Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Chia sẻ, giúp đỡ trẻ em tàn tật là việc làm ý nghĩa giúp những người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, trở thành những người công dân hữu ích cho xã hội.

Ngày 18/4 hàng năm được chọn là ngày Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam. Đây là một dịp để tất cả mọi người chúng ta thể hiện tình yêu thương của mình bằng những hành động thực tế, thăm hỏi, động viên, cảm thông chia sẻ, giúp đỡ những người khuyết tật kém may mắn trong xã hội để họ thêm niềm tin, thêm bản lĩnh và nghị lực đề vượt qua những trở ngại để vui sống và hòa nhập với cộng đồng.
 
Nhân ngày Bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18/4/2012 - chiều và tối 15/4, trên 200 tình nguyện viên của các CLB nhóm tình nguyện từ thiện Nghệ An cùng Chi đoàn thanh niên Phòng cảnh sát Môi trường CA tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, trao quà từ thiện mang tên “Nối vòng tay yêu thương” tại Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An.

Ngày cuối tuần nhưng không khí tại trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An bỗng đông vui hơn hẳn bởi sự có mặt của các tình nguyện viên của 8 CLB nhóm tình nguyện đến giao lưu với các em học viên. Tại trung tâm, ngoài động viên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, các tình nguyện viên đã tổ chức các trò chơi tập thể; tổ chức lau chùi, dọn dẹp khuôn viên Trung tâm. Với sự chuẩn bị chu đáo, các trò chơi và các tiết mục văn nghệ của các CLB tình nguyện đã nhận được sự tham gia sôi nổi, hào hứng của các em tại trung tâm.

Ông Phan Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An cho biết, trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An được thành lập năm 1986 với nhiệm vụ giáo dục văn hóa, dạy nghề cho các em khuyết tật. Hiện trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng 224 em học sinh khuyết tật; trong đó có 175 em tật khiếm thính, 2 em tật khiếm thị, 35 em tật vận động và 11 em thiểu năng trí tuệ. Để dạy được các em, ngoài lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, các thầy giáo, cô giáo ở đây phải kiên trì tìm hiểu tâm lý của từng em, từ đó tạo ra phương pháp giảng dạy phù hợp.
 
Hàng năm trung tâm tổ chức dạy văn hóa bậc tiểu học từ 9 đến 10 lớp có nội dung chương trình dạy học được xây dựng lồng ghép giữa chương trình giáo dục chuyên biệt và chương trình giáo dục phổ thông bậc tiểu học. Khối học nghề có 12 đến 14 lớp, gồm các lớp may mặc nâng cao, lớp mộc dân dụng và mộc mỹ nghệ, lớp thêu đan, lớp vi tính. Hàng năm trung tâm đào tạo nghề và cho ra trường từ 40 đến 50 em; trong số đó có 35% có thu nhập và việc làm ổn định, một số em đã xây dựng được cuộc sống gia đình hạnh phúc.
 
Đây là chương trình tạo cơ hội để cộng đồng tìm hiểu thêm những khó khăn, thiệt thòi của người khuyết tật, nhằm phát đi bức thông điệp kêu gọi những tấm lòng nhân ái sẵn sàng sát cánh và giúp đỡ người khuyết tật nhiều hơn nữa, để giúp đỡ những người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, trở thành những người công dân hữu ích cho xã hội.
 
Em Doãn Thị Minh Châu - đang là sinh viên năm thứ 2 của ĐH Vinh cũng là thành viên CLB Từ thiện Khát vọng xanh chia sẻ: "Mặc dù bận rộn với công việc học tập, nhưng chúng em luôn giành một quãng thời gian để tham gia câu lạc bộ có ý nghĩa này. Mỗi việc làm của chúng em tới các trẻ khuyết tật luôn để lại ấn tượng tốt đẹp, tâm tư, tinh thần thoải mái hẳn lên. Chúng em luôn biết và hiểu trẻ khuyết tật thường bị mọi người kỳ thị chính vì điều đó mà mỗi việc làm là một sự cho đi, một điều hy sinh nhỏ và chỉ mong tất cả đều vui để mong mọi người hiểu hơn về những trẻ em thiếu may mắn tại Trung tâm này".

Bạn Nguyễn Trung Thắng, Chủ nhiệm CLB 18/4 chia sẻ: “Đến với các em chúng mình cảm thấy các em còn thiếu thốn nhiều thứ, đặc biệt là sự giao lưu, vui chơi của các em”.

Đêm giao lưu văn nghệ đã diễn ra sôi động với những tiết mục văn nghệ của các CLB tình nguyện và các em học viên của trung tâm. Những trẻ em khuyết tật đã xoá đi mặc cảm, cùng nắm tay nhau mạnh dạn cất cao tiếng đầm ấm tình người. Các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhóm thanh niên tình nguyện đã tặng các phần quà động viên các em tại Trung tâm.
 
Vở kịch Đứa bé được chính các em tại trung tâm biểu diễn là bức tranh cảm động về những đứa trẻ mồ côi phải lang thang kiếm sống qua ngày bằng các nghề đánh giầy, bán báo với rất nhiều hiểm nguy rình rập. Đằng sau đó là câu chuyện đầy cảm động về tình người, sự sẻ chia, tình yêu thương, lòng nhân ái của những con người cùng cảnh ngộ.
 
Bài hát Trái đất này là của chúng mình kết thúc buổi văn nghệ của các thành viên CLB và các em khuyết tật là lời gửi gắm bức thông điệp đến với tất cả mọi người hãy dành tình yêu thương của mình bằng những hành động thực tế, thăm hỏi, động viên, cảm thông chia sẻ, giúp đỡ những người khuyết tật kém may mắn trong xã hội để họ thêm niềm tin, thêm bản lĩnh và nghị lực đề vượt qua những trở ngại để vui sống và hòa nhập với cộng đồng.
 
Trong đêm giao lưu, Cộng đồng tình nguyện - Từ thiện Nghệ An đã trao hàng trăm suất quà cho Trung tâm dạy nghề cho trẻ em tàn tật Nghệ An nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Chia sẻ và giúp đỡ Trung tâm trong việc nuôi dưỡng, đào tạo trẻ em tàn tật. Tạo môi trường cho các thành viên có cơ hội tiếp xúc với những tâm hồn bất hạnh, khó khăn; các thành viên có cơ hội giao lưu, học hỏi cà gắn kết với nhau hơn.
 
Dưới đây là những hình ảnh hoạt động tại Trung tâm:
 
 
 
 
 
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Bạn trẻ CLB tổ chức các trò chơi như kéo co, nhảy dây...  cho trẻ khuyết tật tại trung tâm ngay từ chiều 15/4.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Mỗi tấm bánh nhỏ là một tình cảm lớn giữa thành viên CLB và các em khuyết tật tại Trung tâm này.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Tặng đồ chơi cho các trẻ khuyết tật.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Các em khuyết tật thể hiện bài hát: "Trái đất này là của chúng mình..."
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Tiểu phẩm "Đứa bé" do chính các em Trung tâm thể hiện.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Hàng trăm trẻ khuyết tật vui vẻ trong đêm giao lưu.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Những món quà ý nghĩa đến với các em khuyết tật.
 
Nối vòng tay yêu thương cho trẻ khuyết tật
Những món quà đó trở nên thiết thực khi các em ở đây có những bữa cơm ngon, canh ngọt như thế này.
 
 
Doãn Hòa - Nguyễn Duy