1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSND Như Quỳnh: “Lễ hội Áo dài khiến tôi muốn tiếp tục được làm người mẫu…”

(Dân trí) - Là người nhận lời tham gia Lễ hội Áo dài 2016 sau cùng vì lúc đầu NSND Như Quỳnh cứ nghĩ rằng trình diễn áo dài là phải sải bước trên sàn diễn thời trang như những người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi được giải thích bà đã rất thích ý tưởng kể câu chuyện về áo dài trong một không gian rất đỗi gần gũi.

Tiết mục của bà trong bộ sưu tậphoa Cúc của NTK Quang Huy cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Và NSND nói vui rằng, Lễ hội Áo dài đã khiến bà tiếp tục muốn được làm người mẫu...

NSND Như Quỳnh: Sẽ tiếp tục làm người mẫu…

Tôi rất ưng khi Quang Huy đưa cho tôi hai mẫu áo dài và khi mặc bộ áo dài này vào tôi thấy hợp với khuôn mặt và dáng người của tôi luôn. Mặc dù, nó là dạng áo dài cách tân, nghĩa là áo mặc theo kiểu suông, tà ngắn. Mẫu áo dài còn lại được thiết kế theo kiểu hoạ tiết và đính thêm hoa cúc nhưng thực sự nó không nổi. Còn mẫu áo dài này, màu là màu nguyên bản, đính hoa cúc vào thì nổi lên rất đẹp.

NSND Như Quỳnh và NTK Quang Huy trong Lễ hội Áo dài 2015. Ảnh: QH.
NSND Như Quỳnh và NTK Quang Huy trong Lễ hội Áo dài 2015. Ảnh: QH.

Trước khi nhận lời tham gia chương trình với tư cách người mẫu trình diễn áo dài tôi có chút lưỡng lự vì nghĩ rằng mình làm người mẫu nghĩa thì sẽ đi trên sàn diễn catwalk dài. Và nếu như thế tôi không đủ tự tin để trình diễn mà chỉ muốn ngồi dưới xem với tư cách khán giả thôi. Nhưng sau khi được giải thích và tham gia tổng duyệt chương trình thì tôi hiểu đây không phải kiểu trình diễn như người mẫu đi trên sàn diễn mà là kể câu chuyện của những người phụ nữ Hà Nội về tà áo dài trong không gian của ngôi nhà Hà Nội xưa, có bàn ghế, có sập gụ tủ chè, có bàn gương, cây cảnh… Tôi cho rằng, Nhà thiết kế Minh Hạnh và cộng sự đã đưa ra được một ý tưởng rất thú vị vào sàn diễn thời trang. Ý tưởng này đã khiến cho áo dài rất hợp với không gian của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Quả thật tôi rất thích chương trình lần này. Năm sau, nếu được mời mà sức khoẻ và điều kiện cho phép thì tôi cũng sẵn lòng tham gia tiếp. Lễ hội Áo dài 2016 bỗng dưng khiến tôi muốn tiếp tục được làm người mẫu (cười lớn).

NSƯT Vũ Dậu: Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ

Trong suốt quãng đời hoạt động âm nhạc, tôi luôn gắn bó với tà áo dài. Vì lẽ đó mà tình yêu tôi dành cho tà áo dài là rất lớn. Ngay khi nhận được lời mời tham gia Lễ hội Áo dài 2016 với tư cách người mẫu, dù lúc đó cũng chưa hiểu lắm về chương trình này nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời. Nhận lời xong tôi cũng có chút phân vân, vì thực sự là tôi đã rất nhiều lần mặc áo dài lên sân khấu biểu diễn nhưng chưa bao giờ trình diễn áo dài cả. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây là cơ hội hiếm hoi để được tham gia một chương trình thời trang về áo dài mà phải quý mến mình lắm người ta mới có lời mời nên không lo nghĩ nhiều. Tôi cho rằng, đây là một niềm vinh hạnh của người nghệ sỹ.

Trước giờ biểu diễn, khi ngồi ở hàng ghế dành cho các nghệ sỹ lớn tuổi ở bên phải sân khấu tôi khá hồi hộp và lo lắng. Dù trước đó tôi từng xem nhiều chương trình biểu diễn thời trang trên ti vi nhưng khi mình là một phần trong buổi biểu diễn này thì mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Cái cảm giác nó cứ hỗn độn khó tả lắm. Tôi không nghĩ ở cái tuổi này rồi mà còn được mời biểu diễn thời trang. Mọi thứ cứ đến với tôi như một giấc mơ vậy.

