NSƯT Đức Long và những chuyến lưu diễn đầy nước mắt

(Dân trí) - NSƯT Đức Long xuất hiện vào thập niên 80 của thế kỷ trước với tiếng hát trữ tình ấm áp và man mác buồn. Nhìn phong cách lãng tử, giọng hát như tuôn chảy từ tâm hồn người nghệ sĩ, ít ai biết anh từng trải qua tuổi thơ phiêu bạt, đầy cơ cực…

Từ anh công nhân ngành than đến NSƯT

8 tuổi, nghệ sĩ Đức Long đã mồ côi cha mẹ. Dù yêu thích ca hát nhưng tuổi thơ của anh là những tháng ngày phiêu bạt, làm đủ nghề để nuôi sống mình từ kéo xe bò, đóng gạch thuê… Vì cuộc sống mưu sinh chật vật, theo học  hết cấp 2 thì anh bỏ học đi làm công nhân tại một xí nghiệp than Hòn Gai, Quảng Ninh.

NSƯT Đức Long chia sẻ, anh bén duyên con đường ca hát từ những ngày làm công nhân ngành than. Trong thời gian làm việc tại đây, anh tham gia tiếng hát của những người công nhân thợ mỏ và đoạt nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội diễn văn nghệ.

NSƯT Đức Long và những chuyến lưu diễn đầy nước mắt

Để gắn bó với nghiệp ca hát, được công chúng yêu mến như ngày hôm nay là sự nỗ lực của NSƯT Đức Long qua con đường cuộc đời đầy vất vả

Và con đường trở thành nghệ sĩ đến với anh một cách rất tình cờ. Sau một buổi giao lưu ca hát giữa công nhân mỏ và đoàn Nghệ thuật phòng không- không quân, anh đã nhận được lời mời về đoàn công tác. Anh nói vui, tiếng hát của anh công nhân với Chiều chia tay trên bến cảng đã chinh phục được lãnh đạo đoàn Nghệ thuật phòng không- không quân.

Từ đó đến nay, NSƯT Đức Long trở thành một người nghệ sĩ thành danh trên con đường âm nhạc của mình. Nhắc đến Đức Long, người ta nhớ đến hình ảnh người nghệ sĩ như kẻ hát rong chơi ghé qua cuộc đời này- cô độc mà thanh thản. Giọng hát nhẹ, ấm ấp mà cũng chất chứa nỗi buồn sâu, rất riêng…

35 ca hát Đức Long vẫn chung tình với dòng nhạc của Phú Quang, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Văn Cao, Ngô Thụy Miên… Anh cũng ra mắt nhiều album trữ tình được khán giả yêu thích. Hiện giờ anh vẫn thuộc biên chế Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và gắn bó với công việc giảng dạy. Đã có nhiều học trò của anh giờ rất thành danh như ca sĩ Tùng Dương, Hiền Anh, Minh Thu…

Những chuyến lưu diễn đầy nước mắt

Say mê nói về học trò nhưng khi được hỏi về đời sống riêng, NSƯT Đức Long cười buồn: “Cuộc sống riêng tư của tôi đã phơi bày trên mặt báo từ lâu rồi, có gì mới mẻ để kể đâu”. Anh chỉ nói, bao nhiêu năm nay anh vẫn ở ngôi nhà nhỏ trong con ngõ ngoằn nghèo ở phố Lê Duẩn.

Tình cảm của khán giả chính là động lực, khích lệ giọng hát Đức Long

Tình cảm của khán giả chính là động lực, khích lệ giọng hát Đức Long

Được biết, anh từng có một đời vợ, chị là diễn viên của một đoàn kịch. Nhưng rồi tình yêu say đắm thuở nào cuối cùng cũng trở thành dang dở… Mọi buồn đau rồi cứ thế đi qua, Đức Long không hề oán trách hay đổ lỗi cho số phận.

Không muốn nhắc nhiều đến đời tư nhưng Đức Long lại mở lòng về những chuyến lưu diễn trên miền núi, biên giới, hải đảo hay những chuyến lưu diễn tại hải ngoại xa xôi nhiều kỷ niệm và nước mắt của người nghệ sĩ.

