NSƯT Chánh Tín "rút ruột" nói về nỗi đau mất nhà

(Dân trí) - Sau hai ngày thông tin NSƯT Chánh Tín bị tịch thu nhà vì không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng xuất hiện, điều mà nam tài tử này mong muốn nhất hiện giờ là được ở lại trong căn nhà của mình thêm 6 tháng để có thời gian xoay sở.

Đến thăm nhà NSƯT Chánh Tín trong một buổi chiều cuối tuần, PV Dân trí đã được nghe nam diễn viên đào hoa một thời bày tỏ nỗi lòng trước tình cảnh bi đát mà cả gia đình ông đang phải trải qua. Dù tình hình sức khỏe vẫn còn khá mệt mỏi và phải nhận liên tiếp các cuộc gọi đến từ bạn bè, đồng nghiệp, kể cả những khán giả chưa bao giờ gặp, nhưng nghệ sỹ vẫn chân tình trò chuyện cùng chúng tôi với một giọng nói và ánh mắt trầm buồn.

Dù mệt mỏi nhưng NSƯT Chánh Tín vẫn tiếp chuyện rất chân tình
Dù mệt mỏi nhưng NSƯT Chánh Tín vẫn tiếp chuyện rất chân tình

Trước tiên xin phép nghệ sỹ có thể chia sẻ đôi chút về tình hình sức khỏe hiện giờ của mình ra sao được không?

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm và quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi. Hiện giờ, nói thật là trong người tôi đủ thứ loại bệnh: tim mạch, tiểu đường, suy gan… Cũng chỉ biết sống nhờ vào bác sỹ và thuốc thang thôi chứ không biết thế nào.

Nghệ sỹ biết mình mắc những căn bệnh này lâu chưa? Sao nghệ sỹ không ở lại bệnh viện để được các bác sỹ theo dõi bệnh tình của mình tốt hơn?

Tôi mắc những chứng bệnh này cũng khá lâu rồi, từ khoảng thời gian còn làm phim. Nhưng lúc đó vẫn gắng gượng được để làm việc. Rồi sau này, do những biến cố về chuyện nhà cửa bỗng dưng ập đến nhanh quá, tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, suy nghĩ nhiều dẫn đến căng thẳng, u uất, bệnh tình của tôi cũng trở nên nặng hơn.

Sau này, có thời điểm tôi nhập viện nhưng vào đó thì lại càng thấy sợ và chán nản hơn vì ngày nào cũng chứng kiến những cảnh người đau ốm, chết chóc… tôi không chịu nổi nên xin về nhà điều trị bằng thuốc. Hơn nữa, bây giờ ở nhà cũng chỉ có tôi là trụ cột trong gia đình để giải quyết mấy vụ việc liên quan đến chuyện giấy tờ nhà cửa mà thôi.

Một số khán giả trẻ lần đầu tiên đến gặp và giúp đỡ nghệ sỹ thần tượng của mình
Một số khán giả trẻ lần đầu tiên đến gặp và giúp đỡ nghệ sỹ thần tượng của mình

Thế con cái của nghệ sỹ, trong thời điểm này họ có chia sẻ với nghệ sỹ được điều gì không?

Tôi có hai con, một trai một gái. Con trai lớn thì đã lập gia đình và sang Canada định cư để thuận tiện cho công việc. Trước đây, nó làm ở Việt Nam, thỉnh thoảng sang Canada vài tháng công tác. Bây giờ thì định cư luôn bên đó để ổn định cuộc sống. Vì nó mới qua đó sinh sống nên cũng phải vất vả lo lắng đủ mọi thứ, kinh tế cũng không khá giả gì.

Còn đứa con gái hiện nay đang sống với tôi và bà xã, nó cũng vừa mới tốt nghiệp 1-2 năm ngành thời trang, vừa làm ở ngoài, vừa kinh doanh quần áo tự thiết kế trên mạng, cũng chỉ đủ để lo cho bản thân và đỡ đần thêm chi phí cơm nước cho gia đình thôi. Với số nợ lên tới hơn 10 tỷ đồng là một điều vượt quá khả năng của các con tôi. Chủ yếu, vợ con tôi chia sẻ về mặt tinh thần là nhiều.

Vậy trong khoảng thời gian gia đình gặp cảnh túng quẫn thế này, nguồn thu nhập chính để duy trì sinh hoạt của gia đình sẽ xoay xở thế nào, thưa nghệ sỹ?

Như tôi đã chia sẻ, thời gian gần đây, bệnh tình của tôi cũng nặng hơn nên khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn. Tôi không thể làm việc để kiếm tiền như trước nữa, lại thêm phần tốn kém chuyện thuốc men, bác sỹ… Vì vậy mà mọi chi phí sinh hoạt của gia đình giờ cũng chỉ nhờ vào hai con của tôi phụ giúp, cơm nước qua ngày.

