NSND Lan Hương: "Tôi không muốn con dâu tủi thân khi đón Tết nhà chồng"

Ngọc Linh

(Dân trí) - "Nhiều người thắc mắc tại sao mùng 1 Tết đã cho con dâu về nhà mẹ đẻ. Nhưng tôi biết, nàng dâu nào cũng mong muốn về bên ngoại thật sớm trong dịp đầu năm mới, tôi không muốn con dâu tủi thân".

Những ký ức về cái Tết đầu tiên làm dâu nhà chồng không còn quá rõ ràng trong tâm trí của NSND Lan Hương, nhưng cảm xúc khi gợi nhớ Tết xưa vẫn khiến cô bồi hồi mỗi khi nhớ lại.

"Mọi nàng dâu khi đón Tết đầu tiên ở nhà chồng ít nhiều đều sẽ thấy tủi thân, thấy một chút khác biệt trong nếp sống gia đình chồng. Trước khi trở thành mẹ chồng của hai nàng dâu tôi cũng đang làm một nàng dâu suốt 35 năm nay. Vậy nên tôi rất hiểu và chia sẻ với các con.

NSND Lan Hương: Tôi không muốn con dâu tủi thân khi đón Tết nhà chồng - 1

"Mẹ chồng" màn ảnh Việt, NSND Lan Hương trong bộ ảnh đón Tết Nhâm Dần 2022 (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Bản thân tôi cảm thấy may mắn khi về làm dâu trong một gia đình có nếp sinh hoạt không có quá nhiều khác biệt, dù làm dâu nhưng tôi vẫn cảm giác như sống ở nhà mẹ đẻ.

Tình cảm mọi người trong gia đình dành cho nhau luôn ấm áp, nồng hậu. Tôi cũng muốn con dâu tôi cảm thấy hạnh phúc, bình yên khi sống chung với gia đình chồng".

Trong tâm thức của người Việt, dịp Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, khởi phát cho năm mới nhiều hi vọng. Đó cũng là lúc mọi gia đình khép lại những lo toan, muộn phiền của năm cũ để đón chào một năm mới. Trong trí nhớ của NSND Lan Hương, Tết Hà Nội qua bao năm tháng vẫn giữ nguyên truyền thống, hương vị như thế.

NSND Lan Hương: Tôi không muốn con dâu tủi thân khi đón Tết nhà chồng - 2

NSND Lan Hương luôn giữ gìn những nét đẹp trong văn hóa Tết cổ truyền (Ảnh: Bá Duy).

"Gia đình tôi xưa nay luôn đặc biệt coi trọng ba ngày Tết. Tất cả việc nhà, mâm cỗ, cơm cúng tổ tiên đều phải được chuẩn bị chỉn chu. Nhiều nàng dâu sợ Tết cũng chỉ vì sợ cỗ bàn, cơm nước tất bật.

Nhưng tôi cho rằng, nếu làm những công việc ngày Tết với một tâm thế thoải mái, dành hết tình cảm cho người thân trong gia đình mọi việc đều nhẹ nhàng và tự nhiên", NSND Lan Hương cho hay.

Mâm cơm ngày Tết của gia đình NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ xưa nay cũng giống như bao gia đình Hà Nội khác, luôn có những món truyền thống đặc trưng như canh măng, nem rán, thịt gà, bánh chưng, giò lụa,... Đó là những món ăn không thể thiếu.

Giờ đây, khi đã là mẹ chồng của hai cô con dâu, NSND Lan Hương vẫn giữ nguyên truyền thống ngày Tết như hồi mới về chung một nhà cùng NSƯT Đỗ Kỷ cách đây gần 35 năm.

Dù có khoảng cách thế hệ, là những người trẻ tuổi nhưng hai nàng dâu của NSND Lan Hương vẫn là những cô gái đảm đang, tháo vát và lo lắng chu toàn cho gia đình trong những ngày Tết. Nhờ có con dâu phụ giúp việc cỗ Tết những ngày đầu năm, NSND Lan Hương cảm thấy Tết càng thêm vui vầy, ấm áp.

