NSND Lan Hương: "Ngoài đời tôi mà ngoa ngoắt, ghê gớm thế ai dám chơi cùng"

Phương Nhung

(Dân trí) - "Tôi xem xong phim, nói với ông xã và các con tôi rằng: "Khiếp quá, mặt mũi bà này trông kinh nhỉ", NSND Lan Hương bày tỏ về vai diễn của chính mình trong "Thương ngày nắng về".

"Cô ơi Khánh được bố chồng cho 200 triệu đồng đấy ạ. Cô với chị Thương có định chiếm đoạt nốt số tiền ấy không", "Cháu mới xem tập tối qua "Thương ngày nắng về", sao cô cứ ghét bỏ chị Khánh thế. Cô nói khó nghe thực sự luôn. Mong tập sau cô "quay xe" yêu thương chị Khánh ạ",...

Đó là những bình luận của khán giả xuất hiện trên trang cá nhân của NSND Lan Hương - nữ nghệ sĩ hóa thân thành công vai bà Hiền - mẹ chồng ghê gớm trong "Thương ngày nắng về".

Đáp lại sự mong chờ của mọi người, NSND Lan Hương chia sẻ, mong khán giả hãy xem phim để biết những diễn biến tiếp theo. Còn rất nhiều tình tiết hồi hộp, thú vị sẽ được hé lộ về tuyến nhân vật đang được cư dân mạng phong danh hiệu "mẹ chồng tai quái nhất Vịnh Bắc Bộ" này.

NSND Lan Hương có cuộc trò chuyện với PV Dân trí xung quanh hình tượng mẹ chồng đang được chú ý trên màn ảnh.

NSND Lan Hương: Ngoài đời tôi mà ngoa ngoắt, ghê gớm thế ai dám chơi cùng - 1

Bà Hiền trong "Thương ngày nắng về" do NSND Lan Hương đảm nhiệm là hình tượng mẹ chồng tai quái, ghê gớm, liên tục ức hiếp con dâu (Ảnh: Cắt từ clip).

Câu chuyện về mối quan hệ khắc nghiệt giữa bà Hiền và con dâu (Khánh) trong "Thương ngày nắng về" vẫn đang là đề tài gây tranh cãi với khán giả. Nếu ngoài đời, đặt mình vào vị trí cô con dâu, NSND Lan Hương sẽ ứng xử ra sao?

- Nếu đặt mình vào vị trí Khánh, tôi sẽ chọn cách ứng xử mềm dẻo hơn. Khánh vốn rất nhẫn nhịn, tuy nhiên, nếu uyển chuyển, khéo léo hòa hợp hơn một chút, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác. 

Trong cái khó ló cái khôn, vẫn có cách xử lý tình huống để câu chuyện đi theo hướng tích cực.

Cảnh phim bà Hiền ép con dâu gánh nợ cho con gái mình khiến khán giả bức xúc (Video: VTV Giải trí).

Khán giả nhận xét, vai diễn mẹ chồng ghê gớm đặt vào NSND Lan Hương thể hiện luôn luôn ấn tượng. Nhưng nếu lần sau, tiếp tục được mời dạng vai "mẹ chồng tai quái nhất Vịnh Bắc Bộ", nghệ sĩ có nhận hay không?

- Nếu đọc kịch bản thấy phù hợp, tôi vẫn sẽ nhận bình thường. Tôi biết, nhân vật bà mẹ chồng này vẫn có những cách ứng xử chưa phù hợp. Tôi muốn đưa ra hết để mọi người có sự lựa chọn, nhìn nhận, thậm chí thay đổi bản thân mình. Chính vì thế, tôi không ngại hay lo sợ mọi người ghét bỏ mà không dám làm.

Tôi không quan trọng chuyện vai ngắn, vai dài, chính diện hay phản diện... Đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, vai gì cũng sẽ hóa thân. Và khi nhận rồi phải làm cho tốt. 

Tôi chỉ muốn lột tả, phản ánh phần nào, cá tính, cách suy nghĩ nông cạn của nhân vật bà mẹ chồng này. Từ đó cảnh báo để khán giả thấy được cách ứng xử chưa hợp lý sẽ dẫn đến hậu quả như nào.

Khán giả lĩnh hội được tất cả những điều đó là tôi vui rồi. Trong khi làm, tôi không nghĩ vai diễn của mình sẽ ấn tượng ra sao. Tôi chỉ tập trung làm tốt nhất có thể.