Đức Long nói, tình yêu của khán giả chính là suối nguồn tươi mát nuôi dưỡng tâm hồn đời nghệ sĩ. Anh không thể quên những buổi lưu diễn trên vùng cao, nhìn ánh mắt những em thơ, những cụ già chờ đợi xem biểu diễn mà lòng bồi hồi xúc động. “Có những cụ già vượt cả chặng đường dài gập ghềnh, không biết qua bao nhiêu núi đồi, đến được nơi biểu diễn thì cũng là lúc chương trình sắp kết thúc. Bà con quý nghệ sĩ, cầm tay, nắm áo hỏi han khiến ai cũng bùi ngùi…”, anh kể. Hay những lần anh cùng đoàn nghệ sĩ đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ngoài hải đảo, bao giờ trong danh sách ca khúc được yêu cầu Nơi đảo xa, Mẹ…. Mỗi lần hát là các chiến sĩ lại rơi nước mắt vì xúc động.

“Tháng 6 vừa rồi, tôi có đi biểu diễn cho kiều bào tại Đức , Tiệp Khắc. Nơi đâu, bà con cũng yêu cầu tôi hát ca khúc Mẹ (Phú Quang), Đất nước (Phạm Minh Tuấn), Nơi đảo xa (Thế Song)… Ở trên ca sĩ hát, ở dưới khán giả ngồi xem bật khóc. Tình cảm của những người con xa xứ bao giờ cũng nặng lòng với quê hương, đất nước”…

"Tôi vẫn còn may mắn hơn NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức..."

Theo đuổi sự nghiệp ca hát từ năm 21 tuổi, đến giờ là 56 tuổi- NSƯT Đức Long mới thực hiện được liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. “Gần 40 năm cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc, tôi vẫn mơ một đêm nhạc của riêng mình. Cứ ngỡ, mơ chỉ là mơ vậy thôi nhưng giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực. Để có đêm nhạc 35 hát tự tình diễn ra tại Nhà hát Lớn cuối tháng 10 này, tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của học trò Thụy Nguyễn. Nếu không có cậu học trò này thương thầy thì không biết đến khi nào tôi mới có đêm nhạc riêng để thỏa lòng mong ước”, anh chia sẻ.

Tình cảm của khán giả chính là động lực, khích lệ giọng hát Đức Long

56 tuổi mới thực hiện được liveshow riêng ngày 26/10 tại Hà Nội, Đức Long bảo anh vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa như NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức... (Ảnh: TN)

Đúng như tên liveshow kỷ niệm 35 năm đi hát, NSƯT Đức Long chia sẻ, anh sẽ hát khoảng 25 tình khúc của các nhạc sĩ như Văn Cao, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Ngô Thụy Miên… MC Chiến Thắng, người thân thiết và hiểu rõ con người, cuộc sống của anh sẽ là người dẫn chuyện, gợi mở để khán giả biết nhiều hơn một NSƯT Đức Long trên sân khấu.

Khi được hỏi vì sao lại chọn “sao mai” Ngọc Anh, Minh Thu tham gia chương trình mà không mời các nghệ sĩ cùng thời với mình, Đức Long cho rằng vì dòng nhạc tiền chiến của anh khó hợp với những giọng ca cách mạng như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSƯTThái Bảo…

Gần 40 năm đi hát, cho đến thời điểm đi gần hết con dốc cuộc đời anh mới tổ chức đêm nhạc riêng, điều này có muộn màng không? “Cách đây 5 năm, NSNDThanh Hoa mới làm được một đêm và phải 30 năm đi hát NSND Quang Thọ mới thực hiện được liveshow đầu tiên. Và cho đến thời điểm này, những nghệ sĩ cùng trang lứa với tôi như NSND Thu Hiền, NSNDTrung Đức, NSƯT Thái Bảo vẫn chưa làm được đêm nhạc của riêng mình. Nếu so với các đồng nghiệp, tôi vẫn là người may mắn và có cơ duyên hơn đấy!”

Nguyễn Hằng