1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười”

(Dân trí) - “75 tuổi mà còn chạy show nhiều. Già mà đi show nhiều quá người ta cười. Bình thường đi nước ngoài du lịch thì tôi không đi được vì tốn tiền, còn đi diễn, đi hát thì tôi đi ngay vì... được tiền", NSND Ngọc Giàu hóm hỉnh chia sẻ.

NSND Ngọc Giàu là nghệ sĩ đa tài, khi hoạt động cả ở lĩnh vực cải lương, hài kịch và phim ảnh. Gần 60 năm tham gia nghệ thuật, bà đã dành tặng khán giả những vở diễn để đời, với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo. Trong đó phải kể đến “Bông hồng cài áo”, vai Dương Vân Nga trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”, cô Bảy Cán Vá trong vở “Đời cô Lựu”...

Với cống hiến hơn 60 năm trong lĩnh vực sân khấu, bà từng vinh dự được nhận hai giải Thanh Tâm, hai giải Mai Vàng và đặc biệt, bà được phong tặng NSND vào năm 2012. Không chỉ là một nghệ sĩ, bà còn là người thầy cho nhiều lớp nghệ sĩ trẻ học hỏi, được các nghệ sĩ yêu kính gọi là “má Giàu”.

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 1
NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 2
NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 3

NSND Ngọc Giàu thời trẻ.

Vừa xuất hiện tại tập 6 Ký ức vui vẻ vừa phát sóng, NSND Ngọc Giàu mang một không khí vui tươi đến cho tất cả trường quay bằng khiếu hài hước của mình. “Không phải tôi đứng được ở đây ngay lúc này là dễ đâu nha, cũng phải trải qua nhiều mối 50, 60, 70, 80, 90 và tới thập niên 2000 tôi mới được đứng chỗ này”.

Không chỉ xuất hiện tâm sự với khán giả, NSND Ngọc Giàu còn cất cao giọng hát trong bài tân cổ “Nỗi buồn mẹ tôi” khiến nhiều nghệ sĩ rơi nước mắt vì xúc động. Sau khi nghe NSND Ngọc Giàu ca xong, MC Lại Văn Sâm tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

“Em cảm ơn chị và cho em được ôm chị một cái. Năm nay, chị đã 75 tuổi rồi mà giọng ca của chị vẫn thật khó tin, vẫn hay và mượt lắm. Các nghệ sĩ sau này phải học nhiều lắm mới đạt tới được những thành tích, trình độ như của chị. Giọng ca của chị vẫn còn quý lắm!”

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 4

Hình ảnh của bà gắn liền với kí ức khán giả thập niên 70, 80 và 90, qua những cuốn băng, vở diễn. 

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 5

NSND Ngọc Giàu (thứ 2 từ trái sang) và các bạn diễn trong vở "Thái hậu Dương Vân Nga"

NSND Hồng Vân vốn là học trò của NSND Ngọc Giàu cũng tiết lộ, chị bị ảnh hưởng rất nhiều từ “má Giàu”: “Anh Lại Văn Sâm làm chương trình này đặt cho mỗi đứa một nghệ danh như anh Thanh Bạch là chỉn chu, tôi là duyên dáng, Tự Long đa tài, Ốc Thanh Vân sâu lắng, Thanh Duy đáng yêu.

Anh Sâm khen tôi duyên dáng, mà cái duyên dáng này tôi học ở đâu? Là học từ má Giàu. Tôi “nhiễm” má Ngọc Giàu rất nhiều”.

Chị chia sẻ thêm: “Hồi tôi mới ra trường, tôi được mời đi diễn trong các cuốn video ở ngoài. Những người tôi diễn chung nhiều nhất khi ấy là má Ngọc Giàu, má Nga, anh Bảo Quốc, anh Lê Hữu Cầu, anh Duy Phương.

Tôi thường được đóng vai con gái của má Giàu, nên nét diễn của má thấm vào mình hồi nào mà mình không hề hay biết. Không chỉ vai diễn trên sân khấu, ngay cả cách nói chuyện ở ngoài, tôi cũng bị nhiễm má Giàu.

Thành ra, kiểu “bỏ nhỏ” của tôi là y chang má Ngọc Giàu. Chỉ có điều tôi mới ngoài 50 mà thân hình đã như thế này, chỉ sợ lúc bằng tuổi má Giàu không ai mướn tôi nữa”.

Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ: “Má Ngọc Giàu vẫn còn rất nhiều năng lượng. Má không chỉ xuất hiện trong các chương trình biểu diễn tại Việt Nam, mà còn bay show nước ngoài liên tục, bay từ nước này sang nước khác, diễn liên tục, không biết mệt là gì.

Đây là điều để lớp nghệ sĩ trẻ như chúng tôi thấy rằng, tuổi tác không quan trọng, năng lượng diễn vẫn luôn cháy nếu mình thực sự yêu và tập trung cho nó”.

Nghe Ốc Thanh Vân nói vậy, NSND Ngọc Giàu liền ngăn lại: “Xin cám ơn Ốc Thanh Vân, nhưng má xin con phải... giấu chuyện này đi. Má không dám nói ra. Già mà đi show nhiều người ta cười. Người ta nói, sao già mà show nhiều quá. Tại, đi du lịch tôi không có đi được vì... tốn tiền, còn đi diễn thì được tiền”. Lời chia sẻ hóm hỉnh của NSND Ngọc Giàu khiến các nghệ sĩ và khán giả bật cười.

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 6
NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 7

NSND Hồng Vân  ôm chầm NSND Ngọc Giàu trên sân khấu. Chị chia sẻ, bản thân thừa hưởng nét diễn duyên dáng từ người thầy của mình, NSND Ngọc Giàu.

Khi nhìn lại những bức ảnh thời thanh xuân của mình, NSND Ngọc Giàu cũng khiến khán giả cười sảng khoái khi thể hiện duyên ăn nói: "Tôi xin hỏi Lại Văn Sâm là sao lại có hình của tôi nhiều vậy? Mấy tấm hình này làm tôi bất ngờ về cuộc đời tôi. Lúc đó tôi mới 17 tuổi, cái eo của tôi xuất sắc luôn. Nhờ cái eo đó mà tôi mới có người yêu nhiều. Còn hồi 15, 16 tuổi. Trời ơi, tôi đẹp quá!”.

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 8

NSND Ngọc Giàu hát tại chương trình.

NSND Ngọc Giàu: “Tôi phải giấu chuyện chạy show vì sợ người ta cười” - 9

MC Lại Văn Sâm bày tỏ sự ngưỡng mộ với nghệ sĩ gạo cội, NSND Ngọc Giàu.

MC Lại Văn Sâm lại chớp ngay thời cơ để “trêu” Hồng Vân: “Ngọc Giàu không chỉ là một nghệ sĩ nhân dân tài ba, mà còn là một nhà sư phạm mẫu mực, đào tạo được ra một cô học trò giống y chang mình là Hồng Vân. Không chỉ thừa hưởng được sự duyên dáng từ má Giàu mà cho đến ngoại hình, Hồng Vân cũng giống từ tuổi 18 cho đến tận bây giờ”, Lại Văn Sâm nói.

Nguyễn Hằng