NSND Lan Hương: Ngoài đời tôi mà ngoa ngoắt, ghê gớm thế ai dám chơi cùng - 2

"Bà Hiền "Thương ngày nắng về" giống y như bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" có một sai lầm là quá yêu con mình", NSND Lan Hương chia sẻ (Ảnh: VTV).

Những người từng tiếp xúc với NSND Lan Hương ở ngoài đời đều nhận xét, hình tượng bà Hiền trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô ở ngoài đời. NSND Lan Hương cũng nổi tiếng là mẹ chồng tâm lý. Chồng con cô khi xem phim có nhận xét gì về nhân vật này không?

- Thú thực, bản thân tôi cũng "khiếp sợ" bà Hiền lắm. Tôi xem xong phim, nói với ông xã và các con tôi rằng: "Khiếp quá, mặt mũi bà này trông kinh nhỉ. Ngoài đời mà như thế kia thì ai mà dám chơi cùng" và mọi người cũng đồng tình.

Bà Hiền ăn vạ, làm đủ thứ trò tai quái. Thực ra, bà ấy giống y như bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" có một sai lầm là quá yêu con mình, không coi con người khác ra gì. Con mình thì rất yêu, tin, cái gì cũng luôn đúng.

Những người làm cha, làm mẹ thường có tư duy con mình là nhất. Nhưng suy nghĩ này đôi khi để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cần phải tránh.

Hiện vai diễn của cô đã hoàn thành chưa?

- Vai của tôi hiện đã quay được 90%, sẽ sớm hoàn thành.

Cô có thể hé lộ gì về tương lai của nhân vật bà Hiền?

- Thông thường, tương lai các nhân vật tôi nhận thường phải rất "con người". Trong một nhân vật luôn tồn tại cả mặt tốt, lẫn mặt xấu. Nhiệm vụ của người diễn viên là phải khắc họa hai mặt đối lập: Khi ta đối diện với cái tốt, cái xấu của chính mình, thái độ của ta sẽ như thế nào.

Tất cả những sai lầm đều phải trả giá. Hình tượng nhân vật được xây dựng có giá trị giáo dục, nhân văn và tính thẩm mỹ nhất định chứ cứ xấu mãi thì chết (Cười).

NSND Lan Hương: Ngoài đời tôi mà ngoa ngoắt, ghê gớm thế ai dám chơi cùng - 3

Nhân vật bà Hiền khác hẳn với NSND Lan Hương - mẹ chồng trẻ trung, tâm lý ở ngoài đời (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Vai diễn bà Hiền cũng trái ngược với hình ảnh của cô trong phim Tết "Bà nội quái kiệt"?

- Mỗi bà mẹ Việt Nam sẽ có một cá tính riêng. Tôi nghĩ rằng, đến hết đời tôi cũng không khai thác hết nét tính cách riêng của mỗi bà mẹ. Chính vì vậy, tôi mới không ngại hóa thân.

Lâu lâu được thay đổi sắc thái của các nhân vật cũng thú vị. Tuy nhiên, như tôi đã bày tỏ, đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì vai nào đã không nhận thì thôi, nhưng nếu nhận thì phải làm đến nơi đến chốn.

NSND Lan Hương: Ngoài đời tôi mà ngoa ngoắt, ghê gớm thế ai dám chơi cùng - 4

NSND Lan Hương và các nghệ sĩ trong ngày NSƯT Đỗ Kỷ nhận quyết định nghỉ hưu (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Vợ chồng NSND Lan Hương cũng vừa chia sẻ hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc NSƯT Đỗ Kỷ - ông xã NSND Lan Hương nhận quyết định nghỉ hưu.

NSƯT Đỗ Kỷ cảm ơn bà xã, gia đình, đồng nghiệp: "Đã xong quãng đường dài gần 44 năm, giờ là lúc bước tiếp chặng mới. Xin được cảm ơn "chị nội", toàn gia và tất cả mọi người đã, đang và sẽ bên tôi đồng hành. Những ngày đầu cũng vất vả phết".

NSND Lan Hương dành những lời yêu thương, hài hước tới chồng: "Vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ sau 30 năm công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam và bước vào năm thứ 14 tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn (vậy là gần 44 năm). Gia đình chúng tôi hôm nay đón anh về trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, vui vẻ và ấm áp rất kiểu tụ tập chứ chẳng thấy ai chia chác gì. Mừng thế! Anh ấy nói chặng đường tiếp theo là 40 năm nữa chúng tôi lại liên hoan tưng bừng thế này".