NSND Lan Hương: Tôi không muốn con dâu tủi thân khi đón Tết nhà chồng - 3

Ngày Tết với NSND Lan Hương là dịp để gắn kết những giá trị gia đình (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Chia sẻ về không khí dịp Tết Nguyên đán, NSND Lan Hương cười nói: "Ngày Tết, mẹ chồng, nàng dâu cùng vào bếp, nấu những món ăn ngon, tự tay vun vén nhà cửa. Mỗi sớm mùng 1, sau khi thắp hương tổ tiên xong xuôi, cả gia đình dành những lời chúc Tết đầu năm tôi sẽ cho các con về bên ngoại thăm nhà, chúc Tết.

Có năm, cả hai vợ chồng tôi cùng các con sang chúc Tết thông gia. Với tôi, đó là cách để luôn gần gũi, gắn kết tình cảm hai bên gia đình và để con dâu không có cảm giác tủi thân khi đón Tết ở nhà chồng".

NSND Lan Hương chia sẻ thêm: "Chung quy lại, cả năm cũng chỉ có một dịp đặc biệt cả nhà được đoàn tụ quây quần. Nếu như biết sắp xếp thì cỗ Tết vẫn cứ tươm tất, bản thân cũng cảm thấy vui vì được nội trợ cho cả gia đình.

Một năm đã cống hiến bên ngoài xã hội, chỉ có vài ngày Tết được tận tâm, dành hết thời gian cho mái nhà nhỏ, nên tôi nghĩ cần trân trọng những ngày này.

Khi nhắc tới lý do khiến NSND Lan Hương luôn yêu tết cổ truyền, cô cho hay: "Chính những điều nhỏ nhặt sẽ làm nên hạnh phúc lớn".

Chỉ đơn giản là xắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, treo tờ lịch mới mua lên tường, cùng chồng con dạo quanh chợ Tết sắm đồ trang trí. Mua một cành đào cũng là đã đem không khí Tết về nhà.

Tết cũng chính là cảm giác được quây quần bên gia đình gói bánh chưng, là niềm hạnh phúc khi được ngắm nhìn con trẻ diện bộ đồ mới, hân hoan nhận những bao lì xì đỏ may mắn đầu năm.

NSND Lan Hương: Tôi không muốn con dâu tủi thân khi đón Tết nhà chồng - 4

Mùng 1 đầu năm, mẹ chồng Lan Hương đã cho con dâu về thăm nhà ngoại vì không muốn con tủi thân (Ảnh: Nguyễn Đạt).

"Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình không còn giữ những nét phong tục tập quán Tết xưa. Thay vì quây quần gói bánh chưng, có thể dễ dàng đặt mua sẵn.

Hàng ngày, ai cũng được ăn ngon, mặc đẹp nên cảm giác háo hức đón chờ đến Tết được mặc áo mới, được ăn thịt ngon không còn. Chính những điều nhỏ nhặt dần mai một lại khiến vị Tết xưa như nhạt dần", NSND Lan Hương nói.

Tết ngày nay đã có nhiều đổi khác, nhiều gia đình trẻ chọn đi du lịch để đón năm mới. Thế nhưng NSND Lan Hương chưa bao giờ có ý định đón Tết theo cách này: "Mọi người cứ nghĩ rằng, cả năm vất vả, có dịp Tết để nghỉ ngơi. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng, cả một năm qua là một năm thật ý nghĩa và bận rộn, Tết này là để sum vầy và yêu thương gia đình.

Trẻ con ngóng Tết vì được xúng xính áo quần đi chơi, còn những người già đã có tuổi họ ngóng Tết cũng chỉ vì mong con cái về đoàn tụ sau một năm cực nhọc đó thôi", NSND Lan Hương chia sẻ.