nhất quyết đòi trả tiền nước giúp bà. 

Thậm chí, sau khi bộ phim Thương ngày nắng về lên sóng, nhiều người nhận ra bà đóng phim nên không còn gọi tên Thanh Quý mà chuyển sang gọi "bà Nga ơi".

"Có chuyện làm tôi nhớ mãi, đó là những tập cuối của phim Thương ngày nắng về, có đoạn bà Nga bị ốm nặng, gần chết. Nhưng bạn tôi là nghệ sĩ Thanh Tú lên mạng xã hội nghe thế nào thành Thanh Quý qua đời, thế là hớt hải gọi điện cho tôi mà không được, bà ấy càng lo hơn, mãi sau tôi mới cầm máy. Hôm sau tôi và bà ấy đi ăn trưa mà phá lên cười vì thót tim và là một câu chuyện đáng nhớ", nghệ sĩ Thanh Quý cho biết.

Hay trong quá trình làm phim Cuộc đời vẫn đẹp sao mới đây, có lần, nghệ sĩ Thanh Quý vác thúng hoa quả, ngồi nhờ người bán hàng nước, được người này khuyên: "Này, già thế rồi, cố mua cái xe đẩy cho đỡ vất vả". Bà cười rồi trả lời: "Vâng, em cũng đang tích góp mà chưa đủ". Với Thanh Quý đó là những kỷ niệm đáng nhớ, không thể quên.

Nói về chuyện tình cảm ở tuổi 65, NSƯT Thanh Quý cho hay, bà chủ động chọn lựa cuộc sống một mình nên không thấy cô đơn.

"Nếu bị động thì mới buồn còn đây tôi lại chủ động chọn lựa sự cô đơn. Càng có tuổi, tôi càng thấy mình độc lập, không đến mức bắt buộc cần ai đó để dựa vào. Tôi cân bằng được cuộc sống của mình. Những lúc không đi làm phim, tôi xem ti vi, nấu ăn, đi cà phê với bạn bè", bà Tình của Cuộc đời vẫn đẹp sao tâm sự.

Qua hai lần đò, nghệ sĩ Thanh Quý chọn cho mình cách sống nhẹ nhàng. Bà cho hay, mình sẽ không kết hôn nữa mà tìm niềm vui từ con, cháu, đi đóng phim và có nhiều thời gian hơn thì đi du lịch cùng bạn bè.

"Đi đóng phim cũng có đồng ra đồng vào nên tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sự tự do, đến tuổi này rồi cần nhất là sự bình yên", bà cho hay.

NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958, bà là một trong những diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Không chỉ có tài năng diễn xuất, Thanh Quý còn được biết đến là "mỹ nhân màn ảnh" một thời với đôi mắt biết nói và nụ cười đẹp hút hồn. Vừa có tài, vừa có sắc, Thanh Quý gặt hái được thành công từ rất sớm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.