NSƯT Vũ Dậu với NTK Vũ Việt Hà. Ảnh: VVH.
NSƯT Vũ Dậu với NTK Vũ Việt Hà. Ảnh: VVH.

Hôm nay, cả gia đình tôi đều có mặt tại Văn Miếu để được xem chương trình này, mà chủ yếu là để xem bà làm người mẫu như thế nào (cười hạnh phúc). Thậm chí, bên thông gia cũng có mặt ở Lễ hội Áo dài này để cổ vũ cho tôi.

Trong chương trình lần này tôi được Nhà thiết kế Việt Hà thiết kế cho tôi một bộ áo dài theo chủ đề về hoa Lan. Tôi đánh giá rất cao sự chu đáo của nhà thiết kế. Trước khi bắt tay vào sáng tạo, Hà có đến nhà trò chuyện với tôi để hiểu hơn về sở thích, ý muốn của tôi về tà áo dài để có cách thiết kế sao cho phù hợp. Tôi cũng có chia sẻ với Hà là tôi thích màu sẫm hoặc đỏ hoặc đen. Và khi bộ áo dài hoàn thành, Hà đưa đến cho tôi thì tôi rất vừa ý. Từ màu sắc đến hoạ tiết, kiểu dáng… vừa giản dị nhưng vẫn sang trọng. Và khi bước lên sân khấu biểu diễn cùng các bạn người mẫu, tôi cảm giác mình không bị mờ đi mà lại hoà cùng các bạn để kể câu chuyện về áo dài. Nhìn khán giả ngồi dưới sân khấu chăm chú theo dõi và vỗ tay tán dương lòng tôi rất rộn ràng. Tôi cảm giác thấy vui hơn bao giờ hết.

NSƯT Kim Tiến: Rất bất ngờ với cách thể hiện ý tưởng của Lễ hội Áo dài 2016

Tôi rất bất ngờ với cách thể hiện ý tưởng trình diễn áo dài của Nhà thiết kế Minh Hạnh và các thành viên trong êkíp thực hiện Lễ hội Áo dài 2016 lần này. Một cách trình diễn lạ lẫm nhưng lại rất đỗi gần gũi với mọi người. Áo dài như bước ra từ ngôi nhà thân quen của mình để đi vào từng ngóc ngách của cuộc sống.

Thật sự là sau khi hoàn thành xong phần trình diễn của mình tôi vẫn không thể tin được. Tôi không thể tin áo dài lại được trình diễn trong một không gian đẹp đẽ và ý tưởng tuyệt vời như thế. Cái khái niệm trình diễn đã vượt thoát khỏi sự hình dung của tôi trước đó. Nó làm cho cảm xúc của tôi hỗn độn và khó diễn tả.

NSƯT Kim Tiến với NTK trẻ Đức Hải. Ảnh: ĐH.
NSƯT Kim Tiến với NTK trẻ Đức Hải. Ảnh: ĐH.

Các người mẫu của chương trình không chỉ có người mẫu chuyên nghiệp mà còn có các bé thiếu nhi, các bạn chính khách quốc tế nhiều màu da, những nghệ sỹ thế hệ già như chúng tôi. Đặc biệt là có cả những bạn trẻ bị khuyết tật đi trên xe lăn nữa. Tôi thực sự rất xúc động với ý tưởng đưa áo dài đến với tất cả mọi người, không phân biệt màu da, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, sắc tộc, độ tuổi… Ý nghĩa nhân văn của chương trình quả là rất lớn.

Thực ra, lúc đầu tôi giật nảy mình vì nghĩ mình có 1m50 thế này thì sao làm người mẫu được. Không những thế, bây giờ có tuổi rồi, người như “thùng rượu vang” thế này thì làm người mẫu sao được. Thế nhưng mà được được Nhà thiết kế Đức Hải đã thông thì tôi cũng “thông” ngay. Anh ấy bảo: “Cô không phải lo, cô đến đấy cũng có nhiều người như cô”. Tôi thấy đó là một điều rất đặc biệt vì trước nay các chương trình thời trang áo dài là dành cho những người mẫu trẻ, có dáng hình thon thả, cao ráo, đẹp đẽ…

Tôi cảm thấy rất vui và hài lòng với bộ áo dài Nhà thiết kế Đức Hải đã thiết kế cho tôi. Có một điều rất duyên đó là anh Đức Hải lại bốc được chủ đề về loài hoa Cẩm Chướng mà hoa Cẩm Chướng là loài hoa tôi rất thích. Bộ áo dài anh ấy thiết kế cho tôi rất thoải mái, mặc đến những nơi bình thường cũng được, mặc đến những nơi trang trọng cũng được.

Hà Tùng Long