NSND Quốc Trị: "Tôi bị ghét vì đóng vai bố chồng khó tính với con dâu"

Phương Bảo

(Dân trí) - Vào vai bố chồng tên Công ở phim "Dưới bóng cây hạnh phúc", NSND Quốc Trị gây ức chế vì chèn ép, hà khắc với con dâu. Bị khán giả ghét vì vai diễn nhưng ông không quan tâm đến chuyện ồn ào bên ngoài…

Chia sẻ với Dân trí, NSND Quốc Trị cho hay, phim Dưới bóng cây hạnh phúc đã đi được một chặng đường dài, đoàn phim đã quay xong và đóng máy. Riêng vai diễn Công của ông đã kết thúc trước Tết Nguyên đán. Nam nghệ sĩ cũng nghe nhiều nhận xét về vai diễn nhưng ông không để ý nhiều.

NSND Quốc Trị: Tôi bị ghét vì đóng vai bố chồng khó tính với con dâu - 1

NSND Quốc Trị bị nhiều khán giả "ghét" vì vào vai ông bố chồng tên Công hà khắc, khó tính (Ảnh: VTV).

"Là một nghệ sĩ có nghề, từng làm phim từ ngày trẻ cho đến khi về hưu nên tôi "miễn nhiễm" với những lời bàn tán về mình. Tôi không để ý đến những lời xì xào, vì mình cứ làm tốt công việc của mình thôi.

Tôi luôn xác định, làm nghệ sĩ là việc "làm dâu trăm họ", có những ý kiến trái chiều là lẽ bình thường. Trước nay, tôi không để ý những ồn ào bên ngoài, đây không phải là lần đầu tôi làm phim nên không còn bỡ ngỡ nữa…", NSND Quốc Trị thẳng thắn nói.

Theo nghệ sĩ gốc Nam Định, ông đã nhiều lần vào vai ông bố chồng hà khắc, ghê gớm và… góa vợ trên phim truyền hình. Trước đó, nghệ sĩ gạo cội này cũng từng đảm nhận vai diễn tương tự: Bố của Đồng "cục súc" trong phim Mùa hoa tìm lại, bố của chiến sĩ Đông trong phim Phố trong làng, ông Đại phim Ngày mai bình yên... Với mỗi vai diễn, ông đều tìm cho mình một "màu sắc" khác nhau để hóa thân vào nhân vật.

NSND Quốc Trị: Tôi bị ghét vì đóng vai bố chồng khó tính với con dâu - 2

NSND Quốc Trị tâm sự, ông không để ý đến những lời bàn tán về mình (Ảnh: VTV).

"Không hiểu sao, tôi lại có duyên vào những vai ông bố kiểu "gà trống nuôi con", và rất khó tính, có lẽ các đạo diễn tin tưởng mình nên mới giao những vai ấy. Ở phim Dưới bóng cây hạnh phúc, đạo diễn Vũ Trường Khoa tiếp tục cho tôi cô đơn, phải nỗ lực để nuôi dạy và "cai quản" 3 "ông" con trai mỗi đứa một tính cách. Cho nên, trong phim tôi được mấy cô con dâu bảo là ông bố chồng khó tính cũng có lý", NSND Quốc Trị hài hước kể.

Nhưng NSND Quốc Trị cũng lý giải rằng, ông Công có tính cách khó chịu là do ông quá yêu con, muốn các con nghe lời bố theo cách riêng nên mới có những tình huống mà nhiều người "nhăn mặt" như vậy.

NSND Quốc Trị chia sẻ thêm, đoàn phim Dưới bóng cây hạnh phúc quay trong gần 4 tháng với nhiều kỷ niệm buồn vui. Ở trong phim, ông vào vai một ông bố chồng ghê gớm nhưng ngoài đời, ông lại là người thoải mái và không xét nét con cháu bao giờ.

NSND Quốc Trị: Tôi bị ghét vì đóng vai bố chồng khó tính với con dâu - 3

Ngoài đời, NSND Quốc Trị là người thoải mái, dễ tính (Ảnh: VTV).

Ông kể thêm, các vai diễn trên truyền hình không làm khó mình được. Để làm tốt những nhân vật, cách diễn đó, nghệ sĩ Quốc Trị phải nghiên cứu kỹ kịch bản và thấy rằng, sau gần 10 năm quay lại làm, phim truyền hình hiện nay rất khác.

Thứ nhất là diễn viên hiện nay quay nhàn hơn, vì có nhiều máy quay, góc quay cùng một lúc, chứ không phải diễn đi diễn lại 7-8 như đúp ngày xưa.

Thứ hai là kịch bản bây giờ đời và gần gũi với khán giả hơn. Vì thế phim được nhiều khán giả thích do kể được chuyện nhiều người muốn nghe, "gãi" được đúng "chỗ ngứa" của khán giả đang cần. Diễn viên trẻ bây giờ rất thông minh, vì thế họ linh động hơn trong cách diễn, cách thể hiện.

Đóng nhiều vai khắc khổ cả ở sân khấu kịch và phim truyền hình, ít ai biết rằng, NSND Quốc Trị từng vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vở kịch Nhiệm vụ hoàn thành của Nhà hát Kịch Quân đội. Với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, NSND Quốc Trị đã thể hiện nhân vật một cách chân thực, sống động và thuyết phục.

NSND Quốc Trị (tên thật là Nguyễn Văn Trị), sinh năm 1957 và đã gần 50 năm hoạt động nghệ thuật ở Nhà hát kịch Quân đội. Vào đoàn kịch nói của Tổng cục Chính trị những năm 1973 - 1975, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh cùng với vai diễn đầu tiên là anh lính Mộc trong vở kịch Chị Nhà.

Năm 1999, Quốc Trị đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam; giải Diễn viên nam xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 12. Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001. Năm 2012, ông là nghệ sĩ đầu tiên của lực lượng vũ trang về sân khấu điện ảnh đạt danh hiệu NSND.