NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung

(Dân trí) - Chuyện tình đẹp hơn 50 năm của “ông già Nam Bộ” Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu bắt đầu từ chiếc khăn tay định mệnh. “Anh Mạnh Dung diễn nhiều ngày không công để dồn tiền mua khăn tặng tôi”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Mạnh Dung sinh năm 1939. Năm 18 tuổi, ông trở thành diễn viên của đoàn cải lương Chuông Vàng, Hà Nội. Tại đây, ông quen và kết hôn với NSƯT Thanh Dậu. NSƯT Mạnh Dung từng là kép chính nổi tiếng với gần 100 vở cải lương, trong đó có vở “Bạch Xà nương”, “Tống Chân - Cúc Hoa”, “Lục Vân Tiên”...

Ở lĩnh vực phim ảnh, nhắc đến NSƯT Mạnh Dung, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh “ông già Nam Bộ” chất phác, hồn hậu trong các phim “Đất phương Nam”, “Những đứa con thành phố”, “Nghiệt Oan”, “Bình minh Châu Thổ”, “Cá rô anh yêu em”...

NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 1

NSƯT Mạnh Dung trong cảnh phim "Đất Phương Nam".

Về cuộc sống riêng, ông Ba bắt rắn phim “Đất Phương Nam” đã có chuyện tình đẹp suốt 59 năm với NSƯT Thanh Dậu. Chuyện tình hơn nửa thế kỷ của NSƯT Mạnh Dung và Thanh Dậu được rất nhiều nghệ sĩ và khán giả ngưỡng mộ nhưng ít ai biết được món vật định tình đầu tiên của hai NSƯT lại chính là chiếc khăn tay.

Tại Ký ức vui vẻ tuần này, khi chương trình gợi nhắc mọi người nhớ về chiếc khăn tay có thêu hoa văn, món đồ gắn liền với kí ức của thế hệ thập niên 60, 70, NSƯT Thanh Dậu chia sẻ: "Từ năm 1960 tới giờ, tôi đã luôn đem theo chiếc khăn tay kỉ vật này. Tôi có nó từ khi mới quen ông xã tôi là NSƯT Mạnh Dung. Nó đi theo tôi suốt cuộc đời, từ khi ấy đến tận bây giờ. Nó là kỉ niệm đầu đời của tôi".

NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 2

Mạnh Dung – Thanh Dậu trong vở "Truyền thuyết một tình yêu".

NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 3
NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 4

Mối tình của cặp nghệ sĩ từ khi bén rễ nảy mầm đến nay được 59 năm gắn bó bên nhau.

Khi NSND Hồng Vân nhìn chiếc khăn tay và nói, “giàu mới mua được chiếc khăn tay này”, NSƯT Thanh Dậu chia sẻ thêm: "Ông xã tôi hồi đó giàu như vậy vì là kép chính, nên mới có tiền mua khăn cho tôi. Hồi đó đi biểu diễn ở Lạng Sơn, cát- sê của chúng tôi chỉ có mấy hào thôi.

Tôi mới nói chuyện với anh, tôi thích cái khăn nhưng không dám mua vì gần một đồng. Hai hôm sau, sau khi diễn xong, anh tặng chiếc khăn tay cho tôi. Hóa ra, anh phải diễn mấy hôm để dồn tiền mua khăn tặng tôi”

Theo NSƯT Thanh Dậu, bà và ông xã vào nghề từ năm 1957, đến năm 1960 bắt đầu yêu nhau, 1967 thì cưới. “Trong quá trình yêu nhau, làm gì có vàng hay nhẫn gì để tặng nhau đâu, chỉ có đồ nghề là quý nhất. Trong đám đồ nghề của tôi, tôi chỉ giữ một vài món đồ như kỉ niệm lúc diễn trong kháng chiến, cho bộ đội và chiếc khăn này, quý lắm", bà tiết lộ.

NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 5
NSƯT Thanh Dậu "khoe" chiếc khăn tay được ông xã tặng bà gìn giữ từ năm 1960 đến giờ.

Vừa nói, NSƯT Thanh Dậu vừa nâng niu chiếc khăn trên tay cùng với nét mặt mắc cỡ như thuở mới hẹn hò. Chưa ngừng lại ở đó, NSƯT Thanh Dậu kể tiếp: “Vì ngày xưa đi diễn nhiều ở các mặt trận hay phục vụ cho bộ đội, Thanh Dậu luôn mang một hộp đồ để dựng đồ quý về giá trị tinh thần thì trong đó luôn đựng chiếc khăn tay này”.

Cho đến tận bây giờ, chiếc khăn tay vẫn luôn gắn liền bên người của NSƯT Thanh Dậu suốt 59 năm qua như tình yêu và sự trân trọng đối với tình cảm của NSƯT Mạnh Dung dành cho mình. Về phía NS ƯT Mạnh Dung, ông cũng từng chia sẻ cho đến giờ vẫn mê đắm người bạn đời. Khi được hỏi bí quyết giữ gìn hạnh phúc, “ông già Nam Bộ” nói: “Như bất cứ đôi vợ chồng nào, chúng tôi cũng có những khó khăn, khúc mắc, hiểu lầm, giận hờn, nhưng vì tính chất công việc nên đều bỏ qua cho nhau được. Tôi quan niệm cần tôn trọng người phụ nữ trong gia đình. Sự tôn trọng đó thể hiện ở việc, người đàn ông phải là trụ cột, làm điểm tựa cho vợ con cả về tài chính và tinh thần. Đã là trụ cột, anh phải vững về sức khỏe, tinh thần để chèo lái con thuyền gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn...”

Hình ảnh chiếc khăn tay không chỉ gợi nhớ mối tình lãng mạn một thời của NSƯT Thanh Dậu, với Tự Long, anh cũng nhớ về “những người đi lính thường được người thương của mình tặng khăn”.

NSƯT Thanh Dậu tiết lộ “vật chứng” tình yêu với NSƯT Mạnh Dung - 6

Các nghệ sĩ có mặt tại chương trình trầm trồ trước câu chuyện tình yêu của NSƯT Thanh Dậu và NSƯT Mạnh Dung. NSND Hồng Vân cho biết, NSƯT Mạnh Dung là người thầy. "Nhìn cái khăn này tôi mới biết thầy tôi ngày xưa giàu như thế. Hóa ra tôi lại có một người thầy giàu có đến như vậy", chị hóm hỉnh nói.

"Nhà tôi có các chú đi bộ đội, hồi xưa bao giờ cũng được cô gái ở làng hoặc bạn gái thân tặng khăn. Mỗi lần đi bộ đội về, trong gia tài ba lô các chú có đến ba bốn cái khăn tay của những cô gái làng thích thầm chú ấy. Có người tặng công khai, có người dúi vào ba lô, có người kẹp vào quyển sổ. Các chú tôi vẫn giữ khăn đến tận bây giờ. Những chiếc khăn ấy rất đơn sơ, thêu theo mô típ chung giống nhau, chỉ khác về màu sắc nhưng mỗi lần cầm vào tôi đều thấy ấm cúng vô cùng", NSND Tự Long xúc động kể lại.

Ca sĩ Quốc Đại nói tiếp: "Tôi luôn nghĩ khăn tay thì rất giống nhau, có khác là khác bởi những hình thêu. Các hình thêu trên đó đều do chủ nhân tự làm để bày tỏ tấm lòng của mình”...

Nguyễn Hằng