Một người khách chuyển giúp tiền của một khán giả ở Úc về cho nghệ sỹ Chánh Tín
Một người khách chuyển giúp tiền của một khán giả ở Úc về cho nghệ sỹ Chánh Tín

Từng là một tài tử đào hoa trên màn ảnh Việt và một nhà làm phim nổi tiếng bậc nhất, giờ không may lại rơi vào cảnh này, nghệ sỹ cảm nhận thế nào?

Nhiều lúc suy nghĩ tôi buồn lắm, có lúc căng thẳng đến trầm uất. Cảm thấy mọi chuyện nó đến nhanh quá. Bao nhiêu công sức mồ hôi làm việc vì đam mê nghệ thuật và dành dụm để có được căn nhà này, gắn bó mấy chục năm trời, giờ phải chịu cảnh giao nhà cho người ta. Nhưng mà biết làm sao được, người ta cũng chỉ căn cứ vào giấy trắng mực đen chứ về cái tình, cái nghĩa thì những người trong cuộc mới hiểu rõ. Cũng vì quá tin tưởng vào bạn bè, đối tác làm ăn mà giờ đây tôi phải rơi vào tình cảnh bi đát này.

Được biết, nghệ sỹ có chia sẻ trong một số bài phỏng vấn gần đây rằng, nếu tình thế xấu nhất xảy ra là không được giải quyết gia hạn thêm thời gian giao nhà, nghệ sỹ sẽ sang Canada sinh sống cùng con trai. Vậy nếu như nhận được sự giúp đỡ của các bạn bè, đồng nghiệp, khán giả… nghệ sỹ có thay đổi ý định không?

Tôi cũng chưa biết thế nào nhưng từ hôm qua đến giờ, tôi đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của mộ số bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các khán giả chưa một lần gặp mặt và thậm chí là ở rất xa, nước ngoài cũng có, đã không ngại ủng hộ tôi về cả tinh thần qua những lời động viên cho đến hiện kim. Nếu mà không xoay sở được chắc tôi cũng sang Canada để sống với con trai mình. Còn nếu tình thế khả quan hơn, tôi và gia đình sẽ tìm thuê một căn nhà nào đó ở đây để sinh sống.

NSƯT Chánh Tín cẩn thận ghi chép thông tin người giúp đỡ mình vào quyển sổ tay
NSƯT Chánh Tín cẩn thận ghi chép thông tin người giúp đỡ mình vào quyển sổ tay

Vậy mong muốn của nghệ sỹ lớn nhất tại thời điểm này là gì?

Trước mắt, tôi vẫn tha thiết mong các cơ quan chức năng tạm hoãn thời gian giao nhà ngày 20/3 này thêm 5-6 tháng gì đó để gia đình tôi có thể xoay sở và tìm chỗ ở mới. Còn số tiền mà tôi mắc nợ hơn 10 tỷ đồng là con số quá lớn nên tôi nghĩ mọi người có giúp đỡ cũng khó lòng mà trả hết. Nhưng nếu được như thế thì tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn mọi người. Lúc đó, gia đình tôi sẽ không phải rời xa căn nhà mà chúng tôi đã gắn bó mấy chục năm trời này và đó cũng là điều mà tôi mong ước lớn nhất vào lúc này, những năm cuối đời còn lại của mình.

Như nghệ sỹ nói, những ngày qua, cũng đã có một số bạn bè, đồng nghiệp, khán giả nhiệt tình giúp đỡ… Qua sự việc này mới càng thấy rằng, khán giả không bao giờ “ngoảnh mặt làm ngơ” với hoàn cảnh khó khăn của một nghệ sỹ chân chính. Nghệ sỹ có thể chia sẻ cảm xúc lúc này của mình được không?

Tôi cảm động lắm chứ. Từ những khán giả chưa gặp mặt, đến những người bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ở xa, có người ở tận nước ngoài cũng đã thể hiện sự quan tâm của họ dành cho mình. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn và được khán giả yêu thương. Cuộc đời nghệ thuật của một nghệ sỹ, đến những năm cuối đời như thế này mà vẫn được nhiều người nhớ đến và còn giúp đỡ trong lúc hoạn nạn thì tôi quý biết dường nào. Có những người không có khả năng giúp đỡ bằng tiền bạc nhưng họ lại gửi cho tôi những cây thuốc quý từ xa xôi để mong cho tôi cải thiện sức khỏe. Tôi mang ơn tất cả những người giúp đỡ mình rất nhiều.

Xin cảm ơn nghệ sỹ rất nhiều về buổi trò chuyện này!

Bài và ảnh: Cao Trí